Friday, August 15, 2025

Biden cảnh báo về cuộc khủng hoảng tội phạm ở Washington D.C.

American Flag America GIF by NETFLIX

Thượng nghị sĩ Joe Biden cho biết ông không thể đi bộ đến khách sạn Hyatt ở Washington D.C. vì "một nghị sĩ đã bị đâm dưới mương nước".

Năm 1992, Thượng nghị sĩ Joe Biden, đảng Dân chủ-Del., có giọng điệu rất giống với Tổng thống Donald Trump ngày nay, liên tục cảnh báo về cuộc khủng hoảng tội phạm ở Washington D.C. — chính vấn đề đã khiến nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa hiện tại nắm quyền kiểm soát chính quyền thành phố.

Biden đã lập luận ủng hộ sự cần thiết phải trấn áp tội phạm ở Washington D.C. khi ông phát biểu tại Thượng viện vào tháng 9 năm đó để cảnh báo về việc dừng lại ở đèn đỏ vào đêm khuya và kêu gọi các đồng nghiệp ủng hộ cái sau này trở thành "Dự luật Tội phạm Biden".

Đoạn clip này xuất hiện trở lại khi Đảng Dân chủ, nơi Biden là người lãnh đạo trên thực tế, chỉ trích gay gắt việc Trump tiếp quản các cơ quan thực thi pháp luật ở Washington để dập tắt cuộc khủng hoảng mà chính đoạn clip đã nêu ra, giờ đây đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Biden đã phát biểu trước Chủ tịch Thượng viện Robert Byrd, Dân chủ-Tây Virginia, rằng nếu ông không thể bắt tàu Amtrak trở lại ga Wilmington, nơi hiện mang tên ông, ông sẽ "lên xe của tôi bên ngoài thành trì vĩ đại của công lý và tự do này và lái xe ra Đại lộ Baltimore-Washington" hoặc thuê phòng tại Khách sạn Hyatt trên Đại lộ New Jersey.

Biden nói rằng ông chưa bao giờ lo lắng về việc bị tấn công, cho đến một đêm nọ, một đại diện của Thượng sĩ Cảnh sát Thượng viện đã ngăn ông đi bộ đến khách sạn.

"Giờ đây, tôi cũng chẳng khác gì người bạn của tôi (Byrd) đến từ Tây Virginia, rất coi trọng đặc quyền tại Thượng viện Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ rằng cả hai chúng tôi từng bị cáo buộc tìm kiếm đặc quyền của chức vụ", ông nói. "Và tôi cảm thấy điều đó thật ngớ ngẩn."

Biden cho biết ông đã được cảnh báo rằng một nghị sĩ "đã bị đâm ở rãnh nước bên ngoài khách sạn Hyatt" không lâu trước đó và "hai người đã bị bắn trong công viên".

"Trên đường lái xe về nhà, nhân viên của tôi, những người sống ở đây trên Đồi Capitol, đã nhắc nhở tôi đừng dừng lại ở đèn đỏ cho đến khi tôi rời khỏi thị trấn."

Vị tổng thống tương lai cho biết nguy cơ tội phạm ở Washington đã trở nên tồi tệ đến mức ông sẽ "giảm tốc độ" khi đi được nửa đường khi đèn giao thông tiếp theo chuyển sang màu đỏ và "không bao giờ dừng hẳn" ở ngã tư.

"Vì bọn cướp xe: dừng lại ở đèn đỏ, người đứng ở góc đường, đi bộ với súng."

Biden kể lại một viên chức Cảnh sát Vũ trang nói với ông rằng ông đã không thành công trong việc ngăn chặn một vụ cướp xe tại một cửa hàng 7-Eleven ở Washington - khi viên chức này nhìn thấy một phụ nữ bơm xăng và đi đến trả tiền cho nhân viên thì có người nhảy vào xe của cô ta và cố gắng bỏ chạy cho đến khi viên chức can thiệp. Tên trộm rút ra một khẩu súng lục và viên chức này đã nhượng bộ. "Điều đã thay đổi, thưa Tổng thống, là trước đây, ít nhất là phụ nữ và nam giới ở đất nước này, nếu họ rất thận trọng trong cách cư xử... và không đi bộ ở một số nơi vào ban đêm; không làm một số việc gây nguy hiểm cho bản thân, thì họ có triển vọng khá tốt để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm bạo lực."

"Không phải hôm nay, thưa Tổng thống. Sự thận trọng không thể quyết định liệu quý vị có thể tránh được việc trở thành nạn nhân của tội phạm bạo lực hay không -- Nó có thể làm tăng cơ hội quý vị không trở thành nạn nhân, nhưng không có nơi nào để trốn, thưa Tổng thống. Và hãy cùng xem xét những gì đã xảy ra chỉ trong vài năm qua ở đây Washington."

Trong các bài phát biểu riêng biệt tại hội trường, Biden đã chỉ trích Tổng thống George H.W. Bush vì được cho là đã giúp ngăn chặn việc thông qua luật trấn áp tội phạm - và khoe khoang rằng "chúng tôi làm mọi thứ trừ việc treo cổ những người đi bộ qua đường sai luật trong dự luật này."

Trong khi "Đạo luật kiểm soát tội phạm bạo lực và thực thi pháp luật năm 1993" của Biden mà ông vận động hành lang chưa bao giờ được thông qua, thì "Dự luật tội phạm Clinton" thành công của Dân biểu Jack Brooks, đảng Dân chủ-Texas, vào năm sau đó lại có nhiều điểm tương đồng.


Charles Creitz 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.