
Hai bé gái được tìm
thấy đã chết sau trận lũ tàn khốc quét qua Trại Mystic, một trại Cơ đốc giáo tư
nhân dành cho nữ sinh ở Hunt, Texas. Những người cắm trại được xác định là
Renee Smajstrla và Janie Hunt, theo A Voice for the Voiceless, một tổ chức phi
lợi nhuận ủng hộ.
Cảnh sát trưởng Quận Kerr Larry Leitha cho biết vào tối thứ Sáu rằng có từ 23 đến 25 trại viên mất tích. Có 750 người tham dự tại trại khi trận lũ xảy ra.
Vào thứ Bảy, Quận
Kerr thông báo rằng trận lũ đã giết chết 27 người, trong đó có 18 người lớn và
9 trẻ em.
Ellen Toranzo nói với
Fox News Digital rằng con gái bà, Greta Toranzo, là một trong những trại viên mất
tích trong trận lũ. Carrie Hanna cũng xác nhận với Fox News Digital rằng con
gái cô, Hadley, vẫn chưa được tìm thấy.
Vệ binh Quốc gia đã
được triển khai tại Texas để ứng phó sau trận mưa lớn vào sáng thứ Sáu khiến mực
nước sông Guadalupe dâng cao gần 30 feet trong 45 phút. Bộ trưởng An ninh Nội địa
Kristi Noem sau đó cho biết các thành viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ
đã được triển khai để hỗ trợ sơ tán.
Trực thăng và xe
quân sự đã được sử dụng để sơ tán. Tính đến tối thứ sáu, 237 người đã được sơ
tán, trong đó có 167 người được sơ tán bằng trực thăng.
"Đây là thời điểm
mà chúng ta, với tư cách là một tiểu bang, cần Chúa hơn bao giờ hết",
Abbott cho biết trong một tuyên bố. "Điều mà tôi nghe thấy nhiều nhất là
những lời cầu nguyện đang được gửi đến những người đang gặp nguy hiểm".
"Quốc gia chúng
ta đau buồn vì các nạn nhân ở Texas và gia đình họ. Chỉ là một thảm kịch không
thể hiểu nổi", Phó Tổng thống JD Vance viết trên X. "Tôi hy vọng mọi
người bị ảnh hưởng đều biết rằng họ đang trong lời cầu nguyện của gia đình tôi
và của hàng triệu người Mỹ".
Phó Tổng thống, một người Công giáo ngoan đạo, cũng đã đưa Lời cầu nguyện An nghỉ Vĩnh hằng vào bài đăng của mình.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.