
Bom phá boongke có
thể xuyên thủng tới 200ft là lý do Israel muốn Hoa Kỳ tham gia chiến tranh với
Iran
Israel đã triển khai
chiến dịch ‘Rising Lion’, thả tên lửa này đến tên lửa khác vào các địa điểm hạt
nhân của Iran – mặc dù không sở hữu đầu đạn đủ sức phá hủy chúng, cụ thể là
GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator).
Bom dẫn đường chính
xác GBU-57 nặng 30.000 pound của Mỹ là loại bom duy nhất có thể xuyên thủng mạng
lưới boongke ngầm nơi Iran đang tiến hành chương trình hạt nhân của mình.
GBU-57, được gọi là
bom phá boongke – có khả năng xuyên thủng sâu 200 feet bên trong mục tiêu rồi
phát nổ.
Các chuyên gia coi đây là cú đánh tốt nhất để xuyên qua các đường hầm kiên cố của Iran.
Adam Lakhani, giám đốc
an ninh tại International SOS, nói với Metro rằng độ sâu của một số cơ sở hạt
nhân của Iran ‘vượt quá khả năng và tầm với hiện tại của tên lửa Israel’.
Ông cho biết: 'Chúng
tôi dự kiến sẽ chứng kiến một cuộc tấn công liên tục trong những ngày và tuần
tới.
'Hiện tại, quốc gia
duy nhất sở hữu vũ khí (GBU-57), có thể thực sự tiếp cận được độ sâu của các
boongke này vẫn là Hoa Kỳ.'
Không có con đường
rõ ràng nào để phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, những câu hỏi hiện đang
được đặt ra về ý định của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Liệu chính trị gia
này có đang dựa vào việc kéo Donald Trump vào cuộc chiến hơn là vô hiệu hóa
năng lực của Iran không? Hay Israel thực sự đã tính toán sai độ sâu của các đường
hầm ngầm, sau khi nhận được thông tin tình báo sai lệch?
Trong vòng chưa đầy
một tuần, quân đội Israel đã tiêu diệt một số chỉ huy quân sự Iran và phá hủy
nhiều cơ sở trên mặt đất.
Behnam Ben Taleblu,
giám đốc chương trình Iran tại tổ chức tư vấn bảo thủ Foundation for Defence of
Democracies (FDD) có trụ sở tại Washington, cho biết: 'Các kho dự trữ tên lửa,
bệ phóng, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, nhà khoa học hạt nhân, chỉ huy và kiểm
soát quân sự của chế độ đã phải chịu một đòn giáng rất nặng nề.
‘Nhưng vẫn còn nhiều
câu hỏi về mức độ hiệu quả của cuộc tấn công của Israel vào trái tim đang đập của
chương trình hạt nhân Iran.’
Cơ quan Năng lượng
Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã báo cáo không có thiệt hại nào tại Fordo, một nhà
máy làm giàu uranium ở phía nam Tehran.
Không giống như các
địa điểm Natanz và Isfahan ở miền trung Iran, nhà máy này được chôn dưới lòng đất,
ngoài tầm với của bom Israel.
‘Mọi con mắt sẽ đổ dồn
về Fordo, nơi bị chôn vùi dưới khoảng 300 feet đá ở miền trung Iran,’ Taleblu
cho biết.
Hiện tại, mọi con mắt đều đổ dồn về Căn cứ Không quân Whiteman, nơi có máy bay duy nhất có khả năng triển khai bom phá boongke GBU-57 – Máy bay ném bom B-2 của Hoa Kỳ.
Với khả năng tầm xa
của mình, chúng có thể bay từ Hoa Kỳ đến Trung Đông để ném bom.
Masao Dahlgren, một
nghiên cứu viên làm việc về phòng thủ tên lửa cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược
và Quốc tế (CSIS), nhấn mạnh rằng có thể cần nhiều GBU-57 MOP để xuyên thủng
các bức tường của Fordo.
Ông nói thêm: ‘Họ sẽ
không chỉ làm một lần rồi xong.’
Gergana Krasteva
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.