
Máy bay Boeing 787 đến
Sân bay Gatwick của London đã rơi xuống khu dân cư gần sân bay Ahmedabad
Một máy bay chở khách của Air India chở hơn 200 người đã bị rơi vào thứ năm sau khi cất cánh từ một sân bay ở thành phố Ahmedabad của Ấn Độ và hãng hàng không đã xác nhận có một người sống sót, mặc dù một viên chức cảnh sát trước đó nói rằng có vẻ như không có ai sống sót.
Chuyến bay AI 171 của
Air India, một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner đến Sân bay Gatwick của London, đã
đâm vào một khu dân cư có tên Meghani Nagar năm phút sau khi cất cánh lúc 1:38
chiều giờ địa phương. Có 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến
bay.
Những người ứng cứu
đầu tiên đã tìm thấy ít nhất một người sống sót ngồi ở ghế 11A bên cạnh lối
thoát hiểm trên máy bay, Vidhi Chaudhary, một cảnh sát tiểu bang, nói với
Reuters.
"Ba mươi giây
sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi", người đàn ông
đó, Ramesh Viswashkumar, được trích dẫn khi kể với tờ Hindustan Times. "Mọi
chuyện diễn ra quá nhanh".
"Khi tôi đứng dậy,
xung quanh tôi toàn là xác chết. Tôi sợ hãi. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh
tôi toàn là mảnh vỡ của máy bay", người đàn ông 40 tuổi này cũng kể lại,
theo Reuters. "Có người túm lấy tôi và đưa tôi vào xe cứu thương rồi đưa
tôi đến bệnh viện".
Tờ Hindustan Times đã đăng một hình ảnh về một tấm thẻ lên máy bay trùng với tên và số ghế của người đàn ông, có đóng dấu cho biết chuyến bay khởi hành vào thứ năm từ Ahmedabad.
Chaudhary nói với Reuters, "Khoảng 294 người đã thiệt mạng" và "Trong số đó có một số sinh viên khi máy bay đâm vào tòa nhà nơi họ đang ở".
Air India sau đó đã làm rõ rằng 241 trong số 242 người trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, và ít nhất 50 người trên mặt đất cũng thiệt mạng khi máy bay đâm vào ký túc xá của bác sĩ tại Cao đẳng Y khoa BJ, nơi các nhân viên và sinh viên đang ăn trưa.
Associated Press
cũng đưa tin rằng ít nhất một người đã sống sót sau vụ tai nạn, trích dẫn lời một
bác sĩ tại một bệnh viện đã nói chuyện với Press Trust of India. Tuy nhiên,
hãng này cũng nói thêm rằng họ không thể xác minh thông tin một cách độc lập.
Người thân của
Viswashkumar nói với Sky News rằng họ đã nói chuyện với anh ấy kể từ vụ tai nạn.
Anh ấy được cho là đang sống ở London.
Nguyên nhân của thảm
họa vẫn chưa rõ ràng. Trong các video lan truyền trên mạng xã hội được cho là
ghi lại cảnh máy bay rơi, người ta thấy mũi máy bay hướng lên khi từ từ hạ xuống
đất, trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ.
Phi công, Đại úy
Sumeet Sabharwal, người có 8.200 giờ kinh nghiệm bay, đã phát tín hiệu cấp cứu
vài giây trước khi máy bay rơi, điên cuồng gọi qua radio: "Cấp cứu...
không có lực đẩy, mất công suất, không thể nâng lên". Phi công phụ của
ông, Clive Kunder, có 1.100 giờ kinh nghiệm. Theo báo cáo, máy bay chỉ cách mặt
đất 400 feet khi cả hai động cơ đều mất công suất.
Air India cho biết
chiếc máy bay Boeing 787-8 12 năm tuổi này khởi hành từ Ahmedabad lúc 1:38 chiều
giờ địa phương và chở 230 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn.
Hãng hàng không cho
biết máy bay bị rơi ngay sau khi cất cánh.
"Chúng tôi rất
tiếc phải thông báo rằng, trong số 242 người trên máy bay, có 241 người đã tử
vong được xác nhận", hãng hàng không cho biết. "Người sống sót duy nhất
đang được điều trị tại bệnh viện".
Các hành khách bao gồm
169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, bảy công dân Bồ Đào Nha và một công dân
Canada. Hãng hàng không xác nhận người sống sót duy nhất là một công dân Anh gốc
Ấn Độ.
"Air India xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã khuất. Hiện tại, chúng tôi tập trung toàn bộ nỗ lực vào nhu cầu của tất cả những người bị ảnh hưởng, gia đình và những người thân yêu của họ", hãng hàng không cho biết. "Một nhóm nhân viên chăm sóc của Air India hiện đang có mặt tại Ahmedabad để cung cấp thêm hỗ trợ. Air India đang hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc này".
Các phương tiện truyền
thông địa phương cho thấy khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn gần sân bay ở
tây bắc Ấn Độ. Reuters đưa tin, máy bay đã phát tín hiệu "cầu cứu" tới
bộ phận kiểm soát không lưu trước khi lao xuống đất.
"Với nỗi buồn sâu
sắc, tôi xác nhận rằng Chuyến bay 171 của Air India hoạt động tại Ahmedabad
London Gatwick đã gặp phải một vụ tai nạn thương tâm ngày hôm nay. Chúng tôi
xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của tất cả những
người bị ảnh hưởng bởi sự kiện tàn khốc này", Chủ tịch Air India Natarajan
Chandrasekaran viết trên X.
"Vào thời điểm
này, trọng tâm chính của chúng tôi là hỗ trợ tất cả những người bị ảnh hưởng và
gia đình của họ. Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ các
đội ứng phó khẩn cấp tại hiện trường và cung cấp mọi hỗ trợ và chăm sóc cần thiết
cho những người bị ảnh hưởng", Chandrasekaran nói thêm.
Các nhà điều tra đang xem xét hai giả thuyết chính: một vụ va chạm giữa động cơ kép và một vấn đề với cánh tà, có thể đã không được triển khai đúng cách. Một đoạn video cho thấy máy bay hạ độ cao với góc mũi cao và bánh đáp được kéo dài, có thể là do cấu hình bất thường.
Air India cho biết trong
số những người trên máy bay, 169 người đến từ Ấn Độ, 53 người đến từ Anh, bảy
người đến từ Bồ Đào Nha và một người đến từ Canada. Những người bị thương đang
được đưa đến các bệnh viện địa phương.
"Tòa nhà nơi
máy bay rơi là một ký túc xá bác sĩ... chúng tôi đã dọn sạch gần 70% đến 80%
khu vực và sẽ sớm dọn sạch phần còn lại", một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói
với Reuters.
Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết, "FAA đang liên hệ với NTSB về chuyến bay AI171 của Air India, bay từ Ahmedabad (AMD) đến London Gatwick (LGW), đã gặp tai nạn ở Ấn Độ vào thứ năm, ngày 12 tháng 6."
"Khi xảy ra sự
cố quốc tế, chính phủ đó sẽ chỉ đạo cuộc điều tra. Trong trường hợp được yêu cầu
hỗ trợ, NTSB là đại diện chính thức của Hoa Kỳ và FAA sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.
Chúng tôi sẵn sàng thành lập một nhóm ngay lập tức phối hợp với NTSB,"
thông báo cho biết thêm.
Thủ tướng Ấn Độ
Narendra Modi cho biết, "Thảm kịch ở Ahmedabad đã khiến chúng tôi choáng
váng và đau buồn."
"Thật đau lòng
không thể diễn tả thành lời. Trong giờ phút đau buồn này, tôi xin gửi lời chia
buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng. Tôi đã liên lạc với các Bộ trưởng và
chính quyền đang nỗ lực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng," ông tiếp tục.
"Những cảnh tượng
xuất hiện về một chiếc máy bay chở nhiều công dân Anh đến London bị rơi ở thành
phố Ahmedabad của Ấn Độ thật kinh hoàng", Thủ tướng Anh Keir Starmer nói
thêm.
Bộ trưởng Hàng không
Dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu Kinjarapu đã đăng trên X rằng các đội cứu hộ đã
được huy động và mọi nỗ lực đang được thực hiện để đảm bảo hỗ trợ y tế và cứu
trợ tại hiện trường.
"Chúng tôi đang
trong tình trạng báo động cao nhất. Cá nhân tôi đang theo dõi tình hình",
ông cho biết.
787 Dreamliner là
máy bay thân rộng, hai động cơ. Đây là vụ tai nạn đầu tiên của máy bay Boeing
787, theo cơ sở dữ liệu của Mạng lưới An toàn Hàng không.
Máy bay được đưa vào
sử dụng năm 2009 và hơn 1.000 chiếc đã được chuyển giao cho hàng chục hãng hàng
không, Flightradar24 đưa tin.
"Chúng tôi đang
liên lạc với Air India về Chuyến bay 171 và sẵn sàng hỗ trợ họ. Chúng tôi xin gửi
lời chia buồn đến hành khách, phi hành đoàn, những người ứng cứu đầu tiên và tất
cả những người bị ảnh hưởng", Boeing cho biết trong một tuyên bố.
Vào tháng 8 năm
2020, một chiếc Boeing-737 của Air India Express đã trượt khỏi đường băng trên
đỉnh đồi ở miền nam Ấn Độ, khiến 21 người thiệt mạng.
Thảm họa hàng không
tồi tệ nhất ở Ấn Độ xảy ra vào ngày 12 tháng 11 năm 1996, khi một chuyến bay của
Saudi Arabian Airlines va chạm giữa không trung với một chuyến bay của
Kazakhstan Airlines gần Charki Dadri ở bang Haryana, khiến toàn bộ 349 người
trên hai máy bay thiệt mạng.
Greg Norman & Bradford Betz
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.