Monday, September 16, 2024

Tội Ai làm Người đó chịu

 BM


Và nếu quý vị nào chưa đọc, thì xin hãy mở Google.com sẽ thấy đề tài này thuật lại 2 vị cao niên về thăm VN để hưởng tuần lễ trăng thanh gió mát quê nhà, sau nhiều năm phải rời bỏ quê hương để sống tha hương ngàn trùng xa cách nơi đất khách quê người đi tìm sự tự do. Nay mới có dịp được quay trở về thăm quê cha đất tổ, đồng thời còn được thưởng thức những món ăn đặc sản quê hương Bia ôm và Bia nằm nội hóa nữa.


BM

Chúng ta cũng nên hiểu rõ sự khác biệt giữa Bia ôm với Bia nằm như thế nào. Bia ôm sẽ không gây ra hậu quả nào đáng thương hay đáng trách cho người nam cũng như cho người nữ, cả đôi bên đều cảm thấy tâm hồn sảng khoái mái lẫn hứng thú như chỉ muốn ôm chặt vào lòng nhau qua đôi cánh tay từ ái yêu thương của nhau, để tặng cho nhau những nụ hôn nồng cháy nảy lửa, ghi dấu giây phút cảm hứng tình yêu lên ngôi của 2 kẻ cụm ly uống Bia ôm với nhau.


BM

Nhưng trái lại uống Bia nằm, lúc khởi sự nằm ôm sát bên nhau, tay trong tay má kề má, cả hai người đều cảm thấy như đang đi lạc vào cõi thiên thai, cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh dâng tràn lên khắp tâm hồn, làm cho cà hai thân xác nửa tỉnh nửa mê, không còn biết trời trăng mây nước là gì nữa. Rồi sau một cơn mê hồn trận giữa 2 người kéo dài cho đến giây phút cuối cùng cuộc chiến, lúc đó thân xác của người nam mới cảm thấy ê chề, mệt mỏi, chán chường và đổ lỗi là tại nguyên do Thằng Cu Tí nhà mình gây ra nông nỗi này. Còn về bên phía người nữ thì rất hài lòng thỏa mãn vì đã được đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh lý tình dục mong đợi của mình bấy lâu nay như đã được kể lại chi tiết trong câu chuyện "Thng Cu Tí và Thng Cu Tèo" đã được phổ biến rộng rãi trên báo chí mới đây.


Bối cảnh thứ nhất trong câu chuyện Cu Tí: Sau khi hai người đã uống Bia nằm với nhau, yêu nhau thắm thiết và ký giấy hôn thú với nhau để trở thành vợ chồng chính thức. Trước khi ông quay trở về lại Hoa Kỳ, vợ ông dẫn ông về tỉnh nhỏ để ra mắt mẹ vợ, thì bất chợt như một trái bom nguyên tử nổ tung lên vì bà vừa nhìn thấy mặt đứa con rể, bà bị ngất xỉu ngã gục ngay xuống đất vì nhận ra ông là chồng của bà trước kia và con gái bà nay lại là vợ của chồng bà, mà chính nó cũng là đứa con ruột của ông.


Nếu ai muốn biết rõ câu chuyện éo le đau thương này, xin hãy đọc câu chuyện Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo trên:

BM
Thật quá đau lòng con quốc quốc, biết nói sao đây khi 3 đường đời không có lối thoát nên  đành phải ngậm đắng nuốt cay, đành phải chấp nhận thằng con rể của mình cũng là người chồng yêu quý trước kia của bà mà cách đây mấy chục năm về trước, bà đã phải dành dụm một số tiền khá lớn để giúp phương tiện cho chồng vượt biên năm 1976 sang Hoa Kỳ và bà đã phải hy sinh thân xác giữ lòng chung thủy với chồng mấy chục năm qua, làm lụng vất vả chân tay để nuôi dưỡng đứa con gái trưởng thành như ngày nay. Giờ đây nó lại vô tình lấy chồng của bà là bố ruột của nó, sắp sinh cho ông một bé trai, để rồi trong tương lai ông sẽ nộp đơn xin bảo trợ cho vợ và con trai của ông sẽ sinh ra cùng với bà là mẹ vợ hiện tại của ông và cũng là vợ trước kia của ông nữa, sang đoàn tụ với ông ở Hoa Kỳ.


Xin nhắc lại cậu con trai này vừa là con ông mà cũng vừa là cháu nội của ông nữa. Cậu tốt nghiệp ngành y khoa sản phụ và nổi danh là một bác sĩ nội khoa trẻ tuổi tài giỏi tại một tỉnh nhỏ chỉ có khoảng 3 ngàn dân cư. Sau này cậu con trai cũng biết rõ câu chuyện tình cảm éo le, ngang trái thầm kín trong gia đình của cậu, mà khi cậu còn đang học lớp 3 tiểu học, cậu vẫn nhớ lại những lúc bố cậu nô đùa với cậu, ông thường nói trêu chọc cậu: Mày là con của Thằng Cu Tí chứ không phải con tao đâu nhé. Nhưng lúc đó cậu hoàn toàn chẳng hiểu Thằng Cu Tí là ai, chỉ biết lặng thinh, không dám đặt câu hỏi gì thêm với bố.


BM

Mãi sau này cậu lên bậc trung học cậu mới vỡ lẽ ra là Thằng Cu Tí chính là bố cậu đấy và từ đó bố cậu không còn dám nói đùa rỡn câu này với cậu nữa, mà trong lòng ông bố cũng như vẻ bề ngoài, lúc nào cũng tỏ ra rất lấy làm hãnh diện là đã có một đứa con trai bác sĩ nổi danh là cậu, làm vẻ vang cho cả dòng dõi họ hàng ông ngoài xã hội tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Người ta thường hay nói trong cái xui lại có cái hên, không ai biết trước được ngoại trừ Thượng Đế và quả thật đúng như trong câu chuyện này. Để tỏ lòng hiếu thảo đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ cậu và sự săn sóc nâng đỡ tinh thần tận tình hàng ngày của Bà Ngoại, tức là mẹ ruột của mẹ cậu dành cho cậu, mà bà cũng là Bà Nội của cậu vì bà là người vợ đầu tiên của bố cậu. Thật mọi sự quá éo le đau thương cho gia đình cậu được coi là độc nhất vô nhị. Nhưng kết quả mọi chuyện đều trôi qua êm thắm tốt đẹp bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Do đó mỗi năm cậu đều mua vé máy bay đi du lịch vòng quay thế giới (World Tour) cộng thêm 2 tấm Thẻ Tín Dụng (Credit Card) để tặng cho bố mẹ cậu và tặng cho Bà Ngoại cậu tha hồ muốn mua sắm loại quà gì theo ý thích cá nhân.


BM

Bối cảnh thứ nhì trong câu chuyện Cu Tèo: Nôi dung của câu chuyện này cũng tương tự như câu chuyện trên đây, uống Bia ôm mãi hai tâm hồn cảm thấy vẫn chưa được thỏa mãn đôi tim mới biết yêu đang lên ngôi, nên hai người đồng ý với nhau chuyển sang kiểu uống Bia nằm cho thích thú hơn. Nhưng chỉ có điều khác biệt với câu chuyện trên là 2 người không thể lấy nhau làm chồng làm vợ được. Mặc dù hai người rất thương yêu nhau thắm thiết như cá với nước. Nhưng khổ một nỗi gặp phải sự chống đối mãnh liệt của bố mẹ nàng. Vì bố nàng là em ruột của bố chàng, có nghĩa là nàng và chàng đều mang cùng một dòng máu huyết tộc trực tiếp, nàng là con ông Chú còn ông là con ông Bác, mà theo truyền thống gia tộc anh em con Chú con Bác ruột không được quyền lấy nhau làm vợ làm chồng, sẽ bị xã hội lên án nặng nề là phạm tội loạn luân.


Vậy trước khi chia tay với nhau để chàng trở về Hoa Kỳ, nàng cho chàng biết là nàng đã mang thai đứa bé gái với chàng được hơn 4 tháng nay rồi. Chàng thề hứa danh dự với nàng là chàng sẽ săn sóc chu đáo từ vật chất lẫn tinh thần cho đứa bé, từ lúc nó mới sinh ra cho đến khi nó đủ trí khôn và nhớ đề tên riêng (First Name) của chàng trong giấy khai sanh của nó, để ghi dấu mối tình éo le đau thương dang dở này giữa nàng với chàng. Biết đâu trong tương lai khi nó khôn lớn, nó muốn đoàn tụ với bố nó ở Hoa Kỳ nếu bố nó còn sống, thì chàng sẽ tìm đủ mọi cách để đưa nó qua đây sống gần bố. Nếu ai muốn biết rõ thêm chi tiết câu chuyện này, xin hãy đọc câu chuyện Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo trên Google.com. Sau này có một số bạn bè biết chuyện riêng tư của đương sự khi về thăm quê hương uống Bia nằm với cô cháu gái xinh dẹp đi tới đâu rồi, thì chàng trả lời một cách mỉa mai, châm biếm là hoàn toàn cũng tại lỗi Thằng Cu Tèo nhà tôi gây ra, chứ đương sự đâu có muốn thế.


BM

Cách đây hơn 1 năm, tình cờ tôi gặp lại đươngsự ở Trung Tâm Thương Mại VN Phước Lộc Thọ, California và được đương sự cho biết ông đã bảo trợ cho đứa cháu gái xinh đẹp mà nó cũng là cô con gái yêu quý nhất đời của ông sang Hoa kỳ rồi, sau khi nó đã học hết bậc trung học ở VN. Tôi không hỏi ông bảo trợ cho cô ta sang đây bằng cách nào? Ông cho tôi biết sau khi cô tốt nghiệp cử nhân MS ưu hạng về điện tử (Computer Programer) và cô được tuyển dụng vào làm việc cho Cơ Quan Khoa Học Không Gian gọi tắt là NASA ở Houston, Texas cho đến nay, mà cô là 1 trong 5 khoa học gia nằm trong đội ngũ viết phương trình phóng phi thuyền không gian lên vệ tinh trong tương lai.


BM

Đây không những là một trong những kế hoạch quan trọng bậc nhất của Hoa Kỳ nói chung mà còn đem lại niềm tự hào vinh dự cho người quốc gia VN ở hải ngoại nói riêng. Vì thế chủ đề trên đây "Tội Ai Làm Người Đó Chịu" tiêu biểu cho nội dung ý nghĩa chính xác sâu xa qua câu chuyện: Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo như đã được phổ biến rộng rãi trên báo chí mới đây.


image

PT. Nguyễn Mạnh San


https://baomai.blogspot.com/
Trump hay Harris đang dẫn trước?
Hiếp dâm tập thể chấn động nước Pháp
Thời đại đồ Sắt đồ Đồng
Kamala hay Chameleon?
Thua cũng ‘vô địch’
Tiếng bấc tiếng chì
Món ăn côn trùng kinh dị hay sơn hào hải vị?
Câu chuyện Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo
Làng Nủ trước và sau thảm họa do bão Yagi
Ngồi tù oan gần 10 năm _ được bồi thường 50 triệu đô
Vì sao hàng loạt cây xanh bật trơ gốc ở Hà Nội do bão Yagi?
Tranh luận Trump-Harris: Ai thắng?
Lũ quét thôn Làng Nủ tàn phá sau bão Yagi
Cuộc tranh luận dự kiến ‘nảy lửa’ giữa Trump-Harris
Bưởi Việt Nam vào thị trường Nam Hàn
Người dân miền Bắc: “Bão Yagi mạnh chưa từng thấy”
Dư luận ảnh hưởng đến chính sách Trung cộng của Canada
Tàn phá sau bão Yagi
Bão Yagi đổ bộ vùng Quảng Ninh, Hải Phòng
Siêu bão YAGI vào vịnh Bắc bộ

1 comment:

  1. Điều làm tôi cảm động nhất và sung sướng nhất là cách đây mới khoảng hơn 1 tiếng, có 2 nhân vật chính là vị bác sĩ và nữ khoa học gia bị vu oan cho họ là 2 người con trong câu chuyện Thằng Cu Tí và Thằng Cu Tèo, đã điện thoại tâm sự trực tiếp với tôi qua những lời xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn tôi, đã bỏ mất nhiều thì giờ viết lại câu chuyện tình sử éo le thương tâm về bố mẹ của họ đã xảy ra cách đây mấy chục năm về trước. Nhân dịp này tôi có yêu cầu 2 đương sự hãy chuyển bài này đến cho bố mẹ hai bên đọc. Nhưng rất tiếc vị bác sĩ cho biết là bố và bà ngoại của bác sĩ đã qua đời rồi, chỉ còn mẹ và hứa là sẽ đưa cho mẹ đọc. Còn nữ khoa học gia hứa sẽ đưa cho mẹ đọc nhưng bố thì cũng qua đời rồi. Quả thật đây cũng là một phần thưởng tinh thần vô giá đột ngột mang đến cho cá nhân tôi, đem niềm an ủi lớn lao nhất trong đời tôi. Vì tôi đã bỏ mất hết thì giờ bận rộn cho gia đình trong rất nhiều tháng năm, chỉ ngồi thâu đêm một mình, nghiền ngẫm tra cứu tài liệu pháp luật, cố gắng nhớ lại những câu chuyện thương tâm đã xảy ra trong suốt hơn 32 năm liên tục tôi được phục vụ trong Ngành Tư Pháp tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, cộng thêm với hơn 21 năm liên tục tôi phục vụ cho các anh chị em tù nhân, trong các trại tù vào những ngày nghỉ cuối tuần, để viết lại những câu chuyện Pháp luật Hoa Kỳ Thực Dụng, gửi đến quý độc giả bốn phương đã được phổ biến trên báo chí và tôi đã tự nguyện xuất bản 2 cuốn sách pháp luật thực dụng, mục đích chỉ để tặng không bán để gửi đến quần chúng thưởng ngoại. Tạ ơn Chúa.
    PT. NMSan

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.