Hai tiền đồn nhỏ bé,
hẻo lánh ở Nam Cực, nơi sinh sống của chim cánh cụt và hải cẩu, đã bất ngờ trở
thành một trong những địa điểm kỳ lạ bị chính quyền Trump nhắm mục tiêu thuế
quan mới.
Quần đảo Heard và
McDonald - một lãnh thổ nằm cách Úc 4.000 km về phía tây nam - chỉ có thể đến
được bằng một chuyến đi thuyền kéo dài bảy ngày từ Perth và đã gần một thập kỷ
không có bóng dáng con người.
Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell nói với Đài Truyền hình Úc (ABC) rằng thuế quan này "rõ ràng là một sự nhầm lẫn".
"Những chú chim
cánh cụt tội nghiệp, tôi không biết chúng đã làm gì ông Trump, nhưng thành thật
mà nói, tôi nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy quá trình này đã được thực hiện vội
vàng."
Tổng thống Trump hôm
2/4 đã công bố một kế hoạch thuế quan để trả đũa những gì ông cho là
rào cản thương mại bất công đối với hàng hóa Mỹ.
Một số lãnh thổ khác
của Úc cũng bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới, bên cạnh Quần đảo Svalbard của Na
Uy, Quần đảo Falkland và Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh.
"Điều này cho thấy và minh chứng cho sự thật rằng không nơi nào trên Trái Đất là an toàn khỏi điều này," Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói hôm thứ Năm.
Giống như phần còn lại
của Úc, Quần đảo Heard và McDonald, Quần đảo Cocos (Keeling) và Đảo Giáng sinh
hiện phải chịu mức thuế 10%. Mức thuế 29% được áp dụng cho Đảo Norfolk, cũng là
một lãnh thổ của Úc và có dân số khoảng 2.200 người.
Tuy nhiên, Đảo Heard là một nơi hoang vắng, băng giá và hoàn toàn không có người ở - nơi có ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất và duy nhất của Úc, Big Ben, và phần lớn được các sông băng bao phủ.
Người ta tin rằng lần
cuối cùng con người mạo hiểm đến đảo Heard là vào năm 2016, khi một nhóm những
người đam mê đài phát thanh nghiệp dư phát sóng từ đó với sự cho phép của chính
phủ Úc.
Mike Coffin từ Đại học Tasmania đã bảy lần đến vùng biển quanh đảo để nghiên cứu khoa học và ông không nghĩ có hàng hóa xuất khẩu lớn nào từ hòn đảo này sang Mỹ.
"Ở đó không có
gì cả," ông nói.
Theo những gì ông nắm
được, chỉ vỏn vẹn hai công ty Úc tham gia vào việc đánh bắt và xuất khẩu cá
răng patagonia (cá tuyết Nam Cực) và cá băng mackerel (một loại cá thu).
Tuy nhiên, điều phong phú ở đó là thiên nhiên độc đáo và ngoạn mục.
Quần đảo này được
UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, một ví dụ hiếm hoi về hệ sinh thái hoàn
toàn nguyên sơ, chưa hề chịu tác động của các loài thực vật, động vật bên ngoài
hay dấu chân con người.
Giáo sư Coffin, người
nghiên cứu địa hình dưới đáy biển của quần đảo, nói:
"Nơi đây vô
cùng trù phú với chim cánh cụt, hải tượng và đủ loại chim biển."
Ông nhớ lại lần quan sát từ xa, khi ông tưởng đó là một bãi biển, nhưng hóa ra những "bãi cát" ấy "có lẽ chính là vài trăm ngàn con chim cánh cụt".
"Cứ mỗi khi có
tàu đến đó quan sát thì lại thấy dung nham chảy xuống sườn núi Big Ben,"
ông kể lại và mô tả cảnh dòng chảy tràn qua băng đá và bốc lên hơi nước nghi
ngút.
Thật khó để hình
dung được một cách rõ ràng về mối quan hệ thương mại giữa Quần đảo Heard và McDonald
với Mỹ.
Theo dữ liệu xuất khẩu
từ Ngân hàng Thế giới, trong vài năm qua, quần đảo này thường chỉ xuất khẩu một
lượng nhỏ sản phẩm sang Mỹ.
Tờ Guardian cũng
đưa tin rằng một phân tích dữ liệu nhập khẩu và hồ sơ vận chuyển của Mỹ cho thấy
thuế quan áp đặt lên Quần đảo Heard và McDonald cũng như Đảo Norfolk, dựa trên
dữ liệu không chính xác.
Phân tích này phát
hiện ra rằng các lô hàng đã bị ghi nhãn sai là đến từ các lãnh thổ này thay vì
địa điểm xuất xứ thực tế.
Cục Quản lý Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã được liên hệ để đưa ra bình luận.
Giống như nhiều
chính phủ trên thế giới, thuế quan của Mỹ đã khiến các nhà lãnh đạo Úc bực bội
và Thủ tướng Albanese gọi động thái này là "hoàn toàn vô căn cứ" và
"không phải hành động của một người bạn".
Ottilie Mitchell & Tiffanie Turnbull
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.