Thursday, June 5, 2025

Hai người đàn ông Florida bị buộc tội trong vụ tông tàu bỏ chạy

Summer Fish GIF by killshotlife
...

Nạn nhân tuổi teen là cháu gái của những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust, người đã biểu diễn trong hơn 100 buổi biểu diễn của Miami City Ballet

Các nhà chức trách đã đệ đơn kiện nhẹ đối với hai người đàn ông Florida liên quan đến vụ tông tàu bỏ chạy gây tử vong của một nữ sinh trung học năm nhất 15 tuổi khi cô bé đang lướt ván cùng bạn bè vào năm ngoái.

Carlos "Bill" Alonso, 79 tuổi, bị buộc tội vi phạm hai quy tắc hàng hải của Cảnh sát biển Hoa Kỳ và Edmund Hartley, 31 tuổi, bị buộc tội vi phạm bốn quy tắc của Cảnh sát biển, theo Ủy ban Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC).

Vào tháng 5 năm 2024, Ella Adler, 15 tuổi và một người bạn đang lướt ván ở Bãi biển Nixon của Key Biscayne, nằm ở phía nam Miami. Theo các quan chức, những cô gái này được một chiếc thuyền do Hartley lái kéo và chở theo một chục người thì họ rơi xuống nước ở nhiều địa điểm khác nhau.

Các quan chức cho biết khi đang ở dưới nước, Adler đã bị một chiếc thuyền thứ hai đâm phải và sau đó đã tăng tốc bỏ chạy. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một chiếc thuyền điều khiển trung tâm có đáy sơn màu xanh lam và nhiều động cơ gắn ngoài tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Mô tả này đã dẫn các nhà điều tra đến tàu săn cá voi Boston của Alonso neo đậu bên ngoài ngôi nhà Coral Gables của anh, trước đó Alonso đã nói với chính quyền rằng anh không biết mình đã đâm phải ai đó, theo các luật sư của anh.

"Những gì đã xảy ra vào năm ngoái là một thảm kịch thực sự, nhưng đó không phải là lỗi của Bill", Lauren Krasnoff, luật sư đại diện cho Alonso, cho biết trong một tuyên bố với Fox News Digital. "Bill là một người lái thuyền có kinh nghiệm và thận trọng và đó là cách anh ấy hành động vào ngày hôm đó. FWC đã nói rõ với chúng tôi rằng họ không thấy hành động của Bill là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Vì vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết về các trát hầu tòa".

Adler là sinh viên năm nhất tại Trường Ransom Everglades ở Coconut Grove và là diễn viên ba lê của Nhà hát Ba lê Thành phố Miami, nơi cô đã biểu diễn trong hơn 100 buổi biểu diễn, theo cáo phó của cô.

"Trong 15 năm trên trái đất này, cô đã làm chúng tôi choáng ngợp bằng ánh sáng của mình", gia đình cô viết. "Cô ấy tỏa ra tình yêu và niềm vui".

Theo gia đình cô, diễn viên ba lê 15 tuổi này là cháu gái của những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust và là một người Mỹ gốc Do Thái tự hào.

"Cô ấy yêu Israel và xuất thân từ một dòng dõi lâu đời của các nhà lãnh đạo Do Thái với cam kết mạnh mẽ với đức tin và tikkun olam", cáo phó của cô viết. "Cô ấy đã thể hiện bản sắc của mình một cách tự hào và to tiếng, giống như cha mẹ cô ấy".

Luật sư đại diện cho Hartley đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fox News Digital.

"FWC xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của Ella Adler", một phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố gửi tới Fox News Digital. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới họ khi họ vẫn đang phải đối mặt với mất mát không thể tưởng tượng nổi này".

Cả hai người đàn ông đều bị buộc tội nhiều tội danh điều khiển tàu thuyền bất cẩn và đều không nhận tội.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Adler", Thị trưởng Miami-Dade Daniella Levine Cava đã đăng bài trước đó lên X. "Chúng ta hãy cùng tưởng nhớ cô ấy bằng cách thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn cho tàu thuyền, để đảm bảo những thảm kịch như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mong cô ấy được yên nghỉ".

 

Julia Bonavita

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.