Friday, August 15, 2025

Giáo hoàng Hoa Kỳ được bầu chọn trong 24 giờ: Từ Chicago đến Peru

Vatican City Wave GIF by TheDreamTeam

Tin tức lan truyền khắp thế giới như một chiếc xe đẩy cannoli chạy trốn khỏi Quảng trường Thánh Phêrô: Đức Hồng y Robert Francis Prevost của Chicago giờ là Giáo hoàng Leo XIV! Lần đầu tiên sau 2.000 năm, một người Mỹ ngồi trên ngai vàng Thánh Phêrô. Các nhà nghiên cứu Vatican ở khắp mọi nơi đều sửng sốt, và những người còn lại chỉ tự hỏi liệu các buổi tiếp kiến Giáo hoàng giờ đây có bao gồm cả hiệp đấu thứ bảy hay không.

Cuộc bầu cử này thực sự gây sốc. Hầu hết các chuyên gia từ lâu đã coi việc một Giáo hoàng người Mỹ là điều khó xảy ra như việc tìm một góc yên tĩnh ở Rome trong mùa du lịch. Những lời xì xào chống lại một Giáo hoàng từ Hoa Kỳ, một siêu cường toàn cầu, khá ồn ào. Vậy mà, giờ đây chúng ta đã ở đây.

Thêm vào sự bất ngờ, mật nghị bầu chọn ngài đã kết thúc chỉ trong hơn 24 giờ! Nhanh hơn cả việc một số người quyết định gọi món gì cho bữa tối. Rõ ràng, các Hồng y rất háo hức, hoặc có lẽ ai đó thực sự muốn quay lại với loạt phim Netflix của họ. Vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem anh ấy là người như thế nào nhé.

Đức Giáo hoàng Leo XIV đến từ Chicago, Thành phố Gió. Điều này ngay lập tức gợi lên một số câu hỏi cấp bách. Liệu các bữa tối trang trọng tại Vatican giờ đây có pizza đế dày không? Liệu chúng ta có thể mong đợi được nghe câu "Bọn Gấu thì sao?" vang vọng khắp Điện Tông tòa trong những bài diễn văn long trọng không? Các phiên dịch viên có lẽ cần được tăng lương.

Hãy tưởng tượng cảnh Vệ binh Thụy Sĩ, nghiêm nghị và nghiêm nghị, đột nhiên cố gắng hiểu ẩn dụ bóng đá. "Thưa Đức Thánh Cha, chính xác thì 'Hail Mary' có ý nghĩa gì trong bối cảnh quan hệ ngoại giao?". Những xung đột văn hóa chắc chắn sẽ rất lớn.

Và hãy nhớ điều này: ngài tốt nghiệp Đại học Villanova! Điều đó khiến Đức Giáo hoàng Leo XIV trở thành người Villanova Wildcat đầu tiên trở thành Giáo hoàng. Liệu màu sắc của Giáo hoàng có chuyển sang xanh và trắng một cách tinh tế không? Liệu câu "Tiến lên nào Mèo!" có trở thành một lời cổ vũ không chính thức của Vatican không? Những khả năng là vô tận và hơi vô lý.

Nhưng Đức Giáo hoàng Leo XIV không chỉ quan tâm đến xúc xích Chicago và bóng rổ đại học. Ngài đã dành nhiều năm làm nhà truyền giáo ở Peru. Thực tế, ngài là công dân Peru nhập tịch! Vậy, ngài là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, hay bí mật hơn, là Giáo hoàng Peru đầu tiên? Văn phòng báo chí Vatican có lẽ cần một sơ đồ cho trường hợp này.

Hãy tưởng tượng cảnh ngài ban phước lành đầu tiên từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Liệu một câu chào "¡Hola a todos!" nồng nhiệt có bị lỡ trước câu chào truyền thống của Ý không? Chúng ta có thể hình dung ra mùi hương của các loại gia vị Peru hòa quyện với hương trầm cổ xưa trong nhà bếp của Giáo hoàng.

Những người biết ngài đều nói rằng ngài có "khiếu hài hước dí dỏm" và luôn giữ được "sự vui vẻ và niềm nở", ngay cả khi mọi việc trở nên khó khăn. Đây là một vị Giáo hoàng có thể thích một câu chuyện cười gõ cửa, hoặc thậm chí có thể kể một câu chuyện cười trong bài giảng. Các Hồng y nên bắt đầu tập luyện những tiếng cười lịch sự của mình.

Bản thân cái tên "Leo" đã mang tính lịch sử, khi các Giáo hoàng Leo trước đây đã từng đối phó với những nhân vật nghiêm túc, như Attila the Hun. Người ta phải tự hỏi liệu Giáo hoàng Leo XIV có đang chuẩn bị đàm phán với "bầy man rợ" thời hiện đại hay không – có lẽ dưới hình thức những kẻ troll mạng xã hội không ngừng nghỉ? Cầu mong Wi-Fi của ngài mạnh.

Điều thú vị là, mặc dù có nguồn gốc rất Mỹ, một số phương tiện truyền thông Ý đã gọi ngài là "người Mỹ ít Mỹ nhất". Liệu đây có phải là một lời khen? Một lời chế giễu tinh tế? Hay chỉ là một cách nói giảm nói tránh kinh điển của người Ý? Điều này càng làm tăng thêm sự bối rối thú vị cho toàn bộ sự việc.

Có lẽ họ muốn nói rằng ngài sẽ không yêu cầu thêm tương cà vào mì ống, hoặc có thể ngài chỉ có một thợ may rất giỏi. Dù lý do là gì đi nữa, đây cũng là một cái mác đầy mâu thuẫn và quyến rũ dành cho vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ.

Việc bầu chọn một Giáo hoàng người Mỹ là một điều bất ngờ đến mức gần như ai cũng bất ngờ. Nhưng đây mới là điểm nhấn, điểm nhấn tuyệt đối cho màn trình diễn bất ngờ này: ý tưởng này quá bất ngờ, đến nỗi một báo cáo đã nêu bật việc ngay cả cựu Tổng thống Trump cũng từng đùa cợt bày tỏ sự quan tâm đến công việc này!

Bạn có tưởng tượng được không? Mặc dù rõ ràng đó chỉ là một lời nói đùa, nhưng việc nó thậm chí còn được bàn tán cho thấy toàn bộ kịch bản này điên rồ đến mức nào. Nó đặt chữ "un" vào "chưa từng có tiền lệ".

Vì vậy, khi Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức, cả thế giới dõi theo với sự pha trộn giữa tôn kính và thích thú. Từ Chicago đến Peru đến tận trung tâm Vatican, triều đại giáo hoàng này hứa hẹn sẽ không hề nhàm chán. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một chút Yankee Doodle nữa trong bộ cánh lịch lãm của bạn tại Vatican.

New Pope GIF


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.