
Người dẫn chương
trình của MSNBC, Jonathan Capehart, đã chế giễu những lo ngại về tội phạm ở
Washington D.C., khi thảo luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump gửi
quân đội liên bang đến thủ đô, trong chương trình sáng Chủ nhật của ông,
"The Weekend".
Tuần trước, Trump đã
triển khai 800 lính Vệ binh Quốc gia đến D.C. để hỗ trợ các cơ quan thực thi
pháp luật liên bang khác tuần tra trên đường phố và nỗ lực dập tắt bạo lực
trong thành phố. Nhà Trắng cho biết hôm thứ Bảy rằng chiến dịch này đã dẫn đến
hơn 240 vụ bắt giữ, 25 khu trại của người vô gia cư được giải tỏa và 38 khẩu
súng được thu hồi khỏi đường phố.
Các đảng viên Dân chủ
hàng đầu trên khắp đất nước đã phản đối chiến dịch trấn áp tội phạm, trích dẫn
số liệu thống kê được cho là cho thấy tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất
trong 30 năm.
Trong khi thảo luận
về việc chính quyền liên bang tiếp quản D.C., Capehart bày tỏ sự thất vọng khi
nghe mọi người mô tả D.C. là không an toàn.
Người dẫn chương trình Jonathan Capehart của MSNBC đã chế giễu những cuộc trò chuyện mà anh nghe lỏm được về nỗi lo lắng về tội phạm ở Washington, D.C. trong chương trình "The Weekend" phát sóng Chủ nhật trên MSNBC và lo ngại rằng sự ủng hộ đối với việc Trump tiếp quản chính quyền liên bang có thể lan sang việc ủng hộ các thành phố khác đang bị chính quyền Trump nhắm đến.
"Anh biết điều
gì khiến tôi lo lắng về chuyện này không?" anh hỏi người đồng dẫn chương
trình Eugene Daniels và cây bút chuyên mục Ahmed Baba của tờ The Independent.
"Vài ngày qua, kể từ khi tổng thống nói 'Tôi sẽ gửi quân vào, tôi sẽ gửi
quân vào', tôi đã nghe lỏm được trong các nhà hàng, mọi người cứ bàn tán về
chuyện này. Và cách họ nói về nó khiến tôi rùng mình."
"Ôi,
Washington. Ý tôi là tội phạm thì - ý tôi là tôi không cảm thấy thoải mái chút
nào", Capehart nói, nhại lại những cuộc trò chuyện mà anh nghe lỏm được.
"Và tôi không nói gì cả", anh tiếp tục. Tôi không vội vàng nhảy qua bàn và nói, ‘Tôi xin lỗi, thưa ông, thưa bà. Tôi sống ở thành phố đó.’ Nhưng với tôi, nghe có vẻ như nếu tổng thống tiến thêm một bước và viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn, thì sẽ có khá nhiều người ủng hộ. Họ sẽ thấy ổn thôi.
“Vì họ tin vào những
lời dối trá của ông ta về tội phạm ở D.C.,” Daniels đồng tình, trước khi thừa
nhận rằng “những chuyện” vẫn “xảy ra” trong thành phố.
“Đúng vậy. Đó không
phải là Mayberry!” Capehart đồng tình, có lẽ đang ám chỉ đến thị trấn hư cấu,
bình dị trong chương trình “The Andy Griffith Show.”
“Chính xác,” Daniels tiếp tục. "Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn xảy ra, nhưng không đến mức như Donald Trump đang nói, và quan trọng nhất là Quốc hội vẫn đang nắm giữ một tỷ đô la mà D.C. muốn và lẽ ra phải được trao cho họ. Họ vẫn chưa nhận được số tiền đó, và thị trưởng D.C. đã nói rất rõ ràng về mục đích bà muốn có tỷ đô la đó, và một phần trong số đó là để đảm bảo an ninh cho thành phố."
Một số thống đốc đảng Cộng hòa cũng tuyên bố hôm thứ Bảy rằng họ sẽ cử lực lượng Vệ binh Quốc gia đến hỗ trợ chiến dịch của Trump, theo NBC đưa tin.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, Trump cảnh báo rằng các thành phố lớn khác của Hoa Kỳ vốn nổi tiếng về tội phạm có thể là mục tiêu tiếp theo.
"Hãy nhìn
Chicago mà xem, tình hình tệ đến mức nào. Hãy nhìn Los Angeles mà xem, tình
hình cũng tệ đến mức nào," Trump nói. "Chúng ta còn có những thành phố
khác cũng rất tệ. New York cũng có vấn đề. Và dĩ nhiên, còn có Baltimore và
Oakland nữa. Chúng ta thậm chí còn không nhắc đến điều đó nữa - họ đã đi quá xa
rồi. … Chúng ta sẽ không để mất các thành phố của mình vì chuyện này, và chuyện
này sẽ còn tệ hơn nữa."
Các nhà báo khác đã
chế giễu những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc dẹp bỏ tội phạm tại thủ
đô.
Người dẫn chương
trình Abby Phillip của CNN đã mỉa mai so sánh Trump với Người Dơi khi chỉ trích
việc chính quyền liên bang tiếp quản lực lượng cảnh sát D.C. trong một phân đoạn
trên chương trình tối thứ Hai của cô.
"Donald Trump tự
biến mình thành Người Dơi và thủ đô của quốc gia là Thành phố Gotham", cô
nói, và nói thêm, "Tổng thống Hoa Kỳ đã tự xưng là người đứng đầu chống tội
phạm, và ông ấy đang tiếp quản lực lượng cảnh sát Washington."
Nhưng người dẫn
chương trình Joe Scarborough của MSNBC đã tuyên bố hôm thứ Tư rằng một số nhà
báo D.C. đang âm thầm cổ vũ cho những nỗ lực của Trump.
Scarborough chia sẻ
trên chương trình "Morning Joe": "Rất nhiều người đã gọi điện
cho tôi trong vài ngày qua, nói rằng, 'Anh biết đấy, Washington đáng lẽ phải
can thiệp từ nhiều năm trước rồi. Nơi này nguy hiểm, hỗn loạn, đổ nát, vân
vân', rồi họ lại lên Twitter và nói, 'Đây là sự phẫn nộ tồi tệ nhất từ trước đến
nay'".
Kristine Parks
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.