
Từ 'pháo đài' Caracas đến tòa án New York: Toàn cảnh vụ bắt giữ ông Maduro qua hình ảnh và bản đồ
Mỹ cho biết chiến dịch
quân sự nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela đã được chuẩn bị trong nhiều tháng,
nhưng khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh triển khai, "Chiến dịch Ý chí
Tuyệt đối" (Absolute Resolve) chỉ kéo dài khoảng 150 phút.
Cuộc tấn công bất ngờ
vào rạng sáng thứ Bảy (3/1) đánh dấu một sự kiện chưa từng có trong chính trị
hiện đại và kết thúc bằng việc bắt giữ ông Nicolás Maduro cùng vợ là bà Cilia
Flores.
Bị các thành viên
thuộc một đơn vị tinh nhuệ của Lục quân Mỹ bắt giữ khi đang tìm cách chạy vào một
phòng kiên cố, hai người hiện bị giam tại một trung tâm giam giữ ở New York và
đối mặt với các cáo buộc khủng bố ma túy.
Khi mặt trời lên vào
sáng thứ Bảy, quy mô của chiến dịch quân sự tại Caracas, thủ đô Venezuela, dần
hiển lộ.
Những hình ảnh từ
Fuerte Tiuna – một khu phức hợp quân sự khổng lồ nơi nhiều quan chức cấp cao
sinh sống – cho thấy các tòa nhà bị đánh bom, những chiếc xe cháy đen và còn âm
ỉ khói.
Chính tại khu phức hợp
này ông Maduro và vợ đã bị bắt giữ, theo lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela
Nahum Fernández nói với hãng tin AP.
Vài giờ trước đó – Tổng
thống Trump ra lệnh
Chiến dịch Ý chí Tuyệt
đối bắt đầu với các tin tức về những vụ nổ vào khoảng lúc 2 giờ tại Caracas (13
giờ tại Việt Nam).
Mỹ đã cúp điện toàn
thành phố này, ông Trump sau đó cho biết, mô tả là "tối tăm và chết
chóc".
Mục tiêu là vô hiệu
hóa hệ thống phòng không của Venezuela và dọn đường cho trực thăng quân sự Mỹ
tiếp cận Fuerte Tiuna.
"Chúng tôi đánh
giá rằng yếu tố bất ngờ được duy trì hoàn toàn," Đại tướng Dan Caine, sĩ
quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ, cho biết.
BBC đã xác minh
năm địa điểm bị tấn công, trong đó có khu phức hợp này, một cảng biển và một
sân bay. Hình ảnh cho thấy Fuerte Tiuna bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lớn có thể
nhìn thấy từ nhiều cây số.
Vài giờ trước đó – Tổng thống Trump ra lệnh
Người dân Venezuela
mô tả trực thăng quân sự Mỹ bay thấp qua Caracas, hướng về Fuerte Tiuna.
Một số trực thăng đã
trúng hỏa lực, nhưng vẫn tiếp tục bay, theo Đại tướng Caine.
"Có rất nhiều
tiếng súng," ông Trump nói thêm.
Trực thăng quân sự Mỹ
bay qua Caracas, với những cột khói từ các đợt không kích trước đó hiện rõ
Khi xuống mặt đất,
binh sĩ thuộc Delta Force – đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của Lục quân Mỹ – hành động
rất nhanh.
Họ tiếp cận được khu
phức hợp lúc 2 giờ 1 phút giờ địa phương, và vợ chồng ông Maduro "đã đầu
hàng" mà không kháng cự, theo Đại tướng Caine.
Tuy nhiên, ông Trump
cung cấp thêm chi tiết: Hai người đã tìm cách chạy vào một nơi an toàn, được
ông mô tả là một "pháo đài" quân sự.
"Nơi an toàn đó
toàn bằng thép và ông ta không kịp tới cửa vì người của chúng tôi quá nhanh.
"Cánh cửa rất
dày, rất nặng," ông Trump nói với các phóng viên. "Ông ta tới được cửa
nhưng không thể đóng lại."
Ngay cả nếu họ kịp
vào phòng an toàn, ông Trump nói, binh sĩ vẫn có thể phá cửa trong khoảng
"47 giây".
Từ Caracas đến
Manhattan
Hiện đang bị giam giữ
tại Mỹ, ông Nicolás Maduro và vợ đã được vận chuyển quãng đường khoảng 3.400 km
từ Caracas tới thành phố New York.
Họ rời Caracas bằng
trực thăng và được đưa lên tàu USS Iwo Jima – một chiến hạm đang hoạt động ở
vùng Caribe. Đội đặc nhiệm đã quay lại "trên mặt nước" lúc 4 giờ 29
phút, theo Đại tướng Caine.
Chính trên con tàu này, một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của toàn bộ chiến dịch đã được ghi lại: ông Maduro bị còng tay, đeo thiết bị bảo vệ tai và một loại bịt mắt trông giống kính râm.
Từ tàu USS Iwo Jima, ông Maduro được đưa bằng máy bay tới căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Guantánamo.
Sau đó, hai vợ chồng
được chở bằng máy bay chính phủ tới căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở
bang New York, rồi tiếp tục bằng trực thăng tới khu Manhattan ở thành phố New
York.
Hôm thứ Bảy, một đoạn video được công bố cho thấy ông Maduro tại trụ sở DEA ở New York.
Ông và bà Cilia
Flores hiện đang bị giam tại một trung tâm giam giữ trong thành phố.
Hai người bị truy tố
với các tội danh: âm mưu thực hiện khủng bố ma túy và nhập khẩu cocaine; tàng
trữ súng máy và thiết bị hủy diệt; cùng âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị hủy
diệt nhằm vào Mỹ.
"Họ sẽ sớm phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ," Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tuyên bố.
Tiffany Wertheimer
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.