
Một CEO công nghệ
sinh học đang kiện Uber ra tòa sau khi một tài xế nhập cư bất hợp pháp bị
camera ghi lại hành hung anh ta một cách bạo lực tại trung tâm thành phố
Charleston, Nam Carolina, khiến chú chó của anh ta ngã xuống vỉa hè.
Vụ kiện, được đệ
trình hôm thứ Hai tại Quận Charleston, cáo buộc Bryan Kobel, 45 tuổi, CEO của
TC BioPharm, bị chấn động não vào tháng 4 sau khi tài xế Uber và là công dân
Nga bất hợp pháp Uliumdzhiev Vadim Nikolaevich, 42 tuổi, tấn công anh ta tại
bãi đậu xe của một nhà hàng trên phố King.
Theo hồ sơ của Văn
phòng Cảnh sát trưởng Quận Charleston, Nikolaevich đã bị bắt và được tại ngoại
với số tiền bảo lãnh 10.000 đô la cho tội hành hung cấp độ hai và hành hung.
Theo luật sư của
Kobel, sau đó anh ta bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại Georgia
giam giữ.
Đoạn phim giám sát
cho thấy Nikolaevich bước ra khỏi chiếc SUV Audi, túm cổ Kobel, húc đầu và đấm
anh ta, khiến vị giám đốc điều hành bất tỉnh và chú chó của anh ta ngã xuống đất.
Nikolaevich nhanh
chóng quay lại xe và lái đi, trong khi những người chứng kiến choáng váng gọi
911 và chạy đến giúp đỡ, đoạn phim cho thấy.
"Tôi thậm chí
không thể nhìn. Ôi Chúa ơi", một người gọi nữ nói trong cuộc gọi 911 vài
phút sau vụ tấn công. "Nghi phạm đã lái xe bỏ chạy."
Một người gọi 911
nam khác kể lại chi tiết hiện trường đẫm máu.
"Anh ta đang chảy
máu rất nhiều ở phía sau đầu", người đàn ông nói. "Chúng ta sẽ cần xe
cứu thương. Hãy gọi cảnh sát. … Có rất nhiều nhân chứng."
Kobel được đưa đến bệnh
viện trong tình trạng chấn động não nghiêm trọng và phải khâu bảy mũi do vết
rách ở đầu, theo luật sư của anh. Kobel cho biết một y tá và bác sĩ liên kết với
Trung tâm Y tế Đại học MUSC Health đã nhanh chóng sơ cứu, đảm bảo kết quả tốt
nhất.
"Người đàn ông
này hành hung tôi một cách thô bạo, khiến tôi chảy máu đầu trong bãi đậu xe, rồi
tăng tốc bỏ chạy và đón một người khác hai phút sau đó", Kobel nói.
"Khi tôi rời bệnh viện, tài khoản của tôi đã bị đình chỉ, và trong vòng 48
giờ, nó đã bị vô hiệu hóa. Mặc dù tôi đã chia sẻ hồ sơ bệnh viện, hồ sơ cảnh
sát, tên, số điện thoại của thám tử và hình ảnh vụ tấn công, Uber vẫn cố tình đổ
lỗi cho tôi là nạn nhân và bôi nhọ tôi."
"Hành khách dựa
vào Uber để biết ai là người ngồi sau tay lái", Kenneth Berger, luật sư của
Kobel, viết trong một tuyên bố với Fox News Digital. "Chúng tôi đang tìm
kiếm câu trả lời và trách nhiệm giải trình về việc một cá nhân không có giấy tờ
tùy thân sử dụng ID giả mạo đã có thể truy cập vào nền tảng của Uber, hành hung
hành khách và bỏ trốn. Các công ty đại chúng hưởng lợi từ niềm tin của công
chúng phải có hệ thống sàng lọc và nhận dạng theo thời gian thực thực sự bảo vệ
mọi người."
Vụ kiện cáo buộc rằng,
do hành vi của Nikolaevich khi làm việc cho Uber và Raiser, Kobel đã phải chịu
những thương tích và tổn thất nghiêm trọng, bao gồm mất đi niềm vui sống, đau đớn
về thể xác, đau khổ về tinh thần và chi phí y tế.
"Phải mất khoảng
60 ngày tôi mới có thể thực sự có được một cuộc sống bình thường," Kobel
nói. "Tôi phải gọi nhân viên của mình vào cuộc gọi Zoom và thông báo cho họ
biết chuyện gì đã xảy ra. … Tôi không thể nhìn vào màn hình. Tôi không thể tập
trung mắt. … Tôi hoàn toàn mất hết vốn từ vựng. Bạn tự hỏi, liệu tôi có bao giờ
trở lại bình thường được nữa không? Liệu tôi có còn là chính mình nữa không? Chắc
chắn điều đó khiến tôi trở nên chán nản hơn."
"Uber đã thả sói vào chuồng gà," Kobel nói. "Họ đã cho một người đàn ông nhập cảnh bất hợp pháp, một công dân Nga có bằng lái giả, trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và len lỏi vào bên trong, rồi sau đó lại có một cuộc bạo loạn vô cớ."
Sở Cảnh sát
Charleston đã từ chối yêu cầu bình luận của Fox News Digital, với lý do vụ kiện
đang chờ xử lý. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Charleston cũng không trả lời
ngay yêu cầu bình luận của Fox News Digital.
Alexandra Koch
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.