
Chính cựu Thủ tướng
Sheikh Hasina đã phê chuẩn một cuộc trấn áp đẫm máu nhằm vào các cuộc biểu tình
do sinh viên lãnh đạo tại Bangladesh hồi năm ngoái, theo một đoạn ghi âm từ điện
thoại của chính bà Hasina.
Trong đoạn ghi âm, bị
rò rỉ trên mạng hồi tháng Ba, bà Hasina tuyên bố đã ra lệnh cho lực lượng an
ninh "sử dụng vũ khí sát thương" đối với người biểu tình và rằng
"gặp ở đâu thì bắn ở đó".
Các công tố viên tại
Bangladesh dự định sẽ dùng đoạn ghi âm này làm bằng chứng then chốt trong vụ án
chống lại bà Hasina.
Hiện tại, bà Hasina
đang bị xét xử vắng mặt tại một tòa án đặc biệt vì các tội ác chống lại loài
người.
Theo các điều tra viên của Liên Hợp Quốc, số người thiệt mạng trong các cuộc hỗn loạn vào mùa hè năm ngoái đã lên tới 1.400 người.
Bà Hasina đã chạy trốn
sang Ấn Độ, và đảng của bà bác bỏ mọi cáo buộc.
Người phát ngôn đảng
Liên đoàn Awami nói đoạn ghi âm này không thể hiện bất kỳ "ý định bất hợp
pháp" hay hành vi "đáp trả quá mức cần thiết" nào.
Đoạn ghi âm cuộc
trao đổi giữa bà Hasina và một quan chức cấp cao, chưa rõ danh tính, là bằng chứng
quan trọng nhất cho đến nay cho thấy bà đã trực tiếp ra lệnh nổ súng vào người
biểu tình chống chính phủ, thời điểm hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình.
Ban đầu, phong trào
biểu tình nhằm phản đối chính sách ưu tiên tuyển dụng công chức cho thân nhân
những người từng tham gia cuộc chiến giành độc lập năm 1971, nhưng sau đó leo
thang thành một phong trào quy mô lớn lật đổ bà Hasina, người đã cầm quyền suốt
15 năm.
Đây là đợt bạo lực tồi
tệ nhất diễn ra ở Bangladesh kể từ sau cuộc chiến năm 1971.
Một số cảnh đẫm máu
nhất xảy ra vào ngày 5/8/2024. Đó cũng là ngày bà Hasina rời khỏi thủ đô Dhaka
bằng trực thăng, ngay trước khi đám đông tràn vào nơi ở của bà.
Cuộc điều tra đã làm rõ thêm nhiều chi tiết chưa từng được tiết lộ về việc
cảnh sát thảm sát người biểu tình tại Dhaka. Con số người thiệt mạng cũng cao
hơn nhiều so với thông tin ban đầu.
Vào ngày 18/7, bà
Hasina được cho là đang ở tư dinh tại Dhaka – còn gọi là Ganabhaban – trong suốt
thời gian diễn ra cuộc gọi vào ngày 18/7, một nguồn tin am hiểu nội dung đoạn
ghi âm.
Đó là thời điểm then
chốt của làn sóng biểu tình.
Giới chức an ninh
khi đó đang đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ công chúng sau khi các video quay cảnh
cảnh sát giết người biểu tình lan truyền trên mạng xã hội.
Trong những ngày sau
cuộc gọi, theo các tài liệu của cảnh sát mà BBC thu thập được, súng trường quân
dụng đã được triển khai và sử dụng trên khắp Dhaka.
Đoạn ghi âm phân tích là một trong nhiều cuộc gọi có liên quan đến bà Sheikh Hasina, do
Trung tâm Giám sát Viễn thông Quốc gia (NTMC) – cơ quan chính phủ Bangladesh phụ
trách theo dõi liên lạc – ghi lại.
Bản ghi âm cuộc gọi
ngày 18/7 bị rò rỉ vào đầu tháng 3/2025 – chưa rõ do ai tung ra.
Kể từ sau các cuộc
biểu tình, nhiều đoạn ghi âm cuộc gọi được cho là của bà Hasina đã xuất hiện
trên mạng, nhưng phần lớn chưa được xác minh.
Cục Điều tra Hình sự
(CID) thuộc cảnh sát Bangladesh đã đối chiếu giọng nói trong bản ghi âm rò rỉ
ngày 18/7 với các bản ghi âm đã xác nhận là của bà Sheikh Hasina.
BBC cũng tiến hành
các cuộc xác minh độc lập bằng cách gửi đoạn ghi âm cho các chuyên gia giám định
âm thanh tại công ty Earshot, những người khẳng định không có dấu hiệu cho thấy
đoạn ghi âm bị chỉnh sửa hay làm giả, và khả năng giọng nói trong đoạn ghi âm
do máy móc tạo ra là hầu như rất khó.
Căn cứ những tần số
điện thoại đặc trưng và âm thanh nền, Earshot cho biết đoạn ghi âm dường như được
thực hiện bên trong một căn phòng và bật loa ngoài.
Họ cũng phát hiện tần
số điện mạng (ENF) trong suốt đoạn ghi âm – thường phát sinh do nhiễu giữa thiết
bị ghi âm và thiết bị dùng điện – là một chỉ dấu cho thấy bản ghi chưa bị chỉnh
sửa.
Earshot cũng phân
tích cách nói của Hasina – nhịp điệu, ngữ điệu và hơi thở – cùng mức nền tiếng ồn
ổn định, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy âm thanh này do máy móc tạo
ra.
"Các bản ghi
này có vai trò then chốt trong việc xác định vai trò của bà ấy. Âm thanh nghe rất
rõ, đã được xác thực đầy đủ và được củng cố bằng các bằng chứng khác," luật
sư nhân quyền quốc tế người Anh Toby Cadman nói.
Ông Cadman đang tư vấn
cho Tòa án Hình sự Quốc tế Bangladesh (ICT), cơ quan xét xử các vụ án nhằm vào
bà Hasina và các cá nhân liên quan.
Một người phát ngôn
đảng Liên đoàn Awami cho biết: "Chúng tôi không thể xác nhận liệu đoạn ghi
âm nhắc đến có là thật hay không."
Bên cạnh bà Sheikh
Hasina, một số cựu quan chức chính phủ và cảnh sát cũng bị cáo buộc có liên
quan đến các vụ sát hại người biểu tình.
Tổng cộng, ICT đã
truy tố 203 người, trong đó 73 người đang bị giam giữ.
Hình ảnh và tài liệu ghi lại các vụ tấn công của cảnh
sát nhằm vào người biểu tình trong suốt 36 ngày.
Cuộc điều tra cho thấy,
trong một vụ việc xảy ra vào ngày 5/8/2024 tại Jatrabari – một khu vực đông đúc
ở thủ đô Dhaka – ít nhất 52 người đã bị cảnh sát bắn chết, biến sự kiện này trở
thành một trong những vụ bạo lực do cảnh sát gây ra nghiêm trọng nhất trong lịch
sử Bangladesh.
Khi đó, thông tin
ban đầu chỉ nêu có 30 người thiệt mạng ở Jatrabari trong ngày hôm ấy.
Thông qua việc thu
thập video từ nhân chứng, hình ảnh camera an ninh và ảnh từ thiết bị bay không
người lái (drone), cảnh sát đã nổ súng bừa bãi vào người
biểu tình ngay sau khi quân đội – lực lượng đứng giữa ngăn cách cảnh sát và đám
đông – rút khỏi khu vực.
Trong hơn 30 phút
sau đó, cảnh sát liên tục nổ súng vào những người biểu tình đang bỏ chạy qua
trong các con hẻm và trên xa lộ, cho đến khi những sĩ quan này rút về trú ẩn tại
một doanh trại quân đội gần đó.
Ít nhất sáu cảnh sát
đã thiệt mạng vài giờ sau đó, khi người biểu tình phản công bằng việc phóng hỏa
đốt trụ sở cảnh sát Jatrabari.
Một người phát ngôn
của cảnh sát Bangladesh nói với BBC rằng 60 sĩ quan cảnh sát đã bị bắt giữ vì
liên quan đến các vụ bạo lực xảy ra vào tháng 7 và 8/2024
"Đã có những sự
cố đáng tiếc, trong đó một số thành viên của lực lượng cảnh sát khi đó đã sử dụng
vũ lực quá mức," người phát ngôn cho biết. "Cảnh sát Bangladesh đã tiến
hành các cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan."
Phiên tòa xét xử bà
Sheikh Hasina đã bắt đầu từ tháng trước.
Bà Hasina bị cáo buộc
phạm tội ác chống lại loài người, trong đó có việc đưa ra những mệnh lệnh dẫn đến
các vụ thảm sát và bạo lực có chủ đích nhằm vào dân thường, cũng như các tội
danh kích động, âm mưu và không ngăn chặn tội ác giết người hàng loạt.
Ấn Độ đến nay vẫn
chưa đáp ứng yêu cầu dẫn độ bà Hasina từ phía chính quyền Bangladesh.
Luật sư Toby Cadman
cho biết khả năng bà Hasina quay trở lại để ra tòa là rất thấp.
Đảng Liên đoàn Awami
vẫn khẳng định các lãnh đạo của họ không chịu trách nhiệm về những hành động bạo
lực đối với người biểu tình.
"Liên đoàn
Awami dứt khoát bác bỏ và phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng một số lãnh đạo cấp
cao của đảng – trong đó có Thủ tướng – đã trực tiếp ra lệnh hoặc phải chịu
trách nhiệm về việc vũ khí sát thương đã được sử dụng để nhằm vào đám
đông," người phát ngôn đảng này tuyên bố.
"Những quyết định
của các quan chức chính phủ khi đó là phù hợp với tình hình, đã được cân nhắc với
sự thiện chí và mục đích giảm thiểu tổn thất về người."
Đảng này cũng bác bỏ các kết luận của nhóm điều tra viên Liên Hợp Quốc, vốn cho rằng họ có đủ cơ sở để tin hành động của bà Hasina và chính phủ của bà có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.
Kể từ khi bà Hasina
bị lật đổ, một chính phủ lâm thời do nhân vật đoạt giải Nobel Hòa bình là
Muhammad Yunus điều hành đang lãnh đạo Bangladesh.
Chính phủ của ông Yunus đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Chưa rõ liệu đảng Liên đoàn Awami có được phép tham gia tranh cử hay không.
Christopher Giles _ Riddhi Jha _ Rafid Hossain & Tarekuzzaman Shimul
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.