
Được biết đến với
cái tên "50501", tức "50 cuộc biểu tình, 50 bang, 1 phong
trào", các cuộc tuần hành được sắp xếp diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 250
năm ngày bùng nổ Chiến tranh Cách mạng Mỹ (American Revolutionary War)
Từ những khu vực
bên ngoài Nhà Trắng và trước các đại lý Tesla cho đến trung tâm nhiều thành phố,
người biểu tình đã bày tỏ những sự bất bình khác nhau.
Nhiều người yêu cầu
chính quyền đưa Kilmar Ábrego García, người đàn ông đã bị trục xuất nhầm sang
El Salvador, trở lại.
Trong bối cảnh các
cuộc khảo sát cho thấy mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang giảm sút, các
cuộc biểu tình chính trị ngày càng trở nên phổ biến ở Mỹ, với các cuộc tuần
hành "Hands Off" (Tạm dịch: Tránh xa ra) hồi đầu tháng Tư cũng thu
hút số lượng lớn người tham gia.
Các cuộc biểu tình
hôm thứ Bảy (19/4) nhằm lên án nhiều hành động của ông Trump, bao gồm cả việc
thành lập Bộ Chính phủ Hiệu quả (Doge) – một sáng kiến của ông Trump nhằm cắt
giảm biên chế và chi tiêu chính phủ – cũng như sự thiếu sẵn sàng của chính quyền
trong việc đưa Ábrego García, một công dân El Salvador, trở lại Mỹ.
Ông Gihad Elgendy
nói với CNN rằng ông tham gia cuộc biểu tình tại Nhà Trắng để phản đối việc trục
xuất Ábrego García. Ông Elgendy tin rằng Tổng thống Trump "có thể dễ
dàng gây áp lực lên El Salvador để mang ông ấy trở về".
Các cuộc biểu tình
nhìn chung diễn ra ôn hòa, dù Dân biểu Dân chủ Suhas Subramanyam đã đăng lên
X một đoạn video quay cảnh một người đàn ông cầm biển ủng hộ ông Trump chen
qua đám đông và tới chất vấn ông một cách giận dữ.
Nhiều người biểu
tình giơ cao các tấm bảng ghi "No Kings" (Không có vua chúa) – một
lời nhắc đến cuộc cách mạng lật đổ sự cai trị của Anh quốc cách đây 250 năm.
Trong các hoạt động
kỷ niệm tại bang Massachusetts – nơi diễn ra các trận đánh Lexington và Concord
cũng như cuộc cưỡi ngựa nửa đêm nổi tiếng mang tên Paul Revere – người dân cũng
giơ những tấm bảng tương tự.
Một cuộc biểu tình
50501 cũng đã diễn ra ở Boston vào hôm 19/4.
"Đây là thời điểm
rất nguy nan cho nền tự do ở nước Mỹ," ông Thomas Bassford chia sẻ với
hãng tin AP khi ông cùng bạn đời, con gái và hai cháu trai tham gia sự kiện tại
Boston.
"Tôi muốn cháu
tôi hiểu được về nguồn gốc đất nước này, và rằng đôi khi chúng ta phải đứng
lên đấu tranh cho sự tự do."
Theo kết quả khảo
sát mới nhất của Gallup, 45% cử tri tán thành hiệu suất làm việc của ông Trump
trong quý đầu tiên của nhiệm kỳ này, cao hơn so với mức 41% cùng kỳ trong nhiệm
kỳ đầu tiên của ông.
Tuy vậy, con số này
vẫn thấp hơn mức trung bình 60% trong quý đầu tiên của tất cả các tổng thống Mỹ
từ năm 1952 đến 2020, và mức độ ủng hộ ông Trump dường như đang có xu hướng giảm,
đặc biệt là trong các vấn đề kinh tế.
Khi ông nhậm chức hồi
tháng Một, tỷ lệ ủng hộ theo Gallup là 47%.
Trong một cuộc khảo
sát khác của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ ông Trump cũng giảm xuống còn 43%, so
với mức 47% vào ngày nhậm chức. Cũng trong khảo sát này, chỉ 37% người được hỏi
tán thành cách ông Trump điều hành kinh tế, giảm so với mức 42% trong ngày nhậm
chức.
Đầu tháng này, hàng trăm ngàn người Mỹ đã tham gia đợt biểu tình lớn nhất trên toàn quốc kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Đợt biểu tình khi ấy đã diễn ra tại 1.200 địa điểm trên toàn bộ 50 bang của nước Mỹ, lớn hơn cả đợt cuộc biểu tình hôm 19/4.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.