Danielle Shapiro,
sinh viên năm cuối của Princeton, tham gia 'Fox & Friends' để thảo luận về
cách những người biểu tình chống Israel đã phá vỡ một bài giảng trong khuôn
viên trường của cựu thủ tướng Israel, hô vang những câu khẩu hiệu bài Do Thái
và nhắm vào sinh viên.
Một bài giảng tại Đại
học Princeton của cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã bị cắt ngắn trong tuần
này sau khi các cuộc biểu tình nổ ra cả bên trong và bên ngoài sự kiện, với các
sinh viên Do Thái báo cáo rằng những lời lăng mạ và lời lẽ thù hận từ những người
biểu tình.
Danielle Shapiro,
sinh viên năm cuối của Princeton đã tham dự sự kiện, cho biết cuộc biểu tình đã
phá vỡ bài giảng gần như ngay từ đầu.
"Những thất bại
về mặt hành chính đã thực sự bắt đầu ngay cả trước khi sự kiện này bắt đầu lúc
7:30", Shapiro nói với "Fox & Friends".
"Khi tham gia sự
kiện này cùng với một cựu thủ tướng Israel, bạn không cần phải xác minh danh
tính, không cần phải kiểm tra túi xách của mình."
Theo Shapiro, khoảng 200 người biểu tình tụ tập bên ngoài địa điểm tổ chức, đánh trống, hét qua loa phóng thanh và sử dụng micrô để át đi bài phát biểu của Bennett. Bà nói thêm rằng sự gián đoạn đã leo thang khi những người biểu tình bên trong sự kiện đứng dậy và bắt đầu hét lên.
"Khoảng 20 phút
sau, 25 sinh viên Princeton đứng dậy và bắt đầu la hét với Naftali
Bennett", Shapiro nhớ lại, nói rằng những người biểu tình đã hét những lời
tục tĩu vào viên chức này.
Sự kiện cuối cùng đã
dừng lại khi chuông báo cháy được kéo, khiến phải sơ tán. Bên ngoài, những người
tham dự đã gặp một đám đông người biểu tình. Trong một bài xã luận trên tờ The
Free Press, Shapiro cho biết cô đã bị nhắm mục tiêu bằng những lời lăng mạ bài
Do Thái, bao gồm cả việc bị bảo "quay về châu Âu" và bị một số người
biểu tình gọi là "lợn cận huyết".
Shapiro và những
sinh viên Do Thái khác hiện đang kêu gọi Princeton hành động.
"Chúng tôi yêu cầu Chủ tịch Christopher Eisgruber chính thức và công khai xin lỗi cựu thủ tướng vì sự ô nhục này", cô nói, đồng thời kêu gọi những hậu quả kỷ luật đối với những người phá rối sự kiện.
Cô kêu gọi trường đại
học áp dụng các chính sách mới để ngăn chặn các sự cố bài Do Thái trong tương
lai, bao gồm lệnh cấm che mặt tại các cuộc biểu tình, một quy định đã được Đại
học Columbia thực hiện để ứng phó với tình trạng bất ổn tương tự.
Shapiro cũng kêu gọi
đình chỉ chi nhánh của tổ chức Students for Justice in Palestine tại Princeton,
với lý do nhóm này đã vi phạm nhiều chính sách của trường đại học.
Trong một tuyên bố
được đưa ra vào thứ Ba, Hiệu trưởng trường Princeton Christopher L. Eisgruber
cho biết ông "kinh hoàng trước các báo cáo về ngôn ngữ bài Do Thái do những
người biểu tình sử dụng đối với các thành viên trong cộng đồng của chúng
tôi".
Ông xác nhận trường
đại học sẽ điều tra vụ việc và xem xét các biện pháp kỷ luật. Eisgruber cũng
lưu ý rằng ít nhất một trong những cá nhân phá rối bài giảng từ bên trong không
liên quan đến trường đại học.
Tình trạng bất ổn xảy
ra chỉ hơn một tuần sau khi chính quyền Trump đình chỉ hàng triệu đô la tiền
tài trợ nghiên cứu cho Princeton và các trường Ivy League khác vì lo ngại liên
quan đến chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường.
Mặc dù Shapiro cho
biết bà tin rằng Princeton đã xử lý các cuộc biểu tình gần đây tốt hơn một số
trường khác, nhưng bà vẫn vô cùng lo lắng về những gì bà chứng kiến.
"Nếu bạn nói với
tôi về môi trường của Princeton như thế nào vào hai năm trước, tôi sẽ vô cùng sốc",
bà nói.
"Nói rằng
Princeton tương đối tốt hơn Columbia không phải là điều mà Princeton nên tự
hào. Thực sự là như vậy, nhưng vẫn rất đáng lo ngại".
Madison Colombo
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.