
Sáu tháng sau vụ cháy
rừng tàn phá sườn phía đông và phía tây Los Angeles, giải pháp RV của Kilgore
là một cách để các nạn nhân đối phó khi nỗ lực tái thiết gian khổ vẫn đang tiếp
diễn.
"Bạn sẽ không bao
giờ biết được nhưng nơi đây từng rất đẹp. Sẽ không bao giờ đẹp như trước
nữa", Kilgore, 70 tuổi, một nghệ sĩ guitar rock 'n' roll và là cư dân lâu
năm của Altadena, chia sẻ. "Nơi tôi lớn lên đã biến mất mãi mãi. Nó chỉ
còn là ký ức."
Các đám cháy bùng phát
vào ngày 7 tháng 1, khi những cơn gió sa mạc khô cằn ập qua các đèo núi với sức
mạnh của một cơn bão, sau tám tháng không có mưa. Đám cháy Eaton, xảy ra tại
Quận Los Angeles, ngay phía đông thành phố, đã tàn phá cộng đồng Altadena,
trong khi đám cháy Palisades đã san phẳng phần lớn khu vực ven biển Pacific
Palisades.
Theo báo cáo của Tập
đoàn Phát triển Kinh tế Quận Los Angeles, các đám cháy đã giết chết 22 người,
phá hủy gần 12.000 ngôi nhà và gây thiệt hại tài sản lên tới 53,8 tỷ đô la.
Trong khi nhiều chủ nhà phàn nàn về sự chậm trễ, các quan chức
thành phố và quận Los Angeles cho biết tiến độ tái thiết đã vượt quá mong đợi
ban đầu. Theo người phát ngôn của Thị trưởng Karen Bass, khoảng 75% trong số
4.398 lô đất dân cư bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng tại thành phố Los
Angeles đã được dọn dẹp sạch sẽ và được cấp phép xây dựng lại.
Tại Altadena, dưới
chân dãy núi San Gabriel, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh bị cháy rụi và đóng cửa.
Một số nằm ngổn ngang gạch vụn. Tuy nhiên, hầu hết các lô đất dân cư đã được dọn
sạch và không còn dấu vết của than.
Một điểm hấp dẫn của Altadena - sự gần gũi với thiên nhiên -
cũng khiến nơi đây dễ bị cháy rừng. Các gia đình da đen và Latinh đã sống ở
Altadena qua nhiều thế hệ, và vùng ngoại ô này cũng rất được các nghệ sĩ và kỹ
sư trẻ làm việc tại phòng thí nghiệm tên lửa NASA gần đó ưa chuộng, những người
bị thu hút bởi bầu không khí thị trấn nhỏ và quang cảnh núi non hùng vĩ.
Giờ đây, thị trấn
này rải rác những tấm biển "Altadena không phải để bán", phản ánh mối
lo ngại rằng các nhà đầu cơ và nhà phát triển có thể biến những dãy nhà gỗ xinh
xắn thành những cỗ máy hái ra tiền hào nhoáng.
Jose Luis Martinez, 70 tuổi, một thợ điện đã nghỉ hưu sinh ra ở El Salvador, đã sống trong nhà mình 38 năm khi nó bị cháy. Không có bảo hiểm như Kilgore, và sống nhờ An sinh Xã hội, ông không có kế hoạch dài hạn nào nhưng quyết định giữ lại tài sản và cắm trại trong một chiếc RV.
Những người khác đã nhận được tiền bảo hiểm. Mục sư đã nghỉ hưu Edwin Isaacs, 64 tuổi, đã trả hết tiền thế chấp và rất vui khi được sống trong một chiếc RV nguyên vẹn trên đất của mình, trong khi Marialyce Pedersen đã đậu một chiếc xe kéo trên đất của mình trong khi bà xây dựng lại.
"Tôi đã 61 tuổi
và sẵn sàng nghỉ hưu để tận hưởng hồ bơi và cuộc sống của mình. Tôi rất vui vì
đất của tôi vẫn còn ở đây", bà nói. “Nơi đây mang lại cảm giác quen thuộc,
giống như nơi phù hợp với cơ thể tôi vậy.”
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.