
Đó chính là tin động
trời, khó tin mà có thật: New York tự tử tập thể, đâm nhào xuống hố xã nghĩa cực
đoan nhất. Kinh hoàng hơn cả, là tin anh Mamdani đã thu được số phiếu cao nhất
trong lịch sử bầu thị trưởng New York từ hơn 35 năm qua. Chưa hết. Chiến thắng
lớn của Mamdani đã khuyến khích đám thiên tả cực đoan nhất trong đảng DC (như
chị dân biểu cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez và cụ thượng nghị sĩ xã nghĩa
Bernie Sanders) nhẩy nhổm lên, tính kế hoạch 'đảo chính', chiếm ghế của các dân
cử DC cấp tiến nhưng theo họ, ển ển xìu xìu đã để cho Trump thắng.
DĐTC xin được giới thiệu sơ về ông Zhoran Mamdani.
Ông này nghe tên là lạ, là dân Hồi giáo Ấn Độ -Indian muslim-, bỏ nghề ca sĩ nhạc rap sau khi thất bại, nhẩy vào làm chính trị. Đang làm chức tép riu gì đó trong hội đồng thành phố New York.
Ông này nghe tên là
lạ, là dân Hồi giáo Ấn Độ -Indian muslim-, bỏ nghề ca sĩ nhạc rap sau khi thất
bại, nhẩy vào làm chính trị. Đang làm chức tép riu gì đó trong hội đồng thành
phố New York.
Ông Mamdani nhẩy vào chính trị lớn, và thành công ngay lập tức: có triển vọng làm thị trưởng thành phố lớn, đa dạng, phức tạp nhất Mỹ. Hiển nhiên, ông này thật dẻo lưỡi, mỵ dân vô địch. Ông ra tranh cử với một chương trình nhằm chiêu dụ những người làm biếng nhất, ỷ lại nhất, ngớ ngẩn nhất, suốt ngày ăn không ngồi rồi, cầu khấn được tất cả mọi thứ miễn phí, từ trên trời rớt xuống. Ông Mamdani có một chương trình kinh bang tế thế thật... kinh:
Đối nội:
·
đi học miễn phí;
·
nhà giữ trẻ miễn phí;
·
chuyên chở công cộng như xe buýt, xe metro miễn phí;
·
Nhà Nước mở tiệm chạp phô bán hàng rẻ cho dân, theo mô thức hợp tác xã CS, hay
kinh tế bao cấp VC;
·
bỏ 100 tỷ đô xây chung cư tập thể, rẻ tiền cho dân nghèo theo
gương các xứ CS Đông Âu trước đây;
·
kêu gọi thiên hạ bỏ lối sống có nhà riêng, mà
nên sống chung trong các
chung cư tập thể do Nhà Nước sở hữu và cung cấp;
·
đóng băng tiền thuê nhà trong vài
năm;
·
Nhà Nước chiếm quyền sở hữu các phương tiện sản xuất;
·
tăng medicaid cho dân nghèo;
·
tăng lương tối thiểu lên tới 30 đô một giờ;
·
nhìn nhận nghề mãi dâm tự do và công khai;
·
hợp pháp hóa mọi hình thức xì ke, ma túy;
·
trẻ vị thành niên tự do đi mổ xẻ chuyển giới do Nhà Nước trả tiền, bố mẹ không có quyền cản;
·
giải tán cảnh sát thay thế bằng các lực lượng dân sự thiện nguyện không vũ trang;
·
di dân lậu được hoan nghênh và bảo vệ, chính Mamdani sẽ chống ICE;
tất cả quà cáp trên được chi trả bằng cách tăng thuế nhà giàu và tăng thuế dân da trắng !
Đối ngoại:
·
chống Do Thái tuyệt đối;
·
ủng hộ Palestine;
·
mở 'thánh chiến' intifada chống Do Thái trên khắp thế giới (globalization of
intifada).
·
Những người trẻ tuổi ngây thơ, hay già cả lẩm cẩm, dễ tin vào tất cả những hứa hẹn, cam kết của các chính khách
khi ra tranh cử, nên ghi sổ để sau này hỏi giấy anh Mamdani nhé.
Tại sao ông đắc cử?
Ngay sau khi đắc cử, Mamdani vỗ ngực khoe anh ta đắc cử nhờ hậu thuẫn của dân
lao động. Nói láo. Phân tích kết quả bầu cử của trang mạng Real Clear Politics
cho thấy rõ Mamdani đạt được nhiều phiếu nhất không phải trong những khu lao động,
mà trong những khu sinh viên nhà giàu, khu đại học Columbia. RCP cũng nghiên cứu
zip code của những người ủng hộ tiền cho Mamdani tranh cử, và khám phá ra rất
nhiều chi phiếu được gửi tới từ những khu nhà giàu mới tới, nghĩa là từ những
sinh viên nhà giàu mới dọn tới, theo học các đại học cấp tiến nặng của New
York.
Sự thật theo RCP và
hầu hết các nghiên cứu/thăm dò trước và sau bầu cử, ông này được hậu thuẫn rất
mạnh của giới trẻ trí thức, là giới trong suốt hai chục năm đi học từ tiểu tới
đại học, đã được nhồi sọ những lý tưởng 'công bằng xã nghĩa cao đẹp nhất' của
nhân loại, nên giờ này vẫn tin tưởng tuyệt đối vào những quà cáp ông Mamdani hứa
tặng cho dân. Nói chung, tất cả miễn phí, trên trời rơi xuống, trong một thế giới
Mamdani trong đó thiên hạ chỉ biết yêu thương nhau trong đa dạng, bình đảng và
yên ổn. Người ta thường nói giới trẻ rất lý tưởng, không biết gì nhiều về thực
tế, nên luôn sống trong mơ hồ. Kẻ này đã nghe như vậy quá nhiều lần rồi. Nhưng
không bao giờ có thể nghĩ giới trí thức trẻ của Mỹ, xuất thân từ các đại học
thượng thặng của Mỹ, bây giờ lại có thể... N.G.U. tới vậy được.
Tin quái lạ là thành phố New York là nạn nhân lớn của khủng bố Hồi giáo khùng điên trong vụ khủng bố mà Mỹ gọi là 9-11 khiến hơn 2.500 dân New York chết oan. Thế mà bây giờ chính dân New York lại bầu một anh Hồi giáo cuồng tín khùng điên làm thị trưởng?!!! Hồi giáo khùng điên thất bại không diệt được New York, nên đổi sách lược, chiếm New York qua bầu cử chăng? Hầu hết các cử tri của Mamdani đều thuộc lớp trẻ, rất trẻ, phần lớn chưa ra đời hay chưa biết nói khi khủng bố Hồi giáo al Qaeda đánh New York ngày 9-11. Chúng chẳng biết gì về biến cố 9-11 nên chẳng muốn trách Hồi giáo gì, mà chỉ thấy đám dân Hồi Ả Rập Palestine, đặc biệt là tổ chức khủng bố Hamas đang bị nguy cơ tận diệt bởi Do Thái.
Cuộc vận động tranh
cử thị trưởng của anh Mamdani được tài trợ bởi Hội Đồng Quan Hệ Mỹ-Hồi, Council
on American Islamic Relations, là tổ chức ngoại vi Mỹ của nhóm khủng bố
Palestine Hamas! Anh này cũng nhận được khá nhiều tiền yểm trợ từ các sinh viên
Ả Rập trong Đại Học Columbia của New York, là đại học đã từng dung túng cho
sinh viên Ả Rập biểu tình đập phá đại học, ủng hộ Palestine và hành hung sinh
viên Do Thái trong trường.
Theo bà nhà báo Hồi giáo Ấn Độ Asra Nomani, chiến thắng của Mamdani là thành quả cụ thể của gần 20 năm hợp tác 'Đỏ-Xanh Lá Cây' mà bà Nomani gọi là 'Red-Green Alliance' với đỏ là biểu tượng của xã nghĩa, và xanh lá cây là biểu tượng của Hồi giáo, dưới sự bảo trợ của George Soros, một tỷ phú tị nạn, gốc Hung Gia Lợi. Tỷ phú Soros có một quỹ đặc biệt cỡ 150 triệu đô ngân sách hàng năm tên là 'Open Society Foundation' với mục đích công khai là xã nghĩa hóa xứ Mỹ. Mà chuyện quái lạ mà bà Nomani tiết lộ là các hoạt động của liên minh 'Đỏ-Xanh Lá Cây' đã được phối hợp chặt chẽ với John Podesta từ năm 2008! John Podesta khi đó là một phụ tá cao cấp của Obama, và qua năm 2016, làm giám đốc Ủy Ban Vận Động Tranh Cử của bà Hillary Clinton. Dưới thời Bill Clinton, Podesta làm Chánh Văn Phòng TT, trong khi dưới thời Biden, Podesta làm Cố Vấn Trưởng -Senior Advisor-. Nghĩa là Podesta nằm trong nhóm lãnh đạo tối cao của đảng DC từ thời Clinton, qua tới Obama rồi Biden.
Đưa đến nhiều suy luận
mới lạ, cho rằng có lẽ Mamdani không phải chỉ là được giới trí thức trẻ nói
chung hậu thuẫn, mà một cách chính xác hơn, phải nói là đã được giới trí thức
trẻ chống Do Thái, ủng hộ Hồi giáo Ả Rập hậu thuẫn cùng với đảng DC.
Như vậy, câu hỏi là
New York từ trước tới giờ là kinh đô của giới tài phiệt phần lớn gốc Do Thái, tại
sao lại chuyển hướng bầu cho một người chống Do Thái làm thị trưởng? Khối
dân gốc Do Thái không mạnh như ta tưởng? Hay đã công khai chống lại xứ Do Thái
gốc của họ? Câu hỏi lớn này, Vũ Linh chưa đủ khả năng giải đáp. Mà thật ra,
cũng không phải là chuyện VL này khúc mắc. VL này không thắc mắc vì chẳng muốn
dính dáng gì tới chuyện ủng hộ hay chống Do Thái. Cái lo ngại của VL này là
tương lai của đảng DC: đảng này đang đi về đâu? Ai cũng biết là giữa hai chính
đảng Mỹ, đảng DC công khai thiên tả hơn, nhưng thiên tả tới độ nhẩy ào xuống hố
xã nghĩa để tự sát tập thể được không?
Một điểm khác cần
ghi nhận. Rất có thể việc giới trí thức trẻ đổ xô đi bỏ phiếu cho Mamdani mặc
dù những chính khách lớn và tên tuổi của đảng DC, tiêu biểu là cựu TT Clinton,
đã công khai lên tiếng chống Mamdani, phản ảnh một sự nổi loạn của giới trẻ
trong đảng DC chống lại hệ thống cầm quyền DC hiện hữu mà Mỹ gọi là democratic
establishment. Theo một số nghiên cứu, giới trẻ cấp tiến thù ghét Trump, và đổ
lỗi lên đầu sự bất tài, tắc trách, thụ động của giới cầm quyền hiện hữu của đảng
DC đã giúp Trump chiến thắng. Và bây giờ đám trẻ đó muốn có người chống Trump mạnh
hơn, hữu hiệu hơn. Cái ngây ngô của chúng là chúng tưởng nhẩy xuống hố xã nghĩa
là cách chống Trump hữu hiệu nhất. Đây phải là bài học để đời cho đám vẹt tị nạn
mù quáng chống Trump chết bỏ, kể cả ủng hộ Tầu cộng sản nếu cần. Với đám vẹt
tị nạn, chống Trump bây giờ quan trọng hơn xa chống cộng.
Ngay cả bà quan tòa cuồng chống Trump của New York, Letitia James cũng công khai kêu gọi dân da đen bỏ phiếu cho ông Cuomo chống 'tên Ả Rập Hồi Giáo cuồng tín' Mamdani để có thể chống Trump hữu hiệu hơn đám cuồng tín xã nghĩa Hồi giáo. Để rồi cũng chẳng đi đến đâu. Ngay sau khi nghe tin Mamdani thắng, bà James mau mắn khôn ngoan đổi giọng, quay qua tung hô Mamdani ngay.
VL này có viết quá
đáng khi 'tuyên án Mamdani là cực tả xã nghĩa' không? Xin thưa ngay, đó không
phải là nhận định của riêng VL này, mà là nhận định chung của hầu hết các cơ
quan truyền thông loa phường Mỹ. TT Trump thậm chí còn gọi Mamdani là "100%
communist lunatic'. TT Trump khẳng định "Không, Mamdani KHÔNG phải là xã
nghĩa' mà là... cộng sản điên nặng".
Mà Mamdani chẳng phải mới chuyển hướng qua CS, mà đã có máu CS chống Mỹ từ ông bố. Bố Mamdani là giáo sư đại học, đã từng tuyên bố: TT Lincoln chính là nguồn cảm hứng cho tay độc tài Hitler tận diệt dân Do Thái (?!). Ông già này cũng giải thích Đệ Nhị Thế Chiến chỉ là cuộc chiến tranh dành thuộc địa của vài cường quốc (!).
Mà quả đúng
Mamdani là... 'communist lunatic', CS khùng điên nặng !!! Chương trình của
Mamdani, qua những quà cáp mà anh cam kết sẽ tặng dân New York như ghi nhận ở
trên, là một chương trình mà ngay cả các xứ còn theo CS như Tầu cộng và Việt cộng,
cũng chưa dám nghĩ tới. Thế đấy, nhưng trong cuộc chạy đua giữa 9 ông bà DC của
New York, tất cả đều nhiều kinh nghiệm, khả năng và tên tuổi lớn hơn xa
Mamdani, anh khùng vô danh Mamdani lại thắng, hạ tất cả mới... khùng.
Sẵn đây, xin phép được
bàn sơ qua về vài chính sách của Mamdani:
Tất cả miễn phí: những
'miễn phí' Mamdani thân tặng dân New York nghe thật hấp dẫn. Vấn đề là chỉ có
những dân 'ham hố' nhất mới tin được. Bài học mà dân tị nạn học được ở Mỹ là
trong xứ này, chẳng có gì 'miễn phí 'hết , đúng như Mỹ nói "there is no
free lunch'.
Bỏ lối sống tư bản:
không còn nhà riêng, mà tất cả ở chung cư tập thể do Nhà Nước cung cấp. Xài chung
phòng giặt, nhà bếp và nhà cầu, phòng tắm. Ý kiến như thế mà được đám trẻ trí
thức New York ủng hộ, chỉ vì tuyệt đại đa số giới trẻ vẫn sống chung trong các
căn hộ thuê, quen rồi và chẳng thấy gì phiền toái, chưa anh chị nào sở hữu nhà
riêng hết.
Mở chạp phô quốc
doanh: New York sẽ chi ra ít nhất 60 triệu đô đề mở một lô tiệm chạp phô
-groceries- nhỏ, bán hàng rẻ cho dân. Đây là việc nhiều chuyên gia kinh tế tài
chánh của Wall street cho là điên rồ nhất. Việc công chức làm kinh doanh đã thất
bại ê chề trong tất cả các xứ theo kinh tế bao cấp CS, chỉ đưa đến hàng rẻ tiền,
hàng dỏm, hay thiếu hàng, tiệm lỗ lã chết thôi. Không cần nhìn đâu xa, cứ nhìn
vào Venezuela hiện nay thì thấy ngay.
Giải tán cảnh sát:
đây là một ý kiến ngu xuẩn đã được chứng minh là sai lầm cực tai hại ở quá nhiều
nơi -tiểu bang và thành phố- do đảng DC cầm quyền. Nhưng giới trẻ cấp tiến bình
thường rất ghét cảnh sát nên ý kiến ngớ ngẩn này rất được giới trẻ cấp tiến mê.
Cảnh sát vũ trang bị bắn dài dài, bây giờ thay thế bằng thanh niên thiện
nguyện không vũ trang, sẽ có bao nhiêu bị bắn chết sớm trong cái rừng bát nháo
New York?
Lương tối thiểu 30
đô một giờ: nghe quá mát tai. Vấn đề là rất rất nhiều kinh doanh cỡ vừa và nhỏ
sẽ không có tiền thuê nhân viên. Những người không có tay nghề chuyên môn mà muốn
lãnh lương quá cao dĩ nhiên, sẽ khó kiếm việc. Đưa đến thất nghiệp tràn lan
trong đám dân nghèo, chứ chẳng giúp gì họ.
Tăng thuế dân da trắng: nghĩa
là đánh thuế dân dựa trên màu da! Còn gì 'lunatic' hơn? Ở đây,
phải nói ngay để tránh hiểu lầm: chuyện đánh thuế dân da trắng không phải do Vũ
Linh này phịa ra đâu. Trên trang mạng chính thức của ứng cử viên Zohran
Mamdani, có câu khẳng định chính quyền của ông sẽ "chuyển gánh nặng thuế
lên những khu có nhiều nhà giàu và dân da trắng hơn", nguyên văn "... shift
the tax burden from overtaxed homeowners in the outer boroughs to more
expensive homes in richer and whiter neighborhoods". Báo New York
Post đã viết bài công khai tố cáo chính sách này hiển nhiên kỳ thị chủng tộc
"racist", không hơn không kém.
Mamdani khẳng định
"các tỷ phú là loại người không nên có trong xã hội này", "billionnaires should
not exist". Thế thì phải làm gì? Bắt tất cả tỷ phú xử bắn? Hay đầy
qua ... Tầu?
Sở hữu các phương tiện
sản xuất: đây chính là mục đích tối hậu của kinh tế Mác-Xít, khỏi bàn thêm.
Bành trướng thánh
chiến 'intifada': Mamdani kêu gọi cả thế giới cần phải nhất tề chống Do Thái, ủng
hộ tranh đấu của dân Palestine. Về chuyện này, Mamdani đã bị một đài tivi hỏi tội.
Ông đã chối, không nhìn nhận đã tuyên bố câu 'globalization of intifada'. Bị chất
vấn thế ông có chống lại chuyện này không, thì Mamdani tránh né, trả lời "đây
là vấn đề ngôn ngữ, vai trò của tôi trong tư thế thị trưởng không phải là vai
trò cảnh sát ngôn ngữ".
Chống ICE: Mamdani
'hoành tráng' tuyên bố "sẽ đích thân cản ICE 'bất cóc' hàng xóm chúng ta".
Nghe rất oai, cho tới khi TT Trump tuyên bố "Nếu Mamdani cản ICE, họ sẽ bất
Mamdani luôn".
Chưa hết! Báo loa
phường New York Times mới khui ra anh Mamdani khi làm đơn xin vào Đại Học
Columbia, đã khai gian mình là 'đen', 'Mỹ gốc Phi Châu và Á' để được nhận dễ
dàng theo những tiêu chuẩn DEI của các trường cấp tiến. Thật ra anh Mamdani là
dân gốc Ấn Độ sanh tại Uganda, sau đó cả gia đình bị nhà độc tài Idi Amin trục
xuất hết. Không có một giọt máu đen nào, cũng không phải là 'Mỹ gốc Phi Châu'.
Y chang như chị Elizabeth Warren đi xin việc khai mình là dân da đỏ.
Chiến thắng của
Mamdani hiển nhiên là lý do chính đáng nhất để ta xét lại cái hữu hiệu thật sự
của thể chế dân chủ 'ma-dzê in U-Ét Ê'!!! Trong một khối dân khôn thì ta sẽ có
một lãnh đạo khôn, nhưng trong một khối dân ngu thì tất nhiên ta sẽ có lãnh đạo
ngu, hay một khối dân điên thì ta sẽ có lãnh đạo điên. Sự thật không thể giản dị
hơn.
Mà chuyện kinh thiên
động địa hơn nữa là nhân vật Mamdani này không phải là hiện tượng duy nhất.
Trong hạ viện, còn có chị cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez, là người tích cực
ủng hộ và đi vận động cổ võ cho anh Mamdani. Trong đảng DC, cũng có anh phó chủ
tịch Ủy Ban Quốc Gia Toàn Đảng, David Hogg, 25 tuổi (!!!), vua tuyên bố lăng
nhăng, vung vít, gây xì-căng-đan lung tung, cũng tích cực vận động cho ông
Mamdani. Ngay trong cộng đồng tị nạn Việt, giới trẻ tị nạn thế hệ 2 cũng đã hồ
hởi giúp anh phụ bếp Derek Trần ra làm dân biểu DC. Khi anh này biểu diễn màn
chất vấn ngoại trưởng cựu ứng cử viên tổng thống Marco Rubio, cái ngớ ngẩn của
anh Derek Trần được ông Rubio phơi bày ra cho cả nước chứng kiến qua truyền
hình trực tiếp, khiến cả cộng đồng tị nạn chúng ta thật mất mặt, thua rất xa cộng
đồng tị nạn Cuba của ông Rubio.
Chẳng lẽ dân Mỹ bất
thình lình đổ ngu như vậy hết sao?
Nếu cho rằng giới trẻ là 'tương lai' của đất nước thì... kẻ này thấy thật là may mắn cho mình đã bước vào tuổi gần đất xa trời, sẽ không có dịp gặp đại họa phải ngồi chứng kiến cảnh nước Mỹ này chìm đắm trong cái hố xã nghĩa hoang tưởng trong ít năm nữa.
Sự thật 'đau lòng'
là chẳng những giới trẻ là tương lai lâu dài của cả nước, mà gần hơn, chúng
chính là khối cử tri năng động, tích cực đi bầu nhất. Và đáng tiếc thay, cái
đám cử tri trẻ đó đã chứng minh rõ ràng cho cả nước thấy khả năng nhận định
chính trị của chúng, qua việc bầu cho những tay như Mamdani, AOC, Derek,...
Kết tội 'giới trẻ Mỹ'
nói chung thật ra oan cho chúng vì không chính xác. Muốn chính xác thì phải nhấn
mạnh đó là giới trẻ cấp tiến, cử tri của đảng DC. Tất cả những chính khách điên
cuồng mới nổi kể trên đều thuộc đảng DC. Sự kiện này phản ảnh hướng đi thật sự
của đảng DC.
Hiển nhiên, đảng DC
đã không học được bài học thảm bại toàn diện trong cuộc bầu cử cuối năm 2024. Đảng
DC vẫn không học được bài học là đại đa số dân Mỹ bác bỏ các chính sách thiên tả,
xã nghĩa của đảng, qua các chính sách của Biden. Trái lại, đã đâm đầu sâu hơn
vào con đường xã nghĩa.

Dường như đảng DC
không còn con đường lựa chọn nào khác. Trong thời gian qua, nhất là qua những
trận đấu võ chống Trump, đảng DC đã và đang mất khẩm những khối cử tri rường cột
nhất của đảng. Họ mất dần cử tri lao động, da đen, da nâu, da vàng, cũng đang mất
luôn cử tri phụ nữ sau khi vấn đề phá thai đã chìm xuồng, chẳng còn ai bị khích
động bởi những xuyên tạc chống Trump của đảng DC nữa.... Trong khi những nỗ lực
kiếm cử tri mới qua đám di dân, kể cả di dân lậu phạm pháp, đang bị TT Trump chặn
đứng. Đám cử tri trẻ thiên tả xã nghĩa ngu ngơ bất thình lình biến thành cái
phao mà đảng DC cần phải bám vào để sống còn. Sự kiện này giải thích việc những
ngôi sao trẻ cấp tiến hay thiên tả nặng như Mamdani, AOC, Hogg, Derek,.. đang nổi
lên trong đảng DC.
Về chuyện anh Derek
Trần, cái mánh hiển nhiên ai cũng thấy là anh ta ra tranh cử trong một địa hạt
có rất nhiều cử tri Việt tị nạn, do đó, đã khôn khéo núp sau lá cờ vàng với ba
sọc đỏ, mà ai cũng thấy trong bất cứ bích chương quảng cáo nào của anh ta, cho
dù anh ta nói tiếng Việt không trôi. Thế nhưng câu hỏi là từ ngày đắc cử, và
trong tương lai, thật sự anh Derek Trần này đã và sẽ làm gì cho cộng
đồng tị nạn, cho lá cờ vàng ba sọc đỏ sau khi đã khai thác lá cờ triệt để mới
được thắng cử? Ta chống mắt chờ xem.
Trở lại câu chuyện
anh Mamdani, sự thật là việc anh ta đắc cử đang trở thành một đại họa khổng lồ
cho đảng DC, đặc biệt là cho những người ý thức được dân Mỹ đã xách dép chạy
cho xa khỏi đảng DC trong cuộc bầu cử cuối năm 2024. Chúng ta sẽ chứng kiến
hoặc là cả đảng DC đang tự sát tập thể khi bám cứng vào Mamdani, hoặc là đảng
DC sẽ chia rẽ trầm trọng hơn nữa giữa hai khối cấp tiến còn chút tỉnh táo, và
khối cực tả khùng điên. Bất kể đảng DC đi về hướng nào, kết quả của cuộc bầu cử
giữa mùa năm 2026 sẽ khó có thể tốt đẹp cho đảng được.
Báo Anh The Telegraph
chạy tít lớn: "Nếu Zohran Mamdani là tương lai của đảng CD thì đảng này
tiêu tùng rồi".
Công bằng mà nói,
không ai nghĩ là cả đảng DC đang lao xuống hố xã nghĩa, nhưng việc Mamdani đại
thắng phản ảnh một đảng mất định hướng, mất lãnh đạo, tới độ một anh cực tả
khùng đã leo lên tới đỉnh quyền lực trong đảng, khiến đại đa số cử tri đảng
toát mồ hối hột hết.
Đang khui sâm-banh
ăn mừng không phải chỉ có một Mamdani đâu, mà còn có ít nhất 2 người khác nữa:
Donald J. Trump và JD Vance đang ăn mừng đảng DC đối nghịch tự sát tập thể.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.