
Người đàn ông bị
quay video tấn công những người biểu tình ủng hộ quyền được sống bị thẩm phán
tát vào cổ tay
Một người đàn ông 28 tuổi bị quay video tấn công hai nhà hoạt động ủng hộ quyền được sống bên ngoài một phòng khám Kế hoạch hóa Gia đình ở Baltimore đã bị kết án một năm quản thúc tại gia và ba năm quản chế trong tuần này.
Thẩm phán Yvette M. Bryant của Tòa án Quận Baltimore đã bác bỏ yêu cầu của các công tố viên về mức án 10 năm tù đối với Patrick Brice, 28 tuổi, sau khi anh ta bị kết tội hai tội danh tấn công cấp độ hai và gây nguy hiểm liều lĩnh liên quan đến vụ việc xảy ra vào tháng 5 năm 2023, theo tờ The Baltimore Banner.
"Còn quyền lợi và sự an toàn của tôi thì sao?" một trong những nạn nhân của vụ tấn công, Mark Crosby - lúc đó 73 tuổi - được cho là đã hét vào mặt Bryant vào thứ Năm khi bà rời khỏi tòa.
Brice cho biết vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, anh ta định tranh luận với Richard Schaefer – nạn nhân còn lại, 84 tuổi – về khái niệm tội lỗi bên ngoài cơ sở Kế hoạch hóa Gia đình, nhưng sau đó đã mất bình tĩnh sau khi Schaefer đưa ra những lời lẽ mà anh ta cho là mang tính phân biệt chủng tộc, tờ The Baltimore Banner đưa tin. Video giám sát cho thấy Brice đẩy Schaefer vào một chậu hoa rồi tấn công Crosby khi anh ta chạy đến giúp đỡ.
"Tôi chỉ nổi
cơn thịnh nộ vào một ngày nào đó", Brice được tờ The Baltimore Banner
trích dẫn lời nói tại tòa hôm thứ Năm trước khi xin lỗi cả hai người.
Theo bản án, Brice phải hoàn thành các lớp học kiểm soát cơn giận, trải qua quá trình sàng lọc ma túy và rượu và tiếp tục điều trị, trang web này cho biết thêm.
Trang web cũng cho biết Crosby bị tổn thương vĩnh viễn ở mắt phải do vụ tấn công.
"Đây không phải
là một cuộc cãi vã nhỏ giữa hai bên có quan điểm khác nhau về phá thai. Đó là một
vụ tấn công tàn bạo, có chủ đích nhắm vào hai người cao tuổi mà 'tội lỗi' duy
nhất của họ là cầu nguyện cho các bà mẹ tương lai và đưa ra những giải pháp
thay thế cho phá thai", Tom Brejcha, Chủ tịch kiêm Luật sư trưởng của công
ty luật bảo thủ Thomas More Society, cho biết trong một tuyên bố.
"Một trong hai nạn nhân đã bị đánh bất tỉnh. Người còn lại bị gãy xương mặt và bị suy giảm thị lực suốt đời. Đây là một hành động hèn nhát, tàn ác và vô cùng tàn bạo. Tội ác này đáng phải chịu những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với việc được miễn án tù và bị quản thúc tại gia một năm, chẳng khác gì một cái tát vào cổ tay", ông nói thêm.
Vào tháng 5 năm
2023, những hình ảnh được đăng trên trang Facebook của Jay Walton, chủ tịch chi
nhánh Quyền được Sống của Quận Baltimore, được cho là cho thấy Crosby mặc một
chiếc áo có dòng chữ "Ủng hộ Sự sống", với vết sưng trên mắt và máu
phủ kín mặt sau vụ tấn công.
"Một trong những tình nguyện viên của chúng tôi, Mark Crosby, đã bị đánh đập dã man vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, khi anh ấy đang cầu nguyện trước trụ sở của tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình (Planned Parenthood) ở Thành phố Baltimore", Walton viết trên trang GoFundMe vào thời điểm đó. "Mark hiện đang nằm viện để điều trị những vết thương nghiêm trọng mà anh ấy phải chịu đựng."
"Nhiều năm qua, Mark đã cầu nguyện trước trụ sở của tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình ở Thành phố Baltimore để cho những phụ nữ trẻ sợ hãi, có ý định phá thai biết rằng họ được yêu thương, rằng con của họ được yêu thương", Walton nói thêm.
Trong một báo cáo đã
được biên tập của cảnh sát, một sĩ quan cảnh sát Baltimore cho biết một trong
những nạn nhân, sau đó được xác định là Crosby, đã nói với các nhà điều tra rằng
anh ta đang đứng bên ngoài phòng khám của tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình "để
ủng hộ các lý tưởng ủng hộ quyền được sống thì một [người đàn ông da trắng]
không rõ danh tính đã tấn công một thành viên khác có cùng niềm tin với [anh
ta]."
Người này "khai
rằng anh ta ngay lập tức chạy đến hỗ trợ và bị nghi phạm đánh ngã xuống đất, bị
đánh vào mặt", báo cáo cho biết. Cảnh sát cho biết nạn nhân còn lại, sau
đó được xác định là Schaefer, "đã khai rằng nghi phạm đã tiếp cận các
thành viên tình nguyện của tổ chức Kế hoạch hóa Gia đình (Planned Parenthood)
và nói chuyện với họ trước khi chuyển sự chú ý sang anh ta.
Nạn nhân đó nói rằng
"nghi phạm đã nói chuyện với anh ta một cách hung hăng, phản đối lý tưởng ủng
hộ sự sống [của anh ta] và bất ngờ vật anh ta vào một chậu hoa lớn", báo
cáo cho biết thêm.
Báo cáo cũng lưu ý rằng
một số nhân chứng đã chứng kiến vụ tấn công diễn ra, trong đó một người nói với
các nhà điều tra rằng "cuộc trò chuyện giữa nghi phạm và [nạn nhân] là một
cuộc tranh luận về quan điểm của họ về ủng hộ sự sống và ủng hộ quyền lựa chọn."
Luật sư của Crosby,
Terrell Roberts, đã đọc một tuyên bố tại tòa thay mặt cho thân chủ của mình,
nói rằng vụ việc thể hiện "sự coi thường nghiêm trọng đối với luật pháp và
phẩm giá con người".
"Chúng tôi
không có khả năng tự vệ", Crosby viết, theo tờ The Baltimore Banner.
"Để đối xử với người già một cách tàn bạo như vậy thật là kinh khủng."
Greg Norman
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.