Các xưởng sản xuất
trống rỗng, những người thợ điêu khắc Bethlehem lo lắng về lễ Phục sinh thứ hai
không có khách du lịch
Các xưởng ở
Bethlehem, nơi những người thợ chạm khắc đang miệt mài trên những mảnh gỗ ô liu
nhỏ, giờ đây đang vắng tanh.
Vào hầu hết các dịp
lễ Phục sinh, các cửa hàng dọc các con phố của thị trấn được biết đến là nơi
sinh của Chúa Jesus sẽ đông nghẹt khách du lịch. Nhưng kể từ khi cuộc chiến giữa
Israel và Hamas nổ ra, Attalah Zacharia đã kiếm được phần lớn lợi nhuận từ việc
bán hàng sang châu Âu và Hoa Kỳ, nơi hiện đang bị đe dọa bởi mức thuế quan mới
áp đặt của Hoa Kỳ.
Lễ Phục sinh và
Giáng sinh thường là những ngày may mắn cho Bethlehem, nơi du lịch chiếm 70%
thu nhập hàng năm.
“Bethlehem với tư
cách là một điểm đến du lịch đã phải đối mặt với giai đoạn rất khó khăn trong
hai năm qua”, Anton Salman, thị trưởng thành phố cho biết.
Thành phố không có
du khách và đội thợ chạm khắc Palestine của thị trấn ngồi trong các cửa hàng
xung quanh là hàng hóa của họ.
“Không có du lịch,”
Zacharia nói, “nên không có việc làm.”
Ông đã phải giảm giờ
làm xuống còn hai ngày một tuần và giảm từ 25 xuống còn 10 công nhân. Cửa hàng
của ông, được thành lập tại Bờ Tây vào năm 1960, đã mất 75% doanh thu kể từ cuộc
tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc tấn công đã châm ngòi cho
cuộc chiến.
Những đống gỗ ô liu
được mang từ các vùng khác của Bờ Tây nằm bên ngoài. Đây là vật liệu truyền thống
để chạm khắc, đủ mềm để có thể điêu khắc tinh xảo bằng các công cụ cầm tay.
Những bức tượng nhỏ
của Chúa Jesus trên cây thánh giá trải dài trên bàn chạm khắc. Mỗi bức tượng
hơi khác nhau vì các dấu vết tự nhiên của gỗ.
“Trước đây, tất
nhiên, tình hình hoàn toàn bình thường, toàn bộ phi hành đoàn đều làm việc”,
Zacharia, người đã học nghề từ cha mình và hy vọng sẽ truyền lại cho con trai,
cho biết. “Tôi không biết tương lai sẽ ra sao”.
Cuộc chiến của
Israel chống lại Hamas đã tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn mới nhất bị phá vỡ,
và vẫn chưa thấy hồi kết. Du lịch đến Israel và Bờ Tây do Israel chiếm đóng đã
giảm mạnh và sau khi Israel cấm nhập cảnh đối với hầu hết 150.000 người
Palestine ở Bờ Tây có việc làm tại Israel, nền kinh tế Palestine đã suy giảm
25% trong năm qua.
Bassem Giacaman, một
thợ chạm khắc khác sở hữu một cửa hàng nhìn thẳng ra Quảng trường Manger của
Bethlehem, phấn chấn lên khi một khách hàng bước vào nhà máy của anh.
Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump đã tạm dừng thuế nhập khẩu gây nguy hiểm cho doanh nghiệp của
Giacaman trong 90 ngày trong tuần này, sau khi chúng gây ra một cuộc tháo chạy
kéo dài bốn ngày trên thị trường tài chính toàn cầu, làm tê liệt các doanh nghiệp
và làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ và thế giới sẽ rơi vào suy thoái.
Nếu thuế có hiệu lực,
Giacaman cho biết doanh nghiệp của ông sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Ông đã có
hai khách hàng tạm dừng giao hàng kể từ khi thuế quan được công bố. Hầu hết
hàng xuất khẩu của Palestine đều phải chịu thuế suất 17% đối với hàng hóa của họ,
khiến những người thợ thủ công dễ bị tổn thương trước mức thuế tiềm ẩn 17% đối
với hàng hóa của họ.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.