
Người phụ nữ bị vật
ngã xuống đất trong đoạn phim hiện đang lan truyền về vụ đánh đập tàn bạo ở
trung tâm thành phố Cincinnati đã lên tiếng sau khi bị buộc phải trốn tránh sau
trải nghiệm cận kề cái chết của mình được cả nước chứng kiến.
Holly, một người gốc
Ohio và là mẹ đơn thân ba con, đang tận hưởng buổi tối đi chơi mừng sinh nhật một
người bạn thì gọi xe Uber về nhà. Trong lúc cô đang đợi xe, một số vụ ẩu đả đã
nổ ra ở góc đường Fourth và Elm thuộc khu vực trung tâm thành phố vào khoảng 3
giờ sáng ngày 26 tháng 7.
Đoạn phim do Fox News Digital thu thập được cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính đã hét lên những lời lẽ phân biệt chủng tộc trong khi bị đánh đập trên đường phố. Một đoạn video khác ghi lại cảnh tượng cho thấy nạn nhân nam tát một thành viên trong nhóm vài giây trước khi cuộc ẩu đả leo thang.
"Và rồi tất cả
mọi người, như một bầy sói, lao vào và bắt đầu tấn công," Holly kể lại.
"Tôi nghe thấy một người đàn ông khóc trên phố, [và] anh ta nhìn tôi và đưa tay ra," Holly kể lại. "Và [anh ta] thực sự nói, 'Lạy Chúa, xin hãy giúp con. Xin hãy giúp con, lạy Chúa.' Bạn không thể nghe thấy điều đó trong bất kỳ video nào vì tất cả những gì bạn có thể nghe thấy là tiếng mọi người trên phố cổ vũ nhau giẫm đạp những người này, đá họ, đấm họ và tấn công họ khi họ đang nằm gục."
Đoạn phim do người
qua đường ghi lại cho thấy Holly chạy giữa hai người đàn ông khi cuộc ẩu đả nổ
ra, nhằm cố gắng ngăn chặn vụ đánh đập tàn bạo.
"Thật kinh khủng.
Tôi không thể nào quên được những hình ảnh đó. Nó cứ lặp đi lặp lại. Nó cứ hiện
về. Thật là kinh hoàng."
Trong cảnh hỗn loạn, Holly bị vật mạnh xuống đất.
"Tôi nhớ mình đã rất sợ hãi, kinh hoàng," Holly nói với Fox News Digital. "Tôi chỉ nhớ cuộc đời mình vụt qua trước mắt, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, 'Lạy Chúa, con hy vọng các con biết rằng con yêu chúng.'"
Video ghi lại vụ việc
cho thấy người mẹ đơn thân nằm bất tỉnh trên đường nhựa, máu chảy ra từ miệng,
và cuối cùng một người khác đã đến đỡ bà dậy. Cô nhanh chóng quay trở lại xe
Uber và về nhà, nơi cô "ngủ quên cơn chấn động não".
"Ngày hôm sau
khi tôi thức dậy, toàn bộ khuôn mặt tôi bầm tím và sưng tấy", Holly nói.
"Tôi nhớ mình đã cố gắng uống nước và mọi thứ đều đổ ra vì nó sưng
quá."
Holly nhớ lại mình
đã nghĩ mình trông giống như một "con quái vật kinh hoàng" khi nhìn
thấy khuôn mặt mình trong gương, và nói thêm rằng ký ức đó "ám ảnh"
cô.
Julia Bonavita
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.