Trọng kính Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng Tất Cả Quý Ông Bà Anh Chị Em Thật là ý nghĩa và hân hoan vui mừng vì Ngày Thánh Mẫu lần thứ 46 sẽ được tổ chức trong Năm Thánh Hy Vọng của Những Người Lữ Hành. Chủ đề của Năm Thánh có điều gì khích lệ và thúc giục chúng ta hướng về những ngày Hành Hương Thánh Mẫu tại Carthage, Missouri, khi nhắc nhớ chúng ta là những người lữ hành trong hy vọng.
Năm Thánh tập trung ánh nhìn của toàn thể con cái trong Giáo Hội về Chúa Kitô, nguồn hy vọng độc nhất của nhân loại. Tập trung ánh nhìn về Chúa Kitô cách rõ ràng và trung thực nhất, chúng ta hãy tập trung ánh nhìn đó cùng với Đức Mẹ và nhờ Đức Mẹ. Ngày Thánh Mẫu năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 07 đến ngày 3 tháng 08 năm 2025 với chủ đề: Mẹ là Niềm Hy Vọng. Một hình ảnh trong Sách Khải Huyền về "Người Nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao" (Kh 12:1), đó chính là hình ảnh Đức Mẹ được mặc lấy vinh quang của Chúa Kitô, Con Mẹ. Nếu Chúa Kitô là nguồn hy vọng độc nhất của nhân loại thì Thân Mẫu Chúa Kitô, Đức Maria cũng được khoác lên mình vinh quang hy vọng Chúa Kitô đem đến cho nhân loại và Đức Mẹ thực sự chính là Mẹ của Niềm Hy Vọng.
Trong dịp hành hương Ngày Thánh Mẫu năm nay, ngoài việc cùng với Giáo Hội hân hoan Mừng Năm Thánh, đối với người Việt sinh sống tại Hải Ngoại, năm nay còn đánh dấu kỷ niệm 50 năm ly hương (1975-2025), một nửa thế kỷ của biết bao hồng ân, vui buồn, và hy vọng. Logo của Ngày Thánh Mẫu năm nay là hình Đức Mẹ bồng ẵm Chúa Hài Nhi, ý nghĩa: Mẹ ôm ẵm và trao ban cho nhân loại Niềm Hy Vọng là Chúa Kitô. Tà áo của Đức Mẹ như bức tường thành kiên cố bao bọc chở che con thuyền bé nhỏ ẩn núp dưới áo Mẹ, một cảm nghiệm mà có lẽ biết bao người Việt Hải Ngoại, phải lênh đên trên biển cả trước khi được đặt chân đến mảnh đất tự do đã cảm nghiệm. Ở góc phải phía trên là một ngôi sao, tượng trưng cho hình ảnh Đức Mẹ là Sao Mai dẫn lối đưa đường. Các thủy thủ giữa đêm đen nơi biển cả, nhìn ánh sao mai để nhắm hướng, đó chính là hình ảnh của niềm vui và hy vọng.
Giữa
biển đời hôm nay, Đức Trinh Nữ Maria chính là Sao Biển định hướng dẫn đưa con
thuyền của chúng ta đến được bến bình an thiên đàng. Để đánh dấu biến cố mừng
Năm Thánh và kỷ niệm 50 năm người Việt Ly Hương, Ban Tổ Chức đã mời tất cả các
Đức Giám Mục Việt Nam tại Hải Ngoại về tham dự Ngày Thánh Mẫu năm nay. Năm (5)
Đức Cha đã nhận lời mời, thêm vào đó còn có Đức Tổng Giám Mục Timothy Broglio,
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Cha Edward Rice, Giám mục Giáo phận
Springfield Cape Girardeau, Đức Cha Carl Kemme, Giám mục Giáo phận Wichita. Một
dịp hành hương thật đông đảo giáo dân Việt Nam tại Hải Ngoại bên cạnh các Giám
Mục, chủ chăn người Việt tại Hải Ngoại, đó thực sự phải là dấu hiệu của vui mừng
và hy vọng! Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng dẫn dắt chúng ta đến Nguồn
Hy Vọng duy nhất là Chúa Kitô. Ước mong Tỉnh Dòng chúng con một lần nữa được
hân hạnh tiếp đón Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng
toàn thể Quý Ông Bà Anh Chị Em trong dịp hành hương năm nay. Thân ái trong Chúa
Kitô và Từ Mẫu Maria! Lm. Philip M. Đỗ Thanh Cao, CRM Ban Tổ Chúc Ngày Thánh Mẫu
2025
Lm. Philip M. Đỗ
Thanh Cao, CRM - Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu
KINH KHẤN XIN Trong
Ngày Thánh Mẫu
Lạy Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên chúa và Mẹ Giáo Hội, chúng con đang tụ họp nơi đây trong Ngày Thánh Mẫu này/ để tôn vinh Thiên Chúa và chúc tụng Mẹ./ Xin Mẹ chúc lành cho mọi người tham dự/ và các sinh hoạt của Ngày Thánh Mẫu/ để chúng con đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong dịp này.
Lạy Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt nam/ xin Mẹ cho chúng con được giữ vững Đức Tin trong thời đại đầy thử thách này/ để chúng con được sống xứng đáng là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam anh dũng.
Lạy Mẹ là Dấu Chỉ Hy Vọng cho chúng con trong cuộc lữ hành dương thế/ xin cho chúng con được luôn vững lòng cậy trong nơi tình thương và quyền phép của Chúa,/ dù khi chúng con có gặp nhiều thử thách gian nan.
Xin Mẹ cho chúng con được gia tăng lòng kính mến Thiên Chúa/ và tận tình yêu thương mọi người,/ để chúng con trở nên những môn đệ thật của Chúa Kitô Con Mẹ.
Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Nước Việt Nam/ xin Mẹ thương tới Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam./ Xin Mẹ cho Giáo Hội được thịnh trị nơi dân tộc nhỏ bé chúng con./ Xin Mẹ cứu thoát chúng con khỏi nạn cộng sản vô thần duy vật,/ để mọi người được sống trong tự do,/ bình an và hanh phúc.
Lạy Nữ Vương các Gia
Đình,/ Xin Mẹ thương tới các gia đình chúng con,/ Xin cho các gia đình được
bình an,/ hòa thuận,/ mọi người thương yêu nhau,/ trung thành và chung thủy với
nhau,/ giúp nhau đạt được tình yêu và sự sống chân thật.
Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Nhân Lành,/ xin cho mọi người cầu khấn,/ và tạ ơn trong dịp Ngày Thánh Mẫu cũng như Tuần Cửu Nhật này,/ được như lòng mong ước./ Xin cho mọi người đau khổ được tuân theo Thánh Ý Chúa,/ cho các bệnh nhân được chóng bình phục/ và cho mọi ước vọng chính đáng được toại nguyện.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên Tội Mẹ Maria,/ xin thương đến tất cả chúng con là những người tội lỗi
đang chạy đến kêu cầu Mẹ./Amen.
Kinh dâng Giáo Hội
và Tổ Quốc Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội / chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam / hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Cúa / là Mẹ chúng con / Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng / là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa / Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến / Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo hội và Tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ / để thực hành mệnh lệnh của Mẹ / và để nhờ Mẹ chở phù trì / ngày nay và mãi mãi.
Xin Mẹ gìn giữu Giáo
hội Việt Nam / Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo phẩm / dìu dắt và thánh hóa các Linh mục
/ xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa / và sốt
sắng làm việc tông đồ / Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang
phải khốn khổ vì Đạo Chúa.
Xin Mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam / xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc / xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia / Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết / để cùng nhau xây dựng lại giang sơn / Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng sản vô thần / để mọi người được sống trong tự do hòa bình / ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.
Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ / và cùng nhau xây dựng một đền thờ / hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ / để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.
Lạy Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội / chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ / vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời
chúng con / và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại / chúng con tin chắc Trái Tim
Mẹ Sẽ Thắng. Amen.




No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.