Friday, August 15, 2025

Một con voi bị thương thường xuyên lui tới một ngôi làng ở Ấn Độ

motorcycle running GIF

Trong nhiều tháng, một con voi đực bị thương đã thường xuyên lui tới một ngôi làng ở ngoại ô bang Assam, đông bắc Ấn Độ để tìm kiếm thức ăn, khiến nó tiếp xúc với người dân trong khu vực.

Con voi thường đột nhập vào các cửa hàng và tự lấy thức ăn trên kệ, khiến người dân địa phương phải dựng hàng rào thép và dây kẽm gai trước nhà và các ki-ốt ven đường. Dân làng đã cung cấp thức ăn và nước uống cho con vật, nhưng việc nó ghé thăm thường xuyên - ít nhất hai lần một ngày - đôi khi làm tắc nghẽn giao thông, buộc người dân địa phương phải xua đuổi nó.

Theo các quan chức động vật hoang dã, con voi đã không thể quay trở lại khu rừng Bảo tồn Amchang gần đó sau khi bị thương ở chân vài tháng trước. Họ cho biết voi cũng gặp phải sự kháng cự từ những con voi khác mỗi khi cố gắng gia nhập đàn.

Voi ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với con người ở Ấn Độ, khi dân số thế giới, 1,4 tỷ người, tăng vọt và các thành phố, thị trấn mở rộng, lấn át rừng rậm và các môi trường sống khác của voi. Tại Assam, nơi có hơn 5.000 con voi châu Á hoang dã, trong những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ voi hoang dã xâm nhập vào làng mạc, phá hoại mùa màng và thậm chí giết người.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã cho biết sự xâm lấn của con người đã buộc voi phải rời khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng, gây ra xung đột với người dân địa phương. Các nhà bảo tồn đã kêu gọi chính phủ ngăn chặn tình trạng xâm lấn và tạo ra các hành lang để voi có thể di chuyển qua rừng tìm kiếm thức ăn.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.