Wednesday, April 30, 2014

Dân Dương Nội cắt máu ăn thề giữ đất !

image
Sáng nay, dân Dương Nội hàng trăm người cùng cắt máu ăn thề giữ đất cho con cháu đời sau, họ giăng nhiều biểu ngữ tố cáo chính quyền bảo kê cho tội phạm, doanh nghiệp cướp đất, đánh dân.

image
Nghe bà con Dương Nội phát biểu không khác gì khởi Nghĩa năm 1945. Ai có súng dùng súng ai có gươm dùng gươm, không dùng giáo mác gậy gộc. Trong ngày cắt máu ăn thề giữ đất.  Tổng số có 356 hộ gia đình Bà con Dương Nội mở hội thề cắt máu ăn thề giữ đất cho thế hệ mai sau, nhân lễ Phật Đản.

image
Hiện tình trạng của hai công dân Dương nội bị công an Hà Đông bắt cóc vẫn chưa biết ra sao, thanh tra bộ công an đá bóng cho viện kiểm sát bằng văn bản.

image

Một Đất nước có chính quyền suốt ngày leo lẻo của dân do dân vì dân là đây sao ?

image
Dân oan Dương Nội biểu tình đòi đất đai cưỡng chế
Sáng thứ ba 22/1/2013, trước trụ sở Tiếp Công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1 Ngô Thì Nhậm – quận Hà Đông - Hà Nội), đoàn 33 hộ dân Dương Nội lại tiếp tục có mặt để đưa đơn yêu cầu Ban Dân nguyện Quốc hội ra văn bản thông báo cho biết kết quả về việc xử lý lá đơn mà bà con đã gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 16/7/2012. Trước cổng trụ sở tiếp dân - bà con Dương Nội lại treo tấm băng rôn màu đen ghi dòng chữ: “Dân oan Dương Nội phản đối Thanh tra Chính phủ và UBNDTP Hà Nội cố ý làm trái điều 57 NĐ 84 CP, vi phạm khoản 3 điều 39 Luật đất đai, điều 45 Luật khiếu nại tố cáo bao che cho Quận Hà Đông cướp đất”. Cũng tấm băng rôn nội dung này, nhưng nhỏ hơn vào ngày hôm qua 21/1, bà con Dương Nội vừa trương lên trước trụ sở Tiếp đân đã bị hàng chục công an và dân phòng, phường Quang Trung - Hà Đông cùng xe cảnh sát, xô đẩy, giằng kéo để cướp . Vụ khiếu nại của 33 hộ dân Dương Nội đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ (số 1078) ngày 4/5/2012. Nội dung kết luận Thanh tra Chính phủ đã cố tình bao che cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và quận Hà Đông cướp đất của dân theo đúng như nội dung in trên băng rôn. Nhóm 33 hộ dân Dương Nội do bà Dương Thị Khuê đại diện đã được Ban Dân nguyện Quốc hội tiếp nhận đơn từ 16/7/2012 nhưng đến nay vẫn nằm trong im lặng chưa ra thông báo xử lý đơn theo quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo do chính Quốc hội ban hành.

image
Sau trận cưỡng chế ở Dương Nội ngày hôm qua, hôm nay bà con đã có mặt ở Bộ Công an số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà nội biểu tình đòi chính quyền trả tự do cho 5 người bị công an vô cớ bắt giữ.

image

image

image

Bà con cũng đã tới trung tâm biểu tình quen thuộc là Bờ Hồ, rồi sau đó đến trụ sở TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 46 Tràng Thi, mặc dù biết rõ nơi này chỉ là chỗ bày cây cảnh:

image

image

image



Mar 02, 2012
Nhà nước không thấy đâu, chỉ thấy các quan đem ruộng đất biếu tặng, chia chác cho nhau hoặc móc ngoặc với bọn tư bản lưu manh cướp đất của nông dân, thí cho họ vài trăm nghìn để bán với giá vài chục triệu. image.

2 hours ago
Do đó ý đồ và mục tiêu của đảng CSVN không thể khác ý đồ và mục tiêu của đảng Cộng Sản Liên Xô (CSLX). Như vậy, thực tế sau ngày 30-4-1975, nếu là một “Chiến thắng thật”, tình hình Việt Nam phải khác, nghĩa là CSVN ...

3 hours ago
Có không ít người bảo tôi đặt quá nhiều niềm tin vào Đảng Cộng sản một cách thái quá. Họ bảo: “Khi mà những cuộc biểu tình ôn hòa về vấn đề cướp đất của nông dân, vẫn bị trấn áp một cách thô bạo. Những người bất ...

Nov 18, 2013
Ở Việt Nam chúng ta có một tầng lớp người thấp cổ bé họng nhất gọi là Dân Đen. Về lý thì đúng ra họ phải là người làm chủ đất nước như Hiến Pháp quy định, nhưng sau khi cướp đươc chính quyền thì bị đảng Cộng Sản ...

21 hours ago
Phạm Chí Dũng, theo thông cáo của Phóng Viên Không Biên Giới, cũng như một số đảng viên đã thấy tận mắt những nhũng lạm của giới lãnh đạo, đã trả thẻ đảng để viết báo chỉ trích chính quyền. Ông đã từng làm việc bên ...

Oct 06, 2013
Đảng cử là dân không cử, cứ bầu. Đảng vì dân là đảng cướp của dân. Đảng yêu dân là dân mất mạng. Đảng yêu nước, đảng bán nước cho Tàu. Ngày xưa đại tướng anh hùng. Ngày nay đại tướng ngập ngừng phân vân.

Apr 27, 2012
Nguyễn Thanh Phượng: Chỉ huy cướp đất Văn Giang để xây dự án. image. Nhà văn Võ Thị Hảo từ Hà Nội đòi đa đảng để kềm chế tư bản thân tộc; Lê Đức Anh và Nguyễn Tấn Dũng kết án vụ Tiên Lãng, im lặng ở Văn Giang.

Oct 19, 2013
Tôi nói đó là một “thứ đảng phái” vì lúc ấy đảng Cộng Sản theo ý thức hệ Mác-Lê, vận dụng chủ thuyết mác-lê làm cách mạng võ trang cướp chánh quyền thực dân. Tiếp theo, đảng cộng sản phát động cuộc cách mạng xã hội ...

Apr 16, 2012
Nếu theo đúng truyền thống lãnh chỉ thị từ Thiên Triều về thi hành, thì chỉ nội trong năm 2012 này, luật sư Việt Nam sẽ phải xếp hàng giơ tay thề “còn đảng còn mình”. Số là vào cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Tư Pháp Trung Quốc ...

Aug 10, 2012
Thứ hai, chúng tạo nên những ấn tượng hèn hạ trong lòng quần chúng về hình ảnh của đảng và chính quyền: một, giữa Trung Quốc và nhân dân, họ sẵn sàng hy sinh nhân dân để làm vừa lòng Trung Quốc; hai, giữa đảng và dân tộc, .... Philippines, từ ngày 1/8/2012 huy động hơn 2 vạn tàu thuyền đánh cá của 2 tỉnh Hải Nam và Quảng Đông dương cờ 5 sao, trống kèn inh ỏi, ngang nhiên mở chiến dịch đánh cướp cá quy mô chưa từng có trong vùng biển Việt Nam.

Feb 06, 2013
Khi phong trào quốc tế cộng sản phát triển, để tránh trường hợp các đảng viên ảnh hưởng khuynh hướng bạo động vũ trang cướp chính quyền, Đảng cấm các đảng viên theo hay sinh hoạt với đảng khác, bao gồm Quốc Tế ...

Apr 21, 2014
Tuy nhiên, xã hội dân sự như trên thực tế phát triển ở nhiều quốc gia và tại Việt Nam lâu nay đã chứng tỏ là rất cần thiết đối với sự phát triển và cân bằng xã hội, Đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý ra sao vấn ...



image

30/4: 'Quốc gia thua để thắng, CS thắng để thua'
Nhìn quan hệ Mỹ - Việt từ ngày 30/4
Dân chủ, hòa giải, giải phóng
Ba người Việt trong "100 anh hùng thông tin"
So sánh 10 năm: Vận động & Không vận động
Ngày Tri ân thương phế binh: “Chúng tôi không bị b...
Phạm Duy và 10 bài tục ca
Dân phải trả trăm loại lệ phí
Sưng ruột dư_ Appendicitis
Bốn cuộc triệt thoái lịch sử của QLVNCH
Trận chiến Nhã Thuyên
Nhập vai vô gia cư , Richard Gere được " bố thí " ...
Châu Nhuận Phát: tặng 99% gia tài cho người nghèo
Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành trung tâm sản ...
Chỗ ở sang trọng và tự do học thuật
Tại sao Nga lại bán ‘miếng đất vàng’ Alaska cho Mỹ...
Vatican phong Thánh hai cố Giáo hoàng
Hai vị giáo hoàng lên hàng Thánh
Weerapong Chaipuck: Sapa tuyệt đẹp
Tuổi dễ phạm tội nhất
Lời vàng ý ngọc của lãnh tụ Kim
Xuân Lộc: một chiến thắng ngắn ngủi
Văn hóa từ chức
Phim tài liệu hoạt họa độc đáo: 'Tôi là người tỵ n...
Trung Quốc chỉ là voi ăn cỏ
Phân tách hình ảnh một Phishing Email
Thần đồng Y Khoa gốc Việt
Ưu việt của giáo dục miền Nam
Người Uyghur từ đâu đến?
Sức mạnh của dông bão
Một phụ nữ Việt suýt bị nhóm giả IRS lừa đảo
Bộ GD và cú lật kèo 34 ngàn tỷ, dân té ngửa!
Tháng 4 của Saburo Sakai
Tang lễ xúc động của thầy hiệu phó tự tử sau vụ tà...
Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi !
Vì đâu bạo hành ‘lên ngôi’?
Obama coi nhẹ quan hệ với VN?
Một vụ ‘bỏ nhà đi bụi đời’ có một không hai ở San ...
Điều trần về tự do báo chí VN ở Hoa Kỳ
8 thói quen hầu hết chúng ta tưởng vô hại

4 comments:

  1. DƯƠNG NỘI ƠI! THƯƠNG QUÁ!

    Ta thấy em dưới gót giầy trộm cướp
    Đang quằn mình nhận những trận roi song
    Tà áo trinh thơ nhuộm đỏ máu hồng
    Mắt ướt đẫm trăm ngàn lời phẫn nộ
    Ta thấy tim em xục sôi ngọn lửa
    Lửa Văn Lang, lửa Trưng, Triệu kiêu hùng
    Đang gầm lên câu huyết hận bừng bừng:
    Nhất định không đầu hàng quân giặc cướp!
    Dù sói lang, súng đạn nhào lên từng lớp
    Đánh mẹ già, đạp ngã bố, ném con thơ
    Dương Nội em, chí như sóng vỗ bờ
    Vẫn cất tiếng thét: Đả đảo quân Cộng Sản!
    Vẫn quyết chiến đấu không bao giờ nản!

    *****
    Lũ Quỷ kia,
    Dù tiền rừng, bạc vạn!
    Dù độc quyền chém, bắt, giết Dân Oan
    Vẫn phá nhà dân, làm sân cỏ chơi ngông
    Mười lăm tỉnh đầu nguồn, chúng đem tặng không
    Để Tầu Khựa cạo sạch nguồn đất Mẹ
    Bình Dương, Tây Nguyên, Hải Phòng.. rơi lệ
    Nhìn đất mình thành đất giặc khơi khơi
    Chưa đủ lòng tham, chúng quay lại giết người
    Xóa dĩ vãng, diệt tương lai dân tộc
    Tuổi trẻ Việt Nam giờ bơ vơ, cô độc
    Giữa suy đồi văn hóa Cộng Nô
    Gái bán thân, trai cướp cạn, giật đồ
    Cả đất nước đang biến thành động đĩ

    *****
    Ngày hôm nay, Dương Nội đang rền rĩ
    Tiếng khóc than bốc tới chín tầng trời
    Chúng hiếp em, lột quần áo tơi bời
    Dùng roi điện, chúng quần em tan nát.
    Máu trinh nữ đỏ ngầu mầu phẫn uất
    Gào tới Trời: Thượng Đế hỡi, Ngài đâu?
    Mà để dân Nam đau đớn khổ sầu?
    Để bọn Quỷ bán nước này, nuôi giặc?

    ****
    Dương Nội ơi! Ruột gan ta như cắt
    Đứng nhìn em, nghe máu chẩy, ruột mềm
    Ta thương em mà đau đớn phải xem
    Hận thân mình không thể thành chim
    Hận tay ta, mang nhiều vết châm kim
    Không thể đến bên em, cùng chiến đấu.
    Xin em hiểu cho ta, vẫn ngày ngày nung nấu
    Mài lưỡi gươm cho sắc, đợi một thời
    Cùng Dương Nội vùng lên, gầm chín tầng trời
    Đuổi bọn quỷ cướp ngày kia xuống biển
    Ngày ấy, nhất định Tổ Tiên cùng hiển hiện
    Chúc phúc cho em và Ta
    Hạnh phúc mãi lâu dài.
    Dương Nội ơi! Hãy chờ ta…
    Mong một buổi sớm mai….

    Chu Tất Tiến, 28 tháng 4 năm 2014.

    ReplyDelete
  2. Tư bản bán , và đcsVN bán !

    Ngày còn sống trong “ thiên đàng cộng sản ”
    Đọc “ tư bản luận ” , Các Mác , Ăng Ghen
    Vô sản các nước !
    Đoàn kết hết anh em !
    Và một câu lừng danh nữa ,
    Nghe mãi thành quen,
    “ Tư bản bán cả thòng lọng
    Để thắt cổ chính nó ”!
    Ngày ra đi , khi quê hương bỏ ngỏ ...

    Trên đất người , sau bao năm gian khổ !
    Rồi cũng vươn lên , như ánh nắng bình minh
    Thế giới tự do , chiếu sáng lung linh
    Không còn thấy những gì như quá khứ !
    Hơn ba mươi năm ,
    Sống xứ người , đi đã đủ
    Cố tìm xem ,
    Tư bản bán những gì , như đã đọc
    Thòng lọng nào thắt cổ chúng?
    Đã tìm , nhưng vô vọng !
    Sự thật trần truồng , Đảng láo khoét , xạo dân !
    Tam quyền phân lập ,
    Bán buôn gì ?
    Khi quốc hội không chấp nhận !

    Trong nỗi hận ,
    Tìm về lại quê hương nay tan nát !
    Đảng cộng gian ,
    Mới chính là loài bán giang san !
    Bán đất , bán dân , bán tài nguyên , bán biển cả !
    Biển đảo cũng mất đi ,
    Trong nước mắt nhạt nhoà !
    Phận dân đen ,
    Cũng không gì khấm khá ,
    Trai thanh niên ,
    Từng đoàn người lên đường làm tôi mọi !
    Bao thiếu nữ , đàn bà ,
    Hợp đồng lao động gian trá !
    Ô sin , tỳ thiểp ,
    Hay nô lệ tình dục , hỡi Đảng ?!?

    Không biết nhục ,
    Đảng cuồng điên bán tiếp !
    Cưỡng chế dân ,
    Đảng giành từng tất đất !
    Quy hoặch xong ,
    Bán cho ngoại bang xây cất
    Sân gôn , khách sạn cao sang , hồ tắm huy hoàng !
    Trong nước mắt , máu đổ
    Của hàng triệu dân oan !
    Đảng cộng kia ơi , sao quá tham tàn !
    Nhân danh gì ???
    Đảng gây ra cảnh Địa Ngục Trần Gian !

    Bao lý thuyết Mác Lê mộng mị , giờ đâu nhỉ ?
    Xã hội công bằng ?
    Hoan lạc khắp năm châu ?
    Thế giới đại đồng ?
    Không còn ai bị bóc lột ?
    Thiên đàng hạ giới ?
    Chủ nghĩa tuyệt vời ?
    Láo , Láo , Láo !!!
    Toàn những lời rỗng tuyếch !
    Giết , Giết , Giết !!!
    Toàn chiến tranh và thù hận !
    Đấu tố , thanh trừng , đói khổ , chết chóc , chia ly !!!
    Giết anh em , đồng bào ,
    Tạo nên Cuộc Chiến Của Thế Kỷ !
    Chủ nghĩa gì ?
    Trò bệnh hoạn của những thằng điên !

    Trên quê hương tan nát,
    Bóng tối vẫn triền miên !
    Mấy triệu thằng Điên ,
    Vẫn cố tình lấy tay,
    Che mặt trời đang ló
    Hãy đem chân lý,
    Mặt trời sáng tỏ ,
    Đến mỗi người dân !
    Họ cần thấy mặt trời ,
    Để biết được , họ đang sống trong bóng tối !
    Đêm dài sắp qua đi ,
    Hỡi người Việt Nam đau khổ !
    Hãy đứng lên , xuống đường
    Tìm ánh sáng Tự Do
    Tự do không ai bán , ai cho,
    Mà phải bằng lòng can đãm ,
    Và đôi khi bằng Máu !
    Để cứu lấy giang san ,
    Máu có đổ , cũng là điều chính đáng !
    Máu Việt Nam , để cứu lấy Việt Nam !
    Còn hơn Vĩnh Viễn,
    Làm tôi mọi Ngoại Bang !

    Hoàng Hạc


    ReplyDelete
  3. Sắp có loạn tại Việt Nam rồi. Mong Cộng sản sớm tan

    ReplyDelete
  4. Dương Nội ơi , ta vô cùng đau xót
    Nhìn bọn hung tàn , đánh đập lương dân !
    Chúng ra tay man rợ , bất cần
    Kìa thiếu nữ chúng đập cô gục ngã !
    Chúng lả hiện thân của loài quỷ ngạ
    Mẹ già đau xót , thân còm kia tơi tả !
    Cảnh khổ dân oan , trời cao có thấu ?
    Lũ đầu trâu , mặt ngựa , tên ngày nay đầu gấu
    Hiện thân của chế độ man rợ dân oan
    Đất nước tôi ơi , sao quá khổ điêu tàn !
    Địa ngục trần gian hay thiên đàng trong ác mộng
    Con đường sống , chỉ còn một con đường duy nhất
    Đứng lên lật đồ bạo quyền , giảnh lại quê hương !

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.