Monday, September 15, 2025

Chúa Jesus chữa lành một người mù

Jesus Christ Love GIF by dualvoidanima

Công trình được tìm thấy gần Hồ Siloam là công trình lớn nhất thuộc loại này ở Israel, có niên đại khoảng 2.800 năm.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một con đập cổ ở Thành David, Jerusalem, không xa nguồn nước nơi Chúa Jesus đã chữa lành cho một người mù.

Các quan chức lưu ý trong một thông cáo báo chí ngày 30 tháng 8 rằng bức tường này gần đây đã được tìm thấy trong quá trình khai quật gần Hồ Siloam thuộc Công viên Quốc gia Jerusalem Walls.

Hồ Siloam, được tái phát hiện vào năm 2004, từng là một lưu vực được cung cấp nước bởi Suối Gihon. Phúc Âm Giăng thuật lại lời chứng của một người mù được Chúa Jesus chữa lành tại hồ nước.

Giăng 9:10–11 chép: "Vậy thì làm sao mắt anh lại mở ra được?" Họ hỏi. Ông trả lời: 'Người mà họ gọi là Chúa Jesus đã trộn bùn và bôi lên mắt tôi. Ông ấy bảo tôi đến Siloam rửa. Vậy là tôi đi rửa, và rồi tôi thấy được.'

Con đập mới được phát hiện có niên đại từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên, tức gần 2.800 năm trước. Theo các quan chức, nó có thể được xây dựng dưới triều đại của Vua Joash hoặc Vua Amazia.

Con đập được tìm thấy trong một nghiên cứu chung giữa Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) và Viện Khoa học Weizmann. Nhóm nghiên cứu đã công bố nghiên cứu của mình trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS) vào ngày 25 tháng 8.

Đáng chú ý, đây là con đập lớn nhất từng được phát hiện ở Israel và là con đập cổ nhất ở Jerusalem.

Hình ảnh từ địa điểm này cho thấy các nhà khảo cổ đang khai quật con đập khổng lồ được xây bằng đá.

Công trình cao khoảng 11 mét, dài 20 mét, rộng 8 mét.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định tuổi của con đập chỉ chênh lệch rất nhỏ khoảng 10 năm, nhờ vào các cành cây còn sót lại trong vữa đập. Nó được xây dựng từ năm 805 đến năm 795 trước Công nguyên.

Thành phố David lưu ý rằng con đập có thể là một "giải pháp sáng tạo cho cuộc khủng hoảng khí hậu", như một phản ứng trực tiếp đối với tình trạng hạn hán và lũ quét hiện hữu ở Jerusalem cổ đại.

"Con đập được thiết kế để thu nước từ Suối Gihon cũng như nước lũ chảy xuống thung lũng chính của Jerusalem cổ đại", các giám đốc khai quật cho biết trong một tuyên bố.

"Tất cả dữ liệu [được nghiên cứu] đều chỉ ra một giai đoạn lượng mưa thấp ở Đất Israel, xen kẽ với những cơn bão ngắn và dữ dội có thể gây ra lũ lụt. … Điều này cho thấy việc xây dựng các hệ thống nước quy mô lớn như vậy là một phản ứng trực tiếp với biến đổi khí hậu và điều kiện khô hạn."

Trong một tuyên bố, Giám đốc IAA Eli Escusido gọi con đập này là "một trong những di tích ấn tượng và quan trọng nhất thời kỳ Đền thờ thứ nhất ở Jerusalem."

Ông nói thêm, "Trong những năm gần đây, Jerusalem đã được khám phá nhiều hơn bao giờ hết, với tất cả các thời kỳ, tầng lớp và nền văn hóa của nó - và nhiều điều bất ngờ vẫn đang chờ đợi chúng ta."

Một chuyên gia gọi khám phá này là "một trong những di tích ấn tượng và quan trọng nhất thời kỳ Đền thờ thứ nhất ở Jerusalem." (John Wessels/AFP qua Getty Images)

Là thành phố được nhắc đến nhiều nhất trong Kinh Thánh, Jerusalem chứa đầy lịch sử cổ đại vẫn đang được khám phá cho đến ngày nay.

Đầu năm nay, bằng chứng về một khu vườn cổ đã được tìm thấy tại địa điểm linh thiêng nhất của Kitô giáo, Nhà thờ Mộ Thánh.

Một đồng tiền được đúc ngay trước khi Đền thờ thứ hai bị phá hủy, một sự kiện được dự đoán trong Phúc âm, cũng mới được tìm thấy ở Jerusalem.

 

Andrea Margolis

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.