Các cuộc điều tra
này đã thu thập một khối lượng lớn tài liệu, trong đó có cả biên bản phỏng vấn
các nạn nhân và nhân chứng, cũng như các vật phẩm bị tịch thu từ các cuộc đột
kích vào nhiều bất động sản của ông Epstein.
Vẫn chưa rõ đây có
phải là đợt công bố đầu tiên trong nhiều đợt hay không, nhưng chắc chắn một số
hồ sơ sẽ không được công khai, trong đó có các tài liệu liên quan đến các cuộc
điều tra hình sự đang diễn ra, những tài liệu nhận dạng nạn nhân, hoặc chứa
hình ảnh về lạm dụng, cái chết hoặc thương tích.
Các hồ sơ này tách
biệt với các tài liệu và hình ảnh khác được các nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban
Giám sát Hạ viện công bố trong những tuần gần đây.
'Ông Epstein đã giới
thiệu ông Trump với thiếu nữ 14 tuổi'
Theo các tài liệu
tòa án được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, ông Epstein bị cáo buộc đã giới thiệu ông
Trump với ột thiếu nữ 14 tuổi tại Mar-a-Lago.
Theo đó, trong lần
gặp gỡ được cho là đã diễn ra vào thập niên 1990, ông Epstein đã chạm khuỷu
tay vào ông Trump và "tinh nghịch hỏi ông", ám chỉ cô gái: "Cô
này tốt phải không?", tài liệu nêu.
Ông Trump mỉm cười
và gật đầu đồng ý, theo vụ kiện được đệ trình nhằm vào di sản của ông Epstein
và bà Ghislaine Maxwell năm 2020.
Tài liệu cho biết
"cả hai đều cười khúc khích" và cô gái cảm thấy không thoải mái,
nhưng "lúc đó còn quá nhỏ để hiểu lý do vì sao".
Nạn nhân cáo buộc rằng
cô bị tỷ phú Epstein dụ dỗ và lạm dụng trong nhiều năm. Trong hồ sơ tòa án, cô
không đưa ra bất cứ cáo buộc nào đối với ông Trump, và các nạn nhân của ông
Epstein cũng chưa từng cáo buộc ông Trump.
Tổng thống Mỹ trước
đó từng nói rằng ông là bạn của Epstein trong nhiều năm, nhưng cho biết họ quan
hệ giữa họ đã không còn từ khoảng năm 2004, nhiều năm trước khi ông Epstein
lần đầu bị bắt.
Ông Trump liên tục
phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến ông Epstein.
BBC đã liên hệ với
Nhà Trắng để xin bình luận.
Có thể nhận thấy
ông Donald Trump không xuất hiện quá nhiều trong tài liệu được công bố.
Hiện BBC vẫn đang xem xét tài liệu mới.
Trước áp lực – và sự
giám sát – mà tổng thống phải chịu, gồm cả các thuyết âm mưu về mối quan hệ
giữa ông Trump và ông Epstein, Nhà Trắng có lẽ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.
Thực tế, có thể còn
hơn cả sự nhẹ nhõm.
Tài khoản X chính thức
của chiến dịch chính trị Trump War Room đã vui vẻ đăng tải các bức ảnh của cựu
Tổng thống Bill Clinton nằm trong các hồ sơ được công bố hôm nay, trong đó một
bức cho thấy ông đang nằm thư giãn trong bồn tắm nước nóng cùng một người có
danh tính bị che bằng màu đen.
Tháng trước, ông
Trump đã kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra "sự liên quan và mối quan hệ"
giữa ông Clinton với ông Epstein. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau đó đã công bố
một cuộc điều tra chính thức của chính phủ.
Ông Clinton chưa từng
bị các nạn nhân của ông Epstein cáo buộc hành vi sai trái, và năm 2019, một
phát ngôn viên từng cho biết cựu tổng thống "không biết gì về những tội ác
khủng khiếp" mà ông Epstein đã nhận.
Nhóm của ông Trump
có thể đang nỗ lực biến việc công bố hồ sơ Epstein trở thành lợi thế cho tổng
thống, dù động thái này cũng tiềm ẩn rủi ro. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche
cho biết "vẫn còn vài trăm ngàn" trang tài liệu đang được xem xét và
chưa được công bố.
Trong các đợt công bố
tiếp theo, có khả năng ông Trump – người từng có mối quan hệ bạn bè kéo dài với
Epstein trước khi ông này bị bắt lần đầu – sẽ xuất hiện. Và nếu không, những
người tin vào các thuyết âm mưu sẽ thắc mắc tại sao.
Ông Trump hiện đang
tham gia một cuộc mít tinh chính trị ở bang North Carolina, Mỹ.
Bài phát biểu của
ông chủ yếu tập trung vào kinh tế. Phía sau ông là một tấm biển lớn với dòng chữ
"Giá thấp hơn, lương cao hơn" – và phần lớn bài phát biểu ông dành để
chỉ trích Đảng Dân chủ về những gì ông cho là thất bại trong việc hỗ trợ người
dân Mỹ, đồng thời đưa ra sự ủng hộ đối với ông Michael Whatley trong cuộc đua
Thượng viện.
Ông cũng dành thời
gian công kích các đối thủ chính trị, trong đó có bà Marjorie Taylor Greene –
mà ông gọi là "Marjorie Traitor Greene" (Traitor nghĩa là phản bội)
và gọi là "Marjorie Taylor Brown" (chơi chữ từ Green – xanh lục sang
Brown – nâu) – cũng như bà Hillary Clinton.
Trong suốt bài phát
biểu, ông không hề nhắc đến Epstein hay các hồ sơ.
Bill Clinton và
Michael Jackson
Một số bức ảnh
có sự xuất hiện của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ở trong bể bơi. Các bức
ảnh không được đánh dấu ngày tháng và không rõ được chụp ở đâu.
Trong một bức, ông
Clinton được nhìn thấy đang bơi cùng hai người. Danh tính của một người được
che bằng một hình vuông màu đen, trong khi người còn lại có vẻ như là bà
Ghislaine Maxwell, cộng sự đã bị kết án của ông Epstein, hiện đang thụ án 20
năm tù vì tội buôn bán tình dục.
Trong bức ảnh còn
lại, ông Clinton nằm ngửa, đầu gối lên hai tay, trong một bồn tắm nước nóng.
Ông xuất hiện cùng một người khác, danh tính cũng bị che bằng một hình vuông
màu đen.
Ông Clinton từng được
chụp ảnh cùng tỷ phú Epstein nhiều lần trong những năm 1990 và đầu thập niên
2000. Ông chưa bao giờ bị các nạn nhân của ông Epstein cáo buộc có hành vi sai
trái. Cựu tổng thống cũng đã phủ nhận việc biết về các tội phạm tình dục của
ông Epstein.
Nhắc đến các bức ảnh
của cựu Tổng thống Bill Clinton trong bể bơi, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng
Steven Cheung cho biết vị cựu tổng thống "chỉ đang thư giãn, không bận tâm
gì cả".
Nhắc đến cùng bức ảnh
này, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng trên mạng xã hội: "Ôi
trời ơi".
Trong hai bức
khác, ông Clinton xuất hiện cùng ca sĩ Mick Jagger và ca sĩ Michael
Jackson.
Nghị sĩ Dân chủ phản ứng
Các nghị sĩ Dân chủ
tại Quốc hội Mỹ đã có phản ứng trước việc công bố các bộ dữ liệu, chủ yếu chỉ
trích việc quá nhiều thông tin bị che đen.
Lãnh đạo Thiểu số
Thượng viện Chuck Schumer nhận xét về việc biên tập:
"Việc công bố một
'núi' hồ sơ bị che đen như vậy là vi phạm tinh thần minh bạch và cả văn bản của
luật pháp."
Hạ nghị sĩ Dân chủ
Ro Khanna, đồng tác giả dự luật buộc phải công bố các hồ sơ này, cho rằng việc
công bố hôm nay "không tuân thủ" luật.
"Đây là một đợt
công bố không đầy đủ với quá nhiều phần bị biên tập," ông nêu.
Hạ nghị sĩ Robert
Garcia, một gương mặt Dân chủ nổi bật trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, cũng
lên tiếng chỉ trích. "Những gì chúng ta thấy không phải là minh bạch, điều
này không phản ánh luật đã được thông qua," ông nói.
Thượng nghị sĩ Dân
chủ Adam Schiff, trong một cuộc phỏng vấn trên MS NOW, cho biết nỗi lo của ông
rằng Bộ Tư pháp sẽ không tuân thủ đầy đủ luật pháp đã trở thành hiện thực hôm
nay với "việc cố tình giữ lại thông tin hết sức phi pháp… Tôi nghĩ chúng
ta nên triệu tập bà Pam Bondi trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện để yêu cầu giải
thích lý do tại sao Bộ Tư pháp vi phạm luật."
Dân biểu California Ted Lieu cáo buộc Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Tư pháp "cố ý vi phạm luật liên bang" và yêu cầu Ủy ban Giám sát tổ chức một phiên điều trần ngay lập tức với sự tham gia của bà Pam Bondi khi Quốc hội quay trở lại làm việc.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.