
Hội nghị thượng đỉnh
vào hôm 14/8 tại Alaska giữa Mỹ và Nga nhằm thảo luận về việc chấm dứt chiến
tranh ở Ukraine được cho là một trong những diễn biến ngoại giao quan trọng nhất
trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức cuộc gặp lại mang ý nghĩa
lịch sử đặc biệt.
Tổng thống Donald
Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhau trên lãnh thổ Mỹ, tại Anchorage
– thành phố lớn nhất của Alaska.
Nhưng nếu cuộc gặp
diễn ra tại cùng địa điểm này cách đây khoảng 150 năm, thì đó lại sẽ là lãnh thổ
Nga.
Lý do là vì Alaska –
nay là bang lớn nhất của Mỹ, chiếm khoảng 1/5 diện tích toàn bộ đất nước – từng
thuộc sở hữu của Nga.
Một địa điểm 'hoàn
toàn hợp lý'
Nằm ở phía tây bắc xa xôi của Bắc Mỹ, Alaska được ngăn cách với Nga bởi eo biển Bering – nơi hẹp nhất chỉ rộng hơn 50 dặm.
Khi Tổng thống Trump
thông báo hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Alaska, trợ lý tổng thống Nga
Yuri Ushakov nói rằng dường như "hoàn toàn hợp lý" khi phái đoàn Nga
"chỉ cần bay qua eo biển Bering và khi một hội nghị thượng đỉnh quan trọng
và được mong đợi như vậy của các nhà lãnh đạo hai nước được tổ chức ở
Alaska".
Nhưng mối liên hệ lịch
sử giữa Nga và Alaska bắt nguồn từ đầu những năm 1700, khi người dân bản địa ở
Siberia được cho là lần đầu tiên nói về một vùng đất rộng lớn nằm ở phía đông.
Nhưng do sương mù
dày đặc, chuyến thám hiểm này đã thất bại.
Năm 1741, một cuộc
thám hiểm khác, cũng do Bering dẫn đầu, đã thành công và một số nam giới đã được
đưa lên bờ.
Nhiều chuyến thám hiểm
thương mại sau đó được thực hiện, và khi những bộ da rái cá biển được mang về
Nga, nó đã mở ra cánh cửa cho một ngành buôn bán lông thú sinh lợi giữa châu
Âu, châu Á và bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, vào thế kỷ
19, các thương nhân lông thú người Anh và Mỹ đã trở thành đối thủ cạnh tranh khốc
liệt của Nga.
Cuộc cạnh tranh gay
gắt này được giải quyết vào năm 1824 – khi Nga ký các hiệp ước riêng với Hoa Kỳ
và Anh – nhưng việc loài rái cá biển gần như tuyệt chủng cùng với những hệ lụy
chính trị của Chiến tranh Crimea (1853–1856) đã khiến Nga sẵn sàng bán Alaska
cho Hoa Kỳ.
Một thương vụ 'hớ'
William Seward, khi
đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã dẫn đầu các cuộc đàm phán mua đất và đạt được một
hiệp ước với Nga.
Sau nhiều sự phản đối,
Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn đề nghị chính thức của Seward trị giá 7,2 triệu đô la,
và vào ngày 18/10/1867, lá cờ Mỹ đã được kéo lên tại thủ đô Sitka của Alaska thời
bấy giờ.
Ban đầu, việc mua
Alaska bị các nhà phê bình gọi là "Sự dại dột của Seward" vì họ tin
chắc vùng đất này chẳng có gì để khai thác.
Nếu điều chỉnh theo
lạm phát, 7,2 triệu đô la Mỹ khi đó sẽ tương đương với hơn 100 triệu đô la ngày
nay – một mức giá cực kỳ thấp cho vùng đất hiện là bang lớn nhất của Mỹ.
Từ cuối thế kỷ 19,
Alaska bắt đầu phát hiện vàng, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, nhanh chóng mang lại
lợi nhuận đáng kể.
Bước đi của Seward
đã chứng tỏ là sáng suốt, và đến năm 1959, Alaska chính thức trở thành bang thứ
49 của Hoa Kỳ.
Thủ phủ của bang,
Juneau, là thủ phủ duy nhất của Mỹ chỉ có thể đến bằng thuyền hoặc máy bay.
Trong khi đó, hồ Hood ở thành phố Anchorage là một trong những căn cứ thủy phi
cơ bận rộn nhất thế giới, với khoảng 200 chuyến bay mỗi ngày.
Tổng thống Trump và
Tổng thống Putin sẽ gặp nhau tại Căn cứ Elmendorf-Richardson, cơ sở quân sự lớn
nhất của bang với diện tích 64.000 mẫu Anh (khoảng khoảng 25.900 hecta) và là địa
điểm chiến lược then chốt của Mỹ cho khả năng sẵn sàng quân sự ở Bắc Cực.
Đây không phải là lần
đầu Alaska trở thành tâm điểm của một sự kiện ngoại giao Mỹ.
Tháng 3/2021, đội
ngũ ngoại giao và an ninh quốc gia mới của Tổng thống Joe Biden đã gặp các đối
tác Trung cộng tại Anchorage.
Không có thông tin
chính thức nào về hội nghị thượng đỉnh lần này, nhưng Nhà Trắng cho biết các cuộc
đàm phán tại Alaska sẽ là một "phiên lắng nghe" của ông Trump và sẽ
mang lại cho Tổng thống Mỹ "nhận định rõ nhất về cách chấm dứt cuộc chiến".
Khi công bố hội nghị
thượng đỉnh vào tuần trước, ông Trump tỏ ra lạc quan rằng cuộc gặp có thể dẫn đến
những bước đi cụ thể hướng tới hòa bình.
Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky trước đây từng nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào không có sự
tham gia của Kyiv sẽ là "những quyết định không có hiệu lực".
Waleed Badran &
Maria Zaccaro
***
Alaska _ Vùng đất lớn kỳ diệu
Tôi vừa thực hiện một chuyến du lịch Alaska. Xin chia sẽ với các bạn những điều trông thấy và học hỏi được. Các bạn từng nghe chuyện kể về Alaska qua các chuyến cruiser khởi hành từ Seattle (Hoa Kỳ) hay Vancouver (Canada) len lỏi giữa các quần thể đảo đông nam Alaska (Inside Passage) ghé thăm thủ đô Juneau ngắm nhìn các tảng băng nổi (icebergs) màu xanh dương và các dòng băng giá (glaciers) như những giải lụa trắng giăng trên nền núi xanh rì.
https://baomai.blogspot.com/2011/07/alaska-at-va-nguoi.html
***

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.