
Kelly Osbourne thừa
nhận nỗi đau mất mát của cô sau cái chết của cha cô, huyền thoại nhạc rock Ozzy
Osbourne, đang ập đến từng đợt.
Ngôi sao truyền hình
thực tế cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ nồng nhiệt trong tuần qua sau khi nghệ
sĩ nhạc heavy metal qua đời tại nhà riêng ở Anh vào ngày 22 tháng 7. Ông hưởng
thọ 76 tuổi.
Chưa đầy một tuần
trước, hàng ngàn người đã đổ xô ra đường phố Birmingham để tưởng nhớ ngôi sao
nhạc rock huyền thoại khi xe tang và các phương tiện đi kèm tiến đến cầu và
băng ghế dự bị của Black Sabbath, với gia đình Osbourne theo sát đoàn xe tang của
Ozzy.
"Tình yêu
thương, sự ủng hộ và những lời nhắn nhủ tuyệt vời mà tôi nhận được từ rất nhiều
người trong số các bạn thực sự đã giúp tôi vượt qua khoảnh khắc khó khăn nhất
cuộc đời. Mỗi lời động viên, mỗi kỷ niệm được chia sẻ, mỗi chút lòng trắc ẩn đều
có ý nghĩa hơn những gì tôi có thể diễn tả."
"Nỗi đau buồn
thật kỳ lạ - nó đến từng đợt - tôi sẽ không ổn trong một thời gian - nhưng việc
biết rằng gia đình tôi không đơn độc trong nỗi đau này thật sự rất khác biệt.
Tôi đang giữ chặt tình yêu thương, ánh sáng và di sản mà họ để lại."
Hoàng tử Bóng tối đã được an táng vào tuần trước sau khi qua đời vào ngày 22 tháng 7, chỉ vài tuần sau buổi biểu diễn cuối cùng của anh với Black Sabbath.
"Với nỗi buồn không thể diễn tả hết, chúng tôi phải báo tin rằng Ozzy Osbourne yêu dấu của chúng tôi đã qua đời sáng nay", gia đình chia sẻ trong một tuyên bố gửi đến Fox News Digital vào thời điểm đó. "Anh ấy đã ở bên gia đình và được bao bọc trong tình yêu thương. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình chúng tôi vào lúc này."
Theo tờ People,
Osbourne cũng sẽ được gia đình và bạn bè thân thiết tưởng nhớ riêng tư với một
tang lễ ấm cúng.
"Họ rất biết ơn
khoảng thời gian gia đình đặc biệt bên nhau trước khi Ozzy qua đời", một
nguồn tin chia sẻ với kênh truyền hình. "Họ đang lên kế hoạch cho một đám
tang nhỏ, riêng tư, để tưởng nhớ cuộc đời anh ấy. Ozzy sẽ không bao giờ muốn một
bữa tiệc buồn bã."
Nguồn tin cho biết
gia đình của nam ca sĩ nhạc rock, bao gồm Sharon, 72 tuổi, và các con của họ,
Aimee, 41 tuổi, Jack, 39 tuổi, và Kelly, 40 tuổi, "rất xúc động trước tình
yêu thương và sự ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới".
Tracy Wright
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.