
Trong khung cảnh yên
bình thường thấy ở Hamptons và Montauk, New York, hàng loạt vụ án mạng tàn bạo
thỉnh thoảng lại phá vỡ sự yên bình.
Từ vụ sát hại nhà
tài chính Ted Ammon liên quan đến tiền bạc năm 2001 đến bạo lực tàn khốc tại
các công viên Montauk năm 2019, và giờ đây là một cái chết bí ẩn trên một chiếc
thuyền tại Câu lạc bộ Du thuyền Montauk nổi tiếng, khu vực này đã chứng kiến một
loạt các vụ án bạo lực trong những thập kỷ gần đây.
Mặc dù cái chết bí ẩn
của Martha Nolan là vụ việc gần đây nhất làm rung chuyển sự yên bình ngập tràn
ánh nắng của khu vực, nhưng đây không phải là sự cố đáng lo ngại duy nhất trong
những thập kỷ gần đây làm xáo trộn cuộc sống ở Hamptons.
Martha Nolan, 33 tuổi, sở hữu một công ty đồ bơi có trụ sở tại Manhattan, New York.
Nhà sáng lập thương hiệu bikini – Tháng 8 năm 2025
Hôm thứ Ba, du khách đến bán đảo xinh đẹp này đã vô cùng bàng hoàng trước thông tin về cái chết của Martha Nolan-O’Slatarra, 33 tuổi. Theo cảnh sát Quận Suffolk, cảnh sát thị trấn East Hampton đã nhận được cuộc gọi 911 ngay sau nửa đêm từ một người đàn ông báo cáo về một người phụ nữ bất tỉnh trên một chiếc thuyền neo đậu tại bến du thuyền sang trọng, nằm trên đường Star Island.
Những người
Samaritan tốt bụng gần đó đã cố gắng hô hấp nhân tạo trước khi lực lượng cứu hộ
đến, nhưng người phụ nữ được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường, cảnh sát
cho biết.
Hôm thứ Tư, cảnh sát
xác định người chết là Nolan, một doanh nhân chăm chỉ. Họ cho biết cái chết của
cô "không có dấu hiệu bạo lực". Các nhà chức trách cho biết cuộc điều
tra sơ bộ và khám nghiệm tử thi "chưa có kết luận" về nguyên nhân tử
vong.
Phán quyết chính thức
sẽ được đưa ra sau khi Văn phòng Giám định Y khoa Quận Suffolk khám nghiệm tử
thi.
Các nhà chức trách cho biết nguyên nhân và cách thức tử vong của Martha Nolan-O’Slatarra vẫn chưa được xác định cho đến khi khám nghiệm tử thi. Đội Điều tra Tội phạm Hạt Suffolk đang dẫn đầu cuộc điều tra.
Nolan, xuất thân từ Carlow, Ireland, là người sáng lập East x East, một thương hiệu thời trang nghỉ dưỡng cao cấp mà cô thường xuyên quảng bá trên TikTok thông qua những hình ảnh hậu trường đầy phong cách về các buổi chụp hình và quá trình thiết kế của mình.
Vụ án mạng tay ba –
Tháng 6 năm 2019
Theo Văn phòng Biện
lý Quận Suffolk, Casado, một công nhân thời vụ, đã dự kiến sẽ gặp ai đó để xin
việc. Tuy nhiên, thay vào đó, nhà chức trách cho biết, anh ta đã bị phục kích bởi
Joseph Grippo, một người dân địa phương 47 tuổi ở Montauk, đang mang theo một
cán cuốc dài 36 inch trên Đường mòn Kirk Park ở Montauk.
Grippo đã đánh
Casado đến chết, dùng hung khí tự chế đánh nhiều nhát rồi bỏ trốn trước khi cảnh
sát đến. Giả thuyết hàng đầu được đưa ra là mối tình tay ba sau khi các công tố
viên tiết lộ cả Casado và Grippo đều có quan hệ với cùng một người phụ nữ.
Sau một cuộc điều tra địa phương khẩn trương và gần ba năm tranh tụng qua lại, Grippo đã nhận tội ngộ sát cấp độ một vào tháng 7 năm 2022. Hắn bị kết án 20 năm tù giam, kèm theo 5 năm quản chế sau khi được thả.
Công tố viên Quận
Suffolk, Ray Tierney, gọi hành vi này là "một kế hoạch lạnh lùng, được
tính toán kỹ lưỡng để giết một người đàn ông mà hắn đã dụ đến một khu vực hẻo
lánh bằng những lời lẽ giả dối."
Thi thể trên cồn
cát: Những vụ giết người ở Bãi biển Gilgo – 2010
Những người phụ nữ
này sau đó được xác định là Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello
và Maureen Brainard Barnes. Tất cả họ đều đã quảng cáo dịch vụ hộ tống trực tuyến.
Báo chí gọi họ là "Bộ tứ Gilgo".
Trong những tháng tiếp
theo, nhiều bộ hài cốt khác đã được phát hiện, bao gồm Valerie Mack, Jessica
Taylor, Tanya Jackson và con gái nhỏ Tatiana của cô, cùng một người mà nhiều
năm qua chỉ được gọi là "Asian Doe".
Heuermann, một kiến
trúc sư 59 tuổi đến từ Công viên Massapequa, bị buộc tội giết Barthelemy,
Waterman và Costello, và sau đó được xác định là nghi phạm chính trong vụ giết
Brainard-Barnes. Các nhà điều tra đã sử dụng hồ sơ điện thoại di động, hoạt động
điện thoại dùng một lần, giám định ADN và cảnh quay giám sát để buộc tội anh
ta.
Đến năm 2024, các
công tố viên đã bổ sung thêm cáo buộc và cáo buộc Heuermann dụ dỗ nạn nhân đến
nhà riêng và sát hại họ trong tầng hầm cách âm. Heuermann đã không nhận tội đối
với tất cả các cáo buộc. Ông ta vẫn bị giam giữ trong khi các công tố viên thúc
đẩy phiên tòa.
Vụ sát hại nhà tài
chính Phố Wall – Tháng 10 năm 2001
Vào tháng 10 năm 2021, không khí mùa thu trong lành của East Hampton bị xuyên thủng bởi cái chết đau đớn của Ted Ammon, một nhà tài chính Phố Wall. Ammon được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân trong phòng ngủ chính tại số 59 Middle Lane, khu nhà của ông ở East Hampton.
Tài xế của ông, đến
sau khi Ammon vắng mặt trong một cuộc họp kinh doanh, đã phát hiện ra hiện trường:
hệ thống báo động công nghệ cao đã bị vô hiệu hóa, không có dấu hiệu đột nhập
hay trộm cắp, và thi thể ông có 30–35 vết thương trên đầu.
Trọng tâm của cuộc
điều tra vụ giết người là vụ ly hôn của Ammon với Generosa Ammon, người mà ông
đã nhận nuôi hai đứa con sinh đôi từ Ukraine vào năm 1992. Generosa, trong bối
cảnh thủ tục ly hôn đầy tranh cãi, đã thuê Daniel Pelosi, một thợ điện kiêm nhà
thầu, để làm việc tại căn nhà của bà ở Manhattan.
Phải mất gần ba năm
vụ án mới đi đến hồi kết. Vào tháng 3 năm 2004, Pelosi bị bắt và sau đó bị kết
tội giết người cấp độ hai, nhận mức án từ 25 năm tù đến chung thân.
Generosa qua đời vì
ung thư vú vào tháng 8 năm 2003, và cặp song sinh được nhận nuôi được thừa kế
phần lớn tài sản của cha mình, ước tính lên tới hàng chục triệu đô la, trong
khi Pelosi vẫn bị giam giữ.
Pelosi sau đó tuyên
bố rằng ông là người chịu trách nhiệm trong cuộc điều tra vụ giết người.
"Tôi không làm
điều đó", Pelosi nói với Piers Morgan trên chương trình "The Killer
Interview" của FOX Nation. "Tôi không giết Ted Ammon. Tôi không giết
Ted Ammon."
Sarah Rumpf-Whitten
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.