
Quan tài gỗ của Giáo
hoàng Francis đã được niêm phong vào đêm thứ sáu, trong một nghi lễ riêng tư
chính thức kết thúc ba ngày quàn thi hài của ngài tại Vatican.
Khoảng 250.000 người
đã đến Vương cung thánh đường Thánh Peter để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng với
Francis, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỹ Latinh và là người đầu tiên
trong dòng Tên.
Nghi lễ niêm phong
quan tài của ngài được chủ trì bởi Hồng y Camerlengo Kevin Farrell, người đứng
đầu nhà thờ, người được giao nhiệm vụ sắp xếp tang lễ cho giáo hoàng. Farrell,
một giáo sĩ sinh ra ở Dublin đã trở thành công dân nhập tịch Hoa Kỳ, trước đây
là Giám mục của Dallas, Texas.
Theo văn phòng báo chí Vatican, các quan chức nhà thờ khác đã hỗ trợ, bao gồm tổng giám mục người Venezuela, giáo sĩ người Brazil và các thư ký của cố giáo hoàng. Một hồng y Hoa Kỳ bị cáo buộc quản lý sai trái tình trạng lạm dụng tình dục của giáo sĩ - tổng giám mục đã nghỉ hưu của Los Angeles, Hồng y Roger Mahony - cũng được liệt kê là đóng vai trò chính thức.
Buổi lễ diễn ra sau
cánh cửa đóng kín, bao gồm một số bài hát ngắn, lời cầu nguyện và một khoảnh khắc
cầu nguyện thầm lặng.
Theo truyền thống,
thị thần đã đặt một số vật sở hữu vào bên trong quan tài trước khi niêm phong,
bao gồm cả pallium của giáo hoàng – chiếc áo choàng dài màu trắng mà ngài mặc –
những đồng tiền được đúc trong thời kỳ giáo hoàng của ngài và một văn bản tóm tắt
những điểm nổi bật trong nhiệm kỳ của ngài.
Nghi lễ kết thúc bằng
một bài thánh ca dâng lên Đức Mẹ Maria.
Là một phần trong nỗ lực của Đức Phanxicô nhằm đơn giản hóa các nghi lễ tang lễ của Giáo hoàng, thi hài của ngài được đặt trong một chiếc quan tài gỗ duy nhất, thay vì có ba chiếc quan tài lồng vào nhau làm bằng gỗ bách, chì và sồi như truyền thống.
Bên ngoài Vương cung thánh đường, những con phố dẫn đến Vatican đông đúc hơn nhiều vào chiều thứ Sáu so với đầu tuần, với hàng nghìn người xếp hàng để đi qua quan tài trước khi nhà thờ đóng cửa lúc 7 giờ tối giờ địa phương (1 giờ chiều theo giờ miền Đông).
Thứ Sáu đánh dấu
ngày thứ tư quốc tang ở Ý và là ngày lễ - Ngày Giải phóng - có nghĩa là nhiều
người dân địa phương có nhiều thời gian hơn để xếp hàng. Những người khác đã đi
từ xa hơn nhiều sau khi nghe tin về cái chết của giáo hoàng.
"Thật tuyệt khi được gặp ông ấy", Joana Veiga, đến từ Porto, Bồ Đào Nha, người đã đến cùng chị gái mình vào buổi sáng, cho biết. "Thật yên bình - tĩnh lặng". Chị gái cô đã bỏ lỡ cơ hội gặp Đức Phanxicô vào năm ngoái ở Bồ Đào Nha và rất biết ơn vì họ đã đến kịp để tiễn biệt ngài.
Lễ tang của Đức
Phanxicô sẽ diễn ra vào thứ Bảy trên các bậc thang bên ngoài Vương cung thánh
đường Thánh Peter lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (4 giờ sáng theo giờ miền
Đông). Điều đó sẽ đánh dấu sự khởi đầu của truyền thống cổ xưa của Novendiales,
chín ngày để tang cho vị giáo hoàng quá cố, trong đó các Thánh lễ tang lễ được
tổ chức mỗi ngày bên trong Vương cung thánh đường.
Lauren Kent
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.