Monday, July 9, 2018

Fan túc cầu thực thụ

https://baomai.blogspot.com/ 
Nụ cười rạng rỡ, mái tóc búi cao, mặc áo đấu Croatia, cổ đeo thẻ Fan ID, bà Kolinda Grabar-Kitarovic đã xuất hiện trên khán đài World Cup như bao người hâm mộ khác. Bà Kolinda chính là Tổng thống đương nhiệm của Croatia.

https://baomai.blogspot.com/ 
Là một nguyên thủ quốc gia, chỉ cần gửi một công điện, nước chủ nhà Nga sẽ có lễ tiếp đón riêng cho bà Kolinda. FIFA sẽ bố trí cho bà một chỗ ngồi VIP trên khán đài. Vây quanh bà sẽ là các nhân viên an ninh nhằm bảo đảm an toàn cho một chính khách.

Kolinda không thích xem World Cup theo cách đó. "Tôi cũng là fan của bóng đá như bao người hâm mộ khác", bà Kolinda chia sẻ trên trang cá nhân Twitter. Ngày 1/7, bà Kolinda có mặt trên một chuyến bay thương mại tới Nga. Hành khách nhanh chóng nhận ra bà. Họ xin chụp ảnh cùng người phụ nữ quyền lực nhất đất nước. Trong các bức ảnh loan tải trên mạng xã hội, bà Kolinda mặc áo đấu Croatia, tươi cười nơi khoang dành cho khách hàng đi vé hạng phổ thông.

https://baomai.blogspot.com/
Bà Kolinda (giữa) trên chuyến bay thương mại từ Croatia tới Nga

Tới sân vận động Nizhny Novgorod dự khán trận Croatia- Đan Mạch, bà Kolinda xếp hàng vào sân như bao người khác. Trên khán đài, vây quanh bà là hàng nghìn CĐV Croatia. Họ cổ vũ, hò hét và nhảy lên sung sướng khi đội nhà giành chiến thắng.

https://baomai.blogspot.com/

"Tôi muốn ủng hộ Croatia cùng các CĐV khác trên khán đài. Tôi mặc chiếc áo đấu biểu tượng của quốc gia. Nếu ngồi khoang VIP, tôi sẽ phải tuân thủ những quy tắc về trang phục. Sẽ phải là một bộ váy dài trang trọng. Tôi không thích như thế", bà Kolinda nói với hãng tin Sportbox của Nga.

Nữ Tổng thống Croatia đeo thẻ Fan ID, cổ vũ cho đội nhà trận gặp Đan Mạch

https://baomai.blogspot.com/ 

Ít giờ trước đó, bà Kolinda theo dõi Nga đánh bại Tây Ban Nha qua màn hình lớn đặt tại fan zone. Trải nghiệm đó giúp bà Kolinda có những đánh giá về đối thủ mà Croatia sẽ chạm trán ở vòng tứ kết: "Tôi muốn chúc mừng đội chủ nhà Nga đã vào được tứ kết sau loạt đá luân lưu. Tôi nghĩ rằng hai đội bóng đều xứng đáng có mặt ở vòng đấu này".

Mê bóng đá từ nhỏ

Hỏi tình yêu bóng đá đến từ lúc nào, bà Kolinda đáp: "Từ khi tôi còn nhỏ".

Bà Kolinda sinh năm 1968 trong một gia đình bình dân ở Rijeka, Croatia. Cha Kolinda mê bóng đá và thích có một cậu con trai. Có lẽ vì thế mà từ khi chào đời, niềm đam mê túc cầu như đã ngấm vào máu của Kolinda như ước vọng của người cha. Bà từng thổ lộ rằng tính cách và sở thích của mình thửa nhỏ giống một cậu nhóc hơn là con gái.

Bà Kolinda vẫy tay chào người hâm mộ

Bà Kolinda có học thức đáng nể trọng. Năm 17 tuổi, bà giành học bổng sang Mỹ học chuyên về ngôn ngữ Anh. Trên đất Mỹ, bà làm đủ nghề để trang trải sinh hoạt phí, từ bán hàng, giặt là đến lau dọn nhà cửa.

Kết thúc trận đấu, bà Kolinda vào phòng thay đồ chúc mừng HLV Croatia và các cầu thủ

Trở lại Croatia, bà tiếp tục tốt nghiệp ngành Khoa học và xã hội của Đại học Zagreb, có bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế, bằng cử nhân Văn học Anh và Tây Ban Nha. Ngoài tiếng Anh và Tây Ban Nha, bà còn thành thạo tiếng Bồ Đào Nha, nói được tiếng Đức, Pháp và Italy.

https://baomai.blogspot.com/
Bà Kolinda là nữ Tổng thống đầu tiên của Croatia

Sự nghiệp chính trị của bà Kolinda bắt đầu năm 1992. Năm 24 tuổi, bà được bổ nhiệm làm cố vấn cho bộ phận hợp tác quốc tế của Bộ khoa học và Công nghệ Croatia. Sau đó, bà trở thành cố vấn của Bộ Ngoại giáo. Năm 2003, bà được bầu vào Quốc hội Croatia. Hai năm sau, Bà trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Croatia. Từ năm 2008-2011, bà giữ chức vụ Đại sức Croatia tại Mỹ.

Bà Kolinda từng có thời gian làm Đại sứ Croatia tại Mỹ

Năm 2015, bà Kolinda tham gia tranh cử Tổng thống Croatia. Bà vượt qua người tiền nhiệm Ivo Josipovic với tỷ lệ phiếu bầu 50,42%. Kolinda chính thức trở thành nữ Tông thống đầu tiên trong lịch sử Croatia.

Trong ngày hôm nay, từ Nizhny Novgorod, bà Kolinda sẽ tiếp tục tới Sochi để cổ vũ cho Croatia đá tứ kết. Bà Kolinda sử dụng một chuyến bay thương mại và cổ vũ cho Luka Modric và các đồng đội theo cách bà mong muốn.



Khánh Đan
***

https://baomai.blogspot.com/ 
Người phụ nữ trong ảnh là Tổng thống Croatia - bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Một đất nước có một tổng thống như thế này đương nhiên là một đất nước bất diệt.

Từ ngày bà lên làm Tổng thống (2015), các cầu thủ đội tuyển Croatia như được tiếp thêm bầu sữa tinh thần. Họ đang chiến đấu đẹp mắt và không mệt mỏi; hứa hẹn sẽ trở thành một thế hệ thành công nhất trong lịch sử đất nước non trẻ.

https://baomai.blogspot.com/

Trump quyết ‘ăn thua đủ’ với Trung cộng về thương ...
Bên trong khóa huấn luyện ‘xã hội dân sự vì Việt N...
Tại sao Ngoại trưởng Mỹ chọn Việt Nam là điểm đến ...
Làm báo trong thời kỳ tin giả lan nhanh hơn tin th...
Thuế của Mỹ có hiệu lực, TC tuyên bố trả đũa
Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là g...
Các đáp trả thương mại Mỹ – Trung
Trung cộng gài bẫy thâu tóm Sri Lanka
CEO Bill Ottman nói gì về Minds.com?
Sống ở nông thôn, vùng núi hay thành thị tốt hơn?
Tranh cãi việc bloggers Việt rời Facebook qua Min...
Chủ nghĩa toàn trị và thời hiện tại trong '1984' c...
VN đối diện với 'thách thức ngày càng lớn'
Phản đối hành động BÔI NHỌ BÁC HỒ của Giáo Sư HOÀN...
Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh
Kitô hữu có nên tham gia biểu tình công khai không...
Nước Mỹ không “mù”
Mỹ chấm dứt 70 năm hiện diện quân sự ở thủ đô Hàn ...
Luật An Ninh mạng: Luật diệt chủng
Triều Tiên và Việt Nam: hai cuộc chiến hai vĩ tu...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.