
Roger Yu, một người
đàn ông đồng tính đến từ Philippines đã từ bỏ kế hoạch trở thành linh mục, cho
biết anh đã đến Ý để tỏ lòng thành kính với Đức Phanxicô, một nhà lãnh đạo tinh
thần mà anh coi là người ủng hộ đầy cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ.
“Tôi nghĩ mọi người
đều yêu mến ngài vì ngài ủng hộ người nghèo, ủng hộ cộng đồng LGBT. Ngài cũng mở
ra cánh cửa cho những người đồng tính, giống như chúng tôi vậy,” Yu, người được
nuôi dạy theo đạo Công giáo và học để trở thành linh mục trước khi chuyển đến
California để làm y tá, cho biết.
“Di sản (của ngài) sẽ
dành cho những người nhập cư tị nạn và những người bị ruồng bỏ.”
“Di sản (của ngài) sẽ dành cho những người nhập cư tị nạn và những người bị ruồng bỏ.”
Roger Yu, 46: Yu đã
cùng hàng chục nghìn người khác đến Vương cung thánh đường Thánh Peter ở
Vatican trong tuần này để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng với Đức Phanxicô,
người đã qua đời vào thứ Hai, để lại danh tiếng là một vị giáo hoàng đã cố gắng
làm rung chuyển nhà thờ bằng cách tránh xa sự xa hoa và đặc quyền.
Quy mô của đám đông
háo hức được nhìn thấy ngài lần cuối lớn đến mức vào thứ Tư, Vương cung thánh
đường Thánh Peter, nơi ngài được quàn, đã mở cửa hơn năm giờ sau giờ đóng cửa nửa
đêm, và sau đó mở cửa trở lại vào lúc 7 giờ sáng (05:00 GMT).
Jose Luis Nunez, 57
tuổi, đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến Vatican từ Guadalajara ở Mexico trước
khi Đức Phanxicô qua đời, với hy vọng nhận được phước lành từ vị giáo hoàng đầu
tiên của Mỹ Latinh.
Ông cho biết ông cảm
thấy có sự đồng cảm với Đức Phanxicô vì họ đến từ cùng một khu vực.
“Tôi nghĩ (mọi người
sẽ nhớ) sức hút của ông ấy về lòng tốt, về việc trở thành một người bạn, về việc
cố gắng trở thành một người bạn hoặc một người anh em đối với mọi người,” Nunez
nói, đeo chiếc mặt nạ ‘Lucha Libre’ mà một trong những đô vật yêu thích của ông
đeo. “Ông ấy không quan tâm đến chủng tộc, màu da hay giới tính.”
“Tôi nghĩ (mọi người sẽ nhớ) sức hút của ông ấy về lòng tốt, về việc trở thành một người bạn, về việc cố gắng trở thành một người bạn hoặc một người anh em đối với mọi người.”
Jose Luis Nunez, 57
tuổi. Nhà điều hành tour du lịch Michael Simmermacher đã tổ chức một chuyến đi
đến Ý từ Nam Phi để chứng kiến lễ phong thánh cho Carlo Acutis, một cậu bé
người Ý đã chết vì bệnh bạch cầu vào năm 2006 ở tuổi 15 và được coi là vị thánh
đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ.
Ban đầu, ông đã thất vọng khi sự kiện đó bị hoãn lại. Nhưng bây giờ anh ấy coi đó là một phước lành.
‘Một phần của lịch sử’
“Không nhiều người
thực sự có thể đến đây (và) chúng tôi phải được chọn để ở đây,” Simmermacher
nói. “Đây là sự kiện lớn nhất mà tôi từng tham gia, về cơ bản là một phần của lịch
sử.”
Những người không thể
đến Ý đã bày tỏ lòng thành kính bằng các buổi lễ trên khắp thế giới. Người Công
giáo ở Đông Timor đã tổ chức một buổi cầu nguyện thắp nến trong khi các thương
nhân dành một phút mặc niệm trên sàn Giao dịch chứng khoán New York.
Sự ủng hộ của Đức
Phanxicô đối với người nghèo cũng đã chạm đến trái tim của những người không thực
hành đức tin của ngài.
Nino Nugara đến từ
Sicily đã xếp hàng bốn giờ đồng hồ để được nhìn thấy Đức Phanxicô nằm trong
quan tài và rước lễ cùng vợ.
“Tôi không phải là
người Công giáo thực hành, nhưng Đức Giáo hoàng này là một nhà cách mạng. Tôi
hy vọng rằng những người sẽ theo bước ngài tiếp theo sẽ tiếp tục bước chân của
ngài.”
Ông nhớ lại chuyến
thăm của Đức Phanxicô đến đảo Lampedusa của Sicilia vào năm 2013, nơi Đức Giáo
hoàng cử hành thánh lễ để tưởng nhớ hàng nghìn người di cư đã chết khi vượt
biên từ Bắc Phi.
Ông cũng nhớ lại
chuyến thăm bất ngờ của Đức Giáo hoàng đến một cửa hàng quang học ở Rome để mua
một cặp kính mắt mới và thời điểm Đức Phanxicô ra lệnh cắt giảm lương cho các
giáo sĩ trong thời kỳ đại dịch. Nugara cho biết cả hai đều là những hành động
khiêm nhường đã tạo được ấn tượng.
Sơ Angela Chikodiri
Orji: Đức Phanxicô đã phá vỡ truyền thống của giáo hoàng khi yêu cầu được chôn
cất bên ngoài Vatican tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore (Nhà thờ
Đức Bà Cả) của Rome, nơi ngài thường cầu nguyện trước khi lên đường và trở về
sau các chuyến đi nước ngoài.
Việc ngài bảo trợ
nhà thờ đó đã gây ấn tượng với Sơ Angela Chikodiri Orji, người đã từng đến đó cầu
nguyện khi bà đến Ý cách đây 20 năm mà không có nơi nào để sống và không có gì
để ăn.
Bây giờ, bà muốn noi
gương ngài bằng cách giúp đỡ người nghèo, bà nói.
"Tôi đang có kế
hoạch mở một trại trẻ mồ côi và tôi muốn làm theo cách ngài từng làm, ăn cùng
những người nghèo và trẻ em bị bỏ rơi", bà nói.
Charlie Devereux
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.