
Bangladesh đang tổ
chức quốc tang tưởng niệm những nạn nhân trong vụ máy bay phản lực quân sự đâm
vào trường học khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.
Lúc các học sinh,
sinh viên vừa tan học thì một chiếc máy bay phản lực F-7 đã đâm vào Trường Cao
đẳng Milestone ở thủ đô Dhaka.
Lực lượng vũ trang cho biết chiếc F-7 gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh trong một buổi huấn luyện và phi công nằm trong số những người thiệt mạng. Họ cũng cho biết thêm đang tiến hành điều tra vụ việc.
Đây là thảm họa hàng
không nghiêm trọng nhất tại Bangladesh trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù các chi
tiết vẫn đang được làm rõ, nhưng dưới đây là những gì đã biết cho đến thời điểm
hiện tại về vụ tai nạn này.
Vụ tai nạn xảy ra
như thế nào?
Chiếc máy bay huấn luyện đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở Dhaka vào khoảng 13:00 giờ địa phương (cùng múi giờ với Việt Nam) và bị rơi ngay sau đó tại khu vực Uttara.
Không quân
Bangladesh cho biết trong một tuyên bố rằng chiếc máy bay phản lực F-7 đã gặp sự
cố kỹ thuật và phi công – Trung úy Md. Taukir Islam – đã cố gắng điều khiển máy
bay đến một khu vực ít dân cư hơn. Ông nằm trong số những người thiệt mạng.
Một giáo viên tại
trường, ông Rezaul Islam, nói với BBC Tiếng Bangla rằng ông đã tận mắt
thấy chiếc máy bay "đâm trực diện" vào tòa nhà.
Một giáo viên khác,
ông Masud Tarik, nói với Reuters rằng ông nghe thấy một tiếng nổ:
"Khi tôi quay lại, tôi chỉ thấy lửa và khói... Ở đây có rất nhiều phụ
huynh và học sinh."
Những hình ảnh từ hiện
trường vài giờ sau vụ tai nạn cho thấy hàng chục nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm
người sống sót trong đóng đổ nát đen rụi.
Lực lượng vũ trang cho biết một ủy ban điều tra đã được thành lập để làm rõ tai nạn.
Nạn nhân là những
ai?
Hầu hết các nạn nhân là những người theo học tại Trường và Cao đẳng Milestone, một cơ sở giáo dục tư thục với khoảng 2.000 người, từ mẫu giáo đến bậc trung học phổ thông.
Bộ Y tế cho biết hôm
21/7 rằng ít nhất 17 người thiệt mạng là trẻ em.
Học sinh lớp 10,
Farhan Hasan, kể với BBC Tiếng Bangla rằng em chỉ vừa rời khỏi tòa
nhà sau khi hoàn thành bài thi thì chứng kiến chiếc máy bay đâm vào tòa nhà.
"Người bạn thân
nhất của em, người vừa mới ngồi thi cùng em, đã chết ngay trước mắt em,"
Hasan nói.
"Và nhiều phụ
huynh đang chờ bên trong trường vì các em nhỏ đang tan học... chiếc máy bay đã
cuốn luôn họ đi."
Một người đàn ông có cháu trai tám tuổi nằm trong số những học sinh thiệt mạng.
"Đứa cháu yêu
quý của tôi đang nằm trong nhà xác," ông nói, tay đặt lên cánh tay của em
trai mình – cha của đứa bé – người liên tục lặp lại câu hỏi: "Con tôi
đâu?"
Một giáo viên nói với
trang Dhaka Tribune rằng lớp 5 đến lớp 7 đang học trong tòa nhà nơi
máy bay rơi.
"Dù các lớp học
kết thúc khoảng 13 giờ, nhưng nhiều học sinh vẫn đang chờ học phụ đạo,"
giáo viên này cho biết.
Ít nhất 160 người bị
thương, trong đó một bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y hiện đại Uttara cho biết hầu
hết các nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 10 đến 15 và nhiều người bị bỏng do nhiên
liệu máy bay.
Một bác sĩ tại Viện
Bỏng và Phẫu thuật Chỉnh hình Quốc gia cho biết có hơn 50 người được đưa vào bệnh
viện trong tình trạng bỏng, nhiều người trong số đó đang nguy kịch.
Tần suất những vụ
tai nạn máy bay tương tự?
Tai nạn máy bay là
điều khá hiếm ở Bangladesh.
Lần cuối cùng
Bangladesh có một thảm họa hàng không quy mô lớn là vào năm 1984, khi toàn bộ
49 người trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Biman thiệt mạng sau khi
máy bay rơi xuống một vùng đầm lầy trong lúc hạ cánh gần sân bay ở Dhaka.
Năm 2018, một chuyến
bay của hãng US-Bangla Airlines gặp tai nạn khi cố gắng hạ cánh tại sân bay ở
Kathmandu, Nepal, khiến 51 người thiệt mạng.
Năm 2008, một máy bay huấn luyện F-7 khác cũng đã rơi bên ngoài Dhaka, khiến phi công tử nạn.
Điều gì đang xảy ra?
Viện Bỏng và Phẫu
thuật Chỉnh hình Quốc gia hôm thứ Hai đã chật kín người nhà nạn nhân chạy đến tìm
người thân, cùng với các tình nguyện viên xếp hàng để hiến máu cho những người
bị thương. Nhiều chính trị gia cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.
Ông Yunus cho biết
thi thể của những người có thể nhận dạng sẽ được trao trả cho gia đình, các trường
hợp còn lại sẽ được xác định danh tính thông qua xét nghiệm DNA.
Ông cũng kêu gọi người
dân tránh tập trung đông một cách không cần thiết tại các bệnh viện để công tác
y tế không bị gián đoạn.
Ông cho biết
"các biện pháp cần thiết" sẽ được thực hiện để điều tra nguyên nhân vụ
việc và "đảm bảo mọi hỗ trợ cần thiết".
Giới chức thông báo
một ủy ban điều tra đã được thành lập để làm rõ vụ việc.
Những lãnh đạo các
quốc gia láng giềng, bao gồm Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thủ tướng Ấn
Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn về vụ tai nạn.
Koh Ewe
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.