Người dẫn chương
trình ABC News George Stephanopoulos được cho là đã nói rằng cuộc phỏng vấn sau
cuộc tranh luận của ông với cựu Tổng thống Joe Biden là "người đau lòng
khi nhìn gần".
Cuốn sách mới của
Chris Whipple có tựa đề "Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the
Odds in the Wildest Campaign in History", được phát hành vào thứ Ba, đã kể
lại những xung đột hậu trường giữa các thành viên của Đảng Dân chủ và chính quyền
Biden về việc liệu Biden có cần phải rời khỏi cuộc đua hay không sau cuộc tranh
luận thảm khốc của ông với ứng cử viên khi đó là Donald Trump vào ngày 27 tháng
6.
Để "cầm
máu" của những người theo đảng Dân chủ bắt đầu công khai kêu gọi thay thế
Biden trong danh sách, Whipple đã viết về cách Nhà Trắng chấp nhận một cuộc phỏng
vấn với người dẫn chương trình "Tuần này" vào ngày 5 tháng 7 để trấn
an công chúng về ứng cử của tổng thống.
Whipple mô tả Biden
là "khàn giọng và không mạch lạc" trong suốt cuộc phỏng vấn và cho biết
Stephanopoulos cũng thất vọng không kém.
"Stephanopoulos
đã nhẹ nhàng hỏi tổng thống, như một đứa cháu trai", Whipple viết.
"Sau đó, khi tôi hỏi người dẫn chương trình ABC qua email về ấn tượng của
ông, ông ấy trả lời: 'Thật đau lòng khi nhìn gần.'"
Stephanopoulos cũng
có phản ứng tương tự trong một video được TMZ chia sẻ chỉ vài ngày sau cuộc phỏng
vấn khi một người đàn ông trên phố hỏi ông liệu Biden có cần phải từ chức hay
không.
"Tôi không nghĩ
ông ấy có thể phục vụ thêm bốn năm nữa", Stephanopoulos trả lời.
Một phát ngôn viên của
ABC News đã nói với Fox News Digital vào thời điểm đó rằng Stephanopoulos đang
bày tỏ "quan điểm của riêng ông ấy chứ không phải quan điểm của ABC
News".
Câu trả lời của Biden trong cuộc phỏng vấn Stephanopoulos phần lớn
không thể xoa dịu cơn bão về màn tranh luận của ông. Biden tại một thời điểm đã
nói rằng ông đã làm "công việc tốt nhất" có thể, theo bản ghi chép của
ABC News. Ông cũng có vẻ hơi không chắc chắn khi được hỏi liệu ông có xem màn
tranh luận của chính mình hay không, ông nói rằng, "Tôi không nghĩ là tôi
đã xem, không."
Lindsay Kornick & Hanna Panreck
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.