
Vụ phun trào phủ kín
các ngôi làng bằng mảnh vỡ, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.
Trong ngày thứ hai
liên tiếp, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia, Núi
Lewotobi Laki-Laki, đã phun trào.
Vụ nổ đã tạo ra một
cột khói và vật liệu núi lửa bốc cao tới 11 dặm trên bầu trời vào sáng sớm thứ
Bảy. Các mảnh vỡ từ núi lửa đã bao phủ các ngôi làng, nhưng không có thương vong
nào được báo cáo. Đây là một trong những vụ nổ lớn nhất của đất nước kể từ vụ
phun trào năm 2010 của Núi Merapi, ngọn núi lửa dễ biến động nhất của đất nước.
Vào thứ Sáu, trong một
vụ phun trào xảy ra chỉ vài giờ trước một sáng thứ Bảy, khói và tro bụi đã bốc
cao tới 6,2 dặm, khi ngọn núi lửa thắp sáng bầu trời bằng dung nham rực sáng và
những tia sét.
Núi lửa Lewotobi
Laki Laki đã ở mức cảnh báo cao nhất kể từ khi ngọn núi lửa cao 1.697 mét phun
trào vào tháng 6, và vùng cấm đã được tăng gấp đôi lên bán kính 6,7 km do các đợt
phun trào xảy ra thường xuyên hơn.
Indonesia là nơi
sinh sống của 280 triệu người và có 120 ngọn núi lửa đang hoạt động. Quốc gia
này nằm dọc theo "Vành đai Lửa", một chuỗi các đường đứt gãy địa chấn
hình móng ngựa bao quanh Lưu vực Thái Bình Dương.
Rachel Wolf
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.