
Khi các nhân viên di
trú ập vào nông trại nơi Jaime Alanis làm việc, ông đã tìm cách trốn chạy.
Ông đã trèo lên mái
của một nhà kính với hy vọng mình sẽ không bị phát hiện, trong khi các nhân
viên đang bao vây và bắt giữ hàng chục đồng nghiệp của ông ở phía dưới.
Nhưng rồi ông bị
ngã.
Cổ ông bị gãy, hộp sọ
nứt. Alanis sau đó đã qua đời tại bệnh viện.
Trong khi đó, các
nhân viên di trú đã bắn hơi cay vào một đám đông khoảng 500 người đang biểu
tình bên ngoài hai nông trại cần sa hợp pháp nhằm ngăn chặn các cuộc truy quét.
Một số người biểu tình ném đá và FBI cho biết có người đã nổ súng về phía các
nhân viên liên bang.
Cái chết của ông
Alanis, cùng với các cuộc đụng độ bạo lực diễn ra tại những nông trại này, là
ví dụ mới nhất cho tình trạng hỗn loạn phủ khắp miền Nam California kể từ đầu
tháng Sáu, khi các cuộc truy quét người nhập cư bắt đầu gia tăng.
Chiến dịch trấn áp
này làm nổ ra các làn sóng biểu tình, dẫn đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald
Trump triển khai Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến để bảo vệ các nhân
viên liên bang trước những người biểu tình, đồng thời nhằm đảm bảo việc thực hiện
kế hoạch trục xuất hàng loạt mà ông đã nhiều lần cam kết.
Miền Nam California
là nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu người nhập cư không có giấy tờ, nhiều người
trong số họ buộc phải lẩn trốn vì sợ hãi đến nổi không dám đi làm, đi học hay
thậm chí đi chợ.
Chính vì vậy, các cuộc
truy quét đã làm thay đổi diện mạo của một trong những khu vực đông dân nhất nước
Mỹ. Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, nhiều thành phố hủy bỏ các sự kiện cộng
đồng - bao gồm cả lễ bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 4/7.
"Ai cũng hết sức
lo lắng, thận trọng" một người bán đá bào "raspado" nói tại Los
Angeles vào một ngày Chủ nhật gần đây, nơi có những sân bóng đá và bàn ăn dã
ngoại vốn thường đông đúc giờ bỗng vắng tanh. Khi chuẩn bị món đá bào với siro
dâu, bà có vẻ ái ngại trước những câu hỏi nhưng cũng vui lòng vì có khách.
"Chưa bao giờ vắng
như thế này," bà nói.
Các cuộc truy quét ở
hai nông trại cần sa này đang được xem là chiến dịch về nhập cư lớn nhất kể từ
khi Tổng thống Trump nhậm chức.
Trong số 361 người
nhập cư bị bắt giữ trong các cuộc truy quét, bốn người có hồ sơ tội phạm
"nghiêm trọng", bao gồm hiếp dâm, bắt cóc và cố ý lạm dụng trẻ em,
theo truyền thông. Các nhân viên di trú cũng phát hiện 14 trẻ di cư mà chính
quyền tuyên bố là đã được "giải cứu khỏi nguy cơ bị bóc lột, lao động cưỡng
bức và buôn người".
Trong khi chính quyền
thường xuyên nêu bật những ca tội phạm bị kết án như hiếp dâm, giết người hay
buôn ma túy mà họ đã bắt được trong các chiến dịch nói trên thì hàng chục người
nhập cư khác - nhiều người không có tiền án tiền sự, đã sống hàng chục năm để
xây dựng doanh nghiệp, gia đình và tổ ấm - cũng bị cuốn vào vòng xoáy của các
cuộc truy quét.
"Họ cứ thế bắt
người đi," Carlos nói. Anh không muốn nêu tên đầy đủ vì sợ bị trục xuất về
quê hương Guatemala của mình. Carlos sợ hãi đến độ không dám đi làm kể từ khi
em gái mình, Emma, bị bắt lúc đang bán bánh taco bên ngoài một cửa hàng Home
Depot hồi tháng trước.
"Nếu anh là người
da nâu, nếu anh là người gốc Mỹ Latinh, họ cứ thế đến bắt và mang anh đi."
Chính quyền Trump
nói những cáo buộc cho rằng người dân bị nhắm đến là vì màu da là điều
"ghê tởm" và sai sự thật.
Carlos nói anh cảm
thấy an tâm hơn một chút kể từ khi một thẩm phán liên bang ở California ra lệnh
yêu cầu chính quyền Trump dừng việc "giam giữ tùy tiện" thông qua các
"cuộc tuần tra lưu động" của lực lượng liên bang. Nhưng Carlos vẫn
không tin rằng họ sẽ dừng lại, trong khi anh cần phải quay lại làm việc.
"Làm sao tôi trả
được tiền thuê nhà đây," anh nói. "Tôi đang kẹt trong nhà."
Khi hàng chục đặc vụ
liên bang mặc quân phục rằn ri, có vũ trang, cưỡi ngựa và lái xe bọc thép đổ xuống
công viên MacArthur ở Los Angeles hồi đầu tháng, không nhiều người bất ngờ.
Tin tức về chiến dịch
đã lan nhanh – và tin đồn rằng "la migra" (biệt danh chỉ nhân viên di
trú) đang tới đã râm ran vài giờ trước khi lực lượng thực sự đến nơi. Hàng chục
người phản đối đã kéo tới để đón lực lượng này – trong đó có cả Thị trưởng Los
Angeles Karen Bass – người đã yêu cầu họ (nhân viên công lực) rời khỏi công
viên.
Các nhân chứng cho
biết không có vụ bắt giữ nào xảy ra và cũng không thấy có ai phải chạy trốn.
Khi binh lính tới nơi – với các ê kíp quay phim chuyên nghiệp ghi hình cảnh phô
trương lực lượng công khai – những người còn lại trong công viên chỉ là người
biểu tình, vài đứa trẻ đang trong trại hè và một số người vô gia cư đang nằm ngủ
trên bãi cỏ.
"Thật đau lòng,"
Betsy Bolte – người sống gần công viên và có mặt để biểu tình, hô hào và chửi lực
lượng đặc vụ – chia sẻ.
"Đây là cuộc
chiến nhằm vào người dân – những người là trái tim và linh hồn của nền kinh tế.
Và tất cả đều có chủ đích. Nó là một phần trong kế hoạch," bà nói, vừa
khóc vừa cho các phóng viên xem đoạn video mình ghi lại.
"Đây là một phần
trong chương trình khủng bố. Từ Los Angeles đến Duyên hải miền Trung, chính quyền
Trump đang vũ khí hóa bộ máy chính quyền liên bang và quân đội để đàn áp người
dân California," tổ chức vận động CAUSE tuyên bố.
Tuy nhiên, không phải
tất cả người dân California đều phản đối.
Tổng thống Trump đã
giành được 38% số phiếu tại bang này trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11
năm ngoái. Gần đây, bài viết về chuyện một người phụ nữ vẫn hết lòng ủng hộ ông
Trump và kế hoạch trục xuất hàng loạt dù chính bản thân cô hiện đang bị giam giữ
vì nhập cư trái phép.
Tuần trước, một người
ủng hộ ông Trump đã xuất hiện tại cuộc biểu tình ở nông trại cần sa, rồi bị người
biểu tình đánh đập, giễu cợt và bị nhổ nước bọt.
Có lẽ một điều trớ
trêu là kiến trúc sư đứng sau nhiều chính sách trục xuất của Tổng thống Trump lại
là người Los Angeles. Cố vấn cấp cao Nhà Trắng, Stephen Miller, lớn lên ở khu vực
tự do Santa Monica. Từ lúc còn là thiếu niên, ông đã nổi tiếng trên các đài
phát thanh bảo thủ vì lên tiếng phản đối việc sử dụng tiếng Tây Ban Nha trong
trường học.
Tuần này, ông nói với Fox
News rằng các chính trị gia Dân chủ "bạo lực" ở California – những
người tham gia biểu tình – đang kích động bạo lực nhằm vào lực lượng di trú
liên bang.
"Không thành phố
nào có thể tiếp tay cho một cuộc xâm nhập vào đất nước vượt lên trên ý nguyện của
người dân Mỹ và các nhân viên thực thi pháp luật được trao quyền thực thi ý
nguyện của người dân Mỹ," ông tuyên bố.
"Ông trùm biên
giới" của ông Trump, Tom Homan, cho rằng Los Angeles chỉ có thể tự trách
mình vì các luật bảo vệ người nhập cư tại đây ngăn cảnh sát địa phương hợp tác
với nhân viên di trú trong nhà tù – nơi họ có thể giam giữ những người nhập cư
phạm tội mà không để lọt vào mắt của công chúng.
"Chúng tôi sẽ
tăng cường gấp đôi, gấp ba lần các chiến dịch tại các thành phố trú ẩn của người
nhập cư," ông Homan nói với báo giới và cho biết tại Florida không có những
cuộc truy quét công khai như vậy vì các cảnh sát trưởng ở đó đều cho phép nhân
viên di trú vào nhà tù để bắt người nhập cư.
"Nếu họ không
cho chúng tôi bắt kẻ phạm tội trong nhà tù của hạt, thì chúng tôi sẽ bắt những
kẻ đó ở ngoài cộng đồng. Chúng tôi sẽ bắt ở nơi làm việc."
Hạt Los Angeles có
88 thành phố và nhiều nơi đã hủy bỏ các sự kiện hội hè công cộng do những chiến
dịch truy quét đang diễn ra.
"Nhiều cư dân
đã bày tỏ sự nỗi lo sợ và bất an, khiến họ phải ở cố thủ trong nhà, ngừng làm
việc và thôi tham gia những sinh hoạt cộng đồng hằng ngày," thành phố
Huntington Park nêu trong một tuyên bố liên quan đến việc hủy bỏ các sự kiện.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là và sẽ luôn là sự an toàn và an tâm của
cộng đồng."
Giờ đây, một số người
nhập cư thậm chí sợ không dám đến tòa án theo lịch hẹn, vì họ có thể bị bắt
ngay bên ngoài tòa.
Mục sư Ara Torosian của Nhà thờ Cornerstone ở Tây Los Angeles cho biết phần lớn giáo dân nói tiếng Ba Tư của giáo xứ ông là những người đang xin tị nạn. Một đôi vợ chồng có con gái ba tuổi đã bị bắt bên ngoài tòa án khi họ đến dự một phiên tòa mà họ nghĩ là "bình thường". Giờ đây, họ đang bị giam tại một trung tâm giam giữ gia đình ở Texas.
Năm thành viên trong
giáo đoàn của ông đã bị bắt trong tháng Sáu – trong đó hai người bị bắt ngay
trên đường phố khi mục sư Torosian đang quay phim lại và xin các đặc vụ dừng
tay.
"Họ không phải
tội phạm," ông nói. "Họ tuân thủ mọi thứ, không che giấu điều
gì."
Regan Morris
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.