
Chính quyền đã công
bố hai bức ảnh về một 'nhân vật liên quan' trong vụ ám sát Charlie Kirk
FBI đã công bố hai bức
ảnh về một nhân vật liên quan mới trong vụ ám sát diễn giả bảo thủ Charlie
Kirk, người đã bị bắn chết vào chiều thứ Tư tại Đại học Utah Valley trong một sự
kiện diễn thuyết trước công chúng.
Các bức ảnh cho thấy
một người đàn ông gầy gò mặc quần jean, áo sơ mi đen dài tay có in hình quốc kỳ
Mỹ, kính râm đen và đội mũ.
Sau đó không lâu,
chính quyền cho biết FBI đã treo thưởng 100.000 đô la cho thông tin giúp phá
án.
"FBI đang treo thưởng lên tới 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc xác định và bắt giữ những cá nhân chịu trách nhiệm cho vụ sát hại Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9 năm 2025, tại Đại học Utah Valley ở Orem, Utah," FBI Salt Lake City thông báo trên X.
Sáng thứ Năm, các
nhà điều tra cho biết họ đã lần ra đường chạy trốn của tay súng bắn tỉa và thu
giữ một "súng trường bắn tỉa công suất lớn, khóa nòng", theo Đặc vụ
Robert Bohls của FBI phụ trách Salt Lake City. Ông cho biết họ cũng đã thu thập
được dấu chân, lòng bàn tay và cẳng tay liên quan đến vụ án.
Tin tức này được đưa
ra sau hai thông báo riêng biệt từ chính quyền về việc bắt giữ một người - và
sau đó thả những người đó.
Một phát súng duy nhất
vang lên vào khoảng 12:20 trưa giờ địa phương, một phát ngôn viên của trường
cho biết, khoảng 20 phút sau bài phát biểu của Kirk tại khuôn viên trường Đại học
Utah Valley.
Bản ghi âm của nhân
viên điều phối bao gồm mô tả về nghi phạm.
"Hắn ta sẽ mặc toàn đồ đen, súng trường dài màu đen, mũ bảo hiểm chiến thuật màu đen, mặt nạ đen, có thể mặc áo vest chiến thuật và quần jean", một nữ nhân viên điều phối nói qua radio, theo bản ghi âm.
Chính quyền cho biết
kẻ sát nhân đến vào khoảng 11:52 sáng và trèo lên nóc tòa nhà qua cầu thang của
một tòa nhà trong khuôn viên trường. Vụ việc của Kirk, 31 tuổi, bắt đầu vào buổi
trưa. Sau vụ nổ súng, nghi phạm đã nhảy xuống từ phía bên kia tòa nhà và chạy
trốn vào một khu phố, nơi cảnh sát đang kiểm tra bằng chứng video.
Kirk, cha của hai đứa con và là người sáng lập Turning Point USA, đã tử vong do vết thương.
Video cho thấy anh ta bị đánh và ngã gục, trước khi sự hoảng loạn lan rộng khắp đám đông tham dự, mọi người la hét và chạy tìm chỗ ẩn nấp. Các video khác dường như cho thấy ai đó di chuyển trên nóc tòa nhà đối diện nơi Kirk đang phát biểu, ở giữa một không gian xanh.
Trường có hơn 40.000
sinh viên. Một nhà tổ chức sự kiện chia sẻ với Fox News Digital rằng đã có
1.400 người đăng ký tham dự sự kiện. Nhà tổ chức cho biết nhiều người đến từ
các tiểu bang khác để nghe Kirk phát biểu.
Sở An toàn Công cộng Utah sau đó cho biết khoảng 3.000 người đã tham dự sự kiện.
"Chúng tôi có một
diễn giả, Charlie Kirk, được một nhóm sinh viên, Turning Point USA, mời đến
phát biểu tại trường vào buổi trưa hôm nay", Ellen Treanor, Phó Chủ tịch
phụ trách Chiến lược và Truyền thông tại Đại học Utah Valley, cho biết trong một
tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên chính thức thông báo về cái chết của Kirk.
Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump viết:
"Charlie Kirk
vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, đã qua đời", Trump viết. "Không ai
hiểu và trân trọng Trái tim của Thanh niên Hoa Kỳ hơn Charlie. Anh ấy được TẤT
CẢ MỌI NGƯỜI yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây, anh ấy đã không
còn ở bên chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn tới người vợ xinh
đẹp Erika và gia đình anh ấy. Charlie, chúng tôi yêu anh!"
Michael Ruiz
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.