
Cảnh báo: Bài viết
có chứa nội dung gây khó chịu và mô tả chi tiết về hành vi tình dục
Một người đàn ông điều
hành đường dây tình dục tại những khu vực sang trọng nhất ở Dubai, lợi dụng những
phụ nữ dễ bị tổn thương, đã được BBC xác định trong một cuộc điều
tra.
Ông Charles
Mwesigwa, người tự nhận là cựu tài xế xe buýt ở London, nói với phóng viên điều
tra của chúng tôi rằng ông có thể cung cấp phụ nữ cho một bữa tiệc tình dục với
mức giá khởi điểm là 1.000 USD (khoảng 26 triệu VND), đồng thời nói thêm rằng
nhiều người có thể làm "hầu hết mọi thứ" mà khách hàng yêu cầu.
Tin đồn về những bữa
tiệc tình dục hoang dại ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã lan
truyền trong nhiều năm. Hashtag #Dubaiportapotty, với hơn 450 triệu lượt xem
trên TikTok.
Nó liên kết đến những
video chế nhạo và những bài viết mang tính suy đoán về những phụ nữ bị cáo buộc
là những influencer (người có ảnh hưởng) hám tiền, bí mật chi trả cho lối sống
của mình bằng cách đáp ứng những yêu cầu tình dục thái quá nhất.
Cuộc điều tra của BBC
World Service cho biết thực tế thậm chí còn đen tối hơn.
Những phụ nữ trẻ
Uganda nói với chúng tôi rằng họ không ngờ mình sẽ phải làm nghề mại dâm cho
ông Mwesigwa. Trong một số trường hợp, họ còn tưởng mình đang đi đến UAE để làm
việc ở những nơi như siêu thị hoặc khách sạn.
Theo
"Mia", tên đã được thay đổi để bảo vệ danh tính, cô cũng cho biết
mình đã bị mắc bẫy trong mạng lưới của ông Mwesigwa, ít nhất một khách hàng của
ông Mwesigwa thường xuyên yêu cầu được đại tiện lên người phụ nữ.
Ông Mwesigwa phủ nhận
mọi cáo buộc. Ông nói rằng ông giúp phụ nữ tìm nhà trọ thông qua chủ nhà, và phụ
nữ theo ông đến các bữa tiệc vì ông có nhiều mối quan hệ giàu có ở Dubai.
Chúng tôi cũng phát
hiện hai người phụ nữ có liên quan đến ông Mwesigwa đã tử vong do ngã từ chung
cư cao tầng. Mặc dù cái chết của họ được xác định là tự tử, bạn bè và gia đình
họ cho rằng cảnh sát nên điều tra thêm.
Ông Mwesigwa cho biết
cảnh sát Dubai đã điều tra vụ việc và yêu cầu chúng tôi liên hệ với họ để biết
thêm thông tin. Tuy nhiên, họ đã không trả lời yêu cầu phản hồi của chúng tôi.
Một trong những người
phụ nữ thiệt mạng, cô Monic Karungi, đã đến Dubai từ miền tây Uganda.
Cô Monic sống chung
tại một căn hộ với hàng chục phụ nữ khác làm việc cho ông Mwesigwa, theo lời một
trong những người phụ nữ mà chúng tôi gọi là cô Keira, người cho biết cô đã sống
cùng cô Monic ở đó vào năm 2022.
"Chỗ của ông ta
giống như một cái chợ... Có khoảng 50 cô gái. Cô ấy không vui vì những gì cô ấy
mong đợi không phải là những gì cô ấy nhận được", cô Keira kể với chúng
tôi.
Theo lời chị gái
Rita của Monic, cô nghĩ rằng mình sẽ làm việc trong một siêu thị tại Dubai.
"Ông ông
Mwesigwa đã rất hung dữ khi tôi nói với ông rằng tôi muốn về nhà", cô Mia,
người cũng quen biết cô Monic ở Dubai, kể lại.
Cô kể rằng, khi mới
đến, ông ta nói với cô rằng cô đã nợ ông 2.000 bảng Anh (khoảng 71.6 triệu VND)
và chỉ trong vòng hai tuần, số nợ đã tăng gấp đôi.
"Tiền mua vé
máy bay, tiền xin visa, tiền thuê phòng ngủ, tiền ăn", cô Mia nói.
"Điều đó có
nghĩa là bạn phải làm việc chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ, cầu xin đàn ông đến và
ngủ với bạn."
Theo lời một người họ
hàng của cô mà chúng tôi sẽ gọi là Michael, kể lại, cô Monic đã nợ ông Mwesigwa
hơn 27.000 đô la (khoảng 712 triệu VND) sau vài tuần. Anh cho biết thêm rằng
anh đã nhận được những lời nhắn đầy nước mắt của cô.
"Có một khách
hàng, anh ta đại tiện vào các cô gái. Anh ta đại tiện rồi bảo họ ăn phân
đi," cô giải thích nhỏ nhẹ.
Một người phụ nữ
khác mà chúng tôi gọi là cô Lexi, cho biết cô đã bị một mạng lưới khác lừa,
cũng chia sẻ câu chuyện của cô Mia và nói rằng cô thường xuyên nhận được yêu cầu
"vừa đi vừa đại tiện".
"Có một khách
hàng nói: 'Chúng tôi trả cho cô 15.000 dirham (khoảng 108 triệu VND) để hiếp
dâm tập thể cô, tè vào mặt cô, đánh cô và thêm 5.000 '" để quay phim lại cảnh
cô ăn phân.
Những trải nghiệm của
cô khiến cô tin rằng có yếu tố phân biệt chủng tộc trong sở thích tình dục cực
đoan này.
"Mỗi lần tôi
nói rằng mình không muốn làm điều đó, dường như họ lại càng hứng thú hơn. Họ muốn
một ai đó sẽ khóc lóc, la hét và bỏ chạy. Và trong mắt họ, người đó nên là một
người da đen."
Cô Lexi kể rằng cô
đã cố gắng nhờ sự giúp đỡ từ những người duy nhất mà cô nghĩ có thể can thiệp -
cảnh sát. Nhưng cô kể rằng họ nói với cô: "Người châu Phi các người chỉ
gây rắc rối cho nhau. Chúng tôi không muốn can thiệp. Và họ cúp máy."
Chúng tôi đã đưa ra
cáo buộc này với cảnh sát Dubai và họ không trả lời.
Cuối cùng cô Lexi đã
trốn về Uganda và hiện đang giúp giải cứu và hỗ trợ những phụ nữ trong hoàn cảnh
tương tự.
Nhưng thông qua sự kết
hợp giữa thông tin nguồn mở, nghiên cứu bí mật và thông tin từ một cựu thành
viên trong mạng lưới của ông ta, chúng tôi đã lần ra ông tại một khu phố trung
lưu ở Dubai - Jumeirah Village Circle.
Để xác minh những
nguồn tin cho chúng tôi biết về hoạt động kinh doanh của ông- cung cấp phụ nữ
cho các hành vi tình dục đồi trụy - chúng tôi đã cử một phóng viên ngầm đóng giả
làm người tổ chức sự kiện để tìm kiếm phụ nữ cho các bữa tiệc cao cấp.
Ông Mwesigwa tỏ ra
bình tĩnh và tự tin khi nói về công việc kinh doanh của mình.
Anh ấy giải thích
chi phí - từ 1.000 đô la (khoảng 26 triệu VND) cho mỗi cô gái mỗi đêm, nhưng sẽ
cao hơn cho "những thứ điên rồ". Anh ấy mời phóng viên của chúng tôi
đến "đêm trải nghiệm".
Khi được hỏi về việc
"vừa đi vừa đại tiện ở Dubai", ông trả lời: "Tôi đã nói rồi, họ
rất cởi mở. Khi tôi nói cởi mở… tôi sẽ gửi cho bạn người điên rồ nhất mà tôi
có."
Trong cuộc trò chuyện,
ông Mwesigwa cho biết ông từng là tài xế xe buýt ở London. Chúng tôi đã thấy bằng
chứng ông ghi nghề nghiệp đó vào một văn bản chính thức ở phía đông London vào
năm 2006.
Ông tiếp tục chia sẻ
với phóng viên của chúng tôi rằng ông yêu thích công việc kinh doanh này.
"Tôi có thể trúng
số, một triệu bảng Anh, nhưng tôi vẫn sẽ làm việc này… nó đã trở thành một phần
trong tôi."
Ông Troy, một người
tự nhận mình từng là giám đốc điều hành cho mạng lưới của ông Mwesigwa, đã cung
cấp cho chúng tôi thêm thông tin về cách thức hoạt động của mạng lưới này.
"Tôi đã nghe về
những kiểu quan hệ tình dục mà tôi chưa từng thấy trong đời. Không quan trọng bạn
trải qua điều gì miễn là những người đàn ông giàu có của ông ta được hạnh
phúc... [những người phụ nữ] không có lối thoát... Họ gặp các nhạc sĩ, họ gặp
các cầu thủ bóng đá, họ gặp các tổng thống."
Ông Troy khẳng định
ông Mwesigwa đã có thể điều hành hoạt động này một cách trơn tru vì ông Troy và
những người khác không chỉ được sử dụng làm tài xế. Ông nói rằng tên của họ
cũng được ông Mwesigwa sử dụng để thuê xe và căn hộ, do đó tên của ông không
bao giờ xuất hiện trên giấy tờ.
Vào ngày 27/4/2022,
cô Monic đã đăng một bức ảnh selfie từ Al Barsha - một khu dân cư được người nước
ngoài ưa chuộng ở Dubai. Bốn ngày sau, cô qua đời. Cô mới chỉ ở UAE được bốn
tháng.
Theo cô Mia, cô
Monic và ông Mwesigwa đã thường xuyên cãi vã trong khoảng thời gian trước khi
cô rời đi. Cô Mia cho biết cô Monic đã từ chối tuân thủ các yêu cầu của ông
Mwesigwa và đã tìm cách rời khỏi mạng lưới của ông ta.
"Cô ấy đã có được
một công việc nào đó. Cô rất phấn khích. Cô nghĩ mình sẽ được tự do, cô sẽ lấy
lại cuộc sống của mình vì giờ đây đó là một công việc thực sự, không còn chuyện
ngủ với đàn ông nữa", cô Mia nói.
Cô Monic đã chuyển đến
một căn hộ khác cách đó khoảng 10 phút đi bộ. Chính từ ban công căn hộ này, cô
đã ngã xuống vào ngày 1/5/ 2022.
Cảnh sát nói với anh
rằng họ đã dừng cuộc điều tra sau khi tìm thấy ma túy và rượu trong căn hộ nơi
cô Monic ngã xuống, và chỉ có dấu vân tay của cô trên ban công, anh nói.
Anh đã lấy được giấy
chứng tử của cô Monic từ bệnh viện, nhưng giấy chứng tử không ghi rõ nguyên
nhân cái chết của cô. Gia đình cô cũng không thể lấy được báo cáo xét nghiệm độc
chất trong cơ thể cô.
Nhưng anh nói một
người đàn ông Ghana sống trong tòa nhà chung cư đã giúp đỡ anh nhiều hơn và đưa
anh đến một tòa nhà khác để gặp người đàn ông mà anh ta nói là sếp của cô
Monic.
Michael mô tả quang
cảnh khi anh đến đó và nhìn thấy nơi những người phụ nữ ở.
Anh cho biết qua làn
khói shisha trong phòng khách, anh nhìn thấy thứ gì đó trông giống như cocaine
trên bàn và những người phụ nữ đang quan hệ tình dục trên ghế với khách hàng.
Anh khẳng định đã
phát hiện người đàn ông mà trước đó chúng tôi xác định là ông Charles Mwesigwa
đang nằm trên giường với hai người phụ nữ, và khi Michael cố lôi ông ta đến cảnh
sát, ông Mwesigwa đã trả lời: "Tôi đã sống 25 năm ở Dubai. Dubai là của
tôi... Không đời nào các người lại báo cáo tôi... Đại sứ quán là tôi, tôi là đại
sứ quán.
Theo lời anh
Michael, ông ta nói thêm: "[Monic] không phải là người đầu tiên chết. Và
cô ấy cũng sẽ không phải là người cuối cùng".
Cô Mia và cô Keira đều
tự khai rằng họ đã chứng kiến cuộc trò chuyện này và đều xác nhận lời lẽ của
nó. Khi chúng tôi hỏi ông Mwesigwa ý ông là gì, ông phủ nhận đã nói như vậy.
Cái chết của cô
Monic có nhiều điểm tương đồng gây ám ảnh với trường hợp của cô Kayla Birungi,
một phụ nữ Uganda khác sống cùng khu phố với cô, và đã chết vào năm 2021 sau
khi rơi từ một căn hộ cao tầng ở Dubai mà chúng tôi có bằng chứng cho thấy là
do ông Charles Mwesigwa quản lý.
Số điện thoại của chủ
nhà, do gia đình cô Kayla cung cấp cho chúng tôi, hóa ra lại là một trong những
số điện thoại của ông Mwesigwa.
Ông Troy cũng xác nhận
rằng ông Mwesigwa là người quản lý căn hộ, cũng như bốn người phụ nữ khác mà
chúng tôi đã phỏng vấn trong cuộc điều tra này.
Trong khi gia đình
cô Kayla có thể đưa thi thể cô về nước và chôn cất, hài cốt của cô Monic không
bao giờ được trả lại.
Cuộc điều tra của
chúng tôi phát hiện ra rằng cô có thể được chôn cất tại một khu vực của Nghĩa
trang Al Qusais ở Dubai, được gọi là "The Unknown" (tạm dịch: Người
vô danh). Nơi đây có hàng loạt ngôi mộ không tên, thường được cho là của những
người nhập cư mà gia đình không thể đưa thi thể họ về nước.
Cô Monic và cô Kayla
là một phần của một đường dây rộng hơn, không chính thức, nối Uganda với vùng Vịnh.
Trong khi Uganda
đang phải vật lộn với tình trạng thất nghiệp gia tăng ở giới trẻ, việc chuyển
ra nước ngoài làm việc - chủ yếu là ở các quốc gia vùng Vịnh - đã trở thành một
ngành công nghiệp khổng lồ đóng góp 1,2 tỷ đô la tiền thuế cho đất nước mỗi
năm.
Nhưng những cơ hội
này có thể đi kèm rủi ro.
Bà Mariam Mwiza, một
nhà hoạt động chống bóc lột người Uganda, cho biết bà đã giúp giải cứu hơn 700
người từ khắp vùng Vịnh.
"Chúng tôi từng
gặp những trường hợp được hứa hẹn sẽ làm việc, chẳng hạn như trong siêu thị.
Nhưng rồi người đó lại bị bán làm gái mại dâm", bà nói với chúng tôi.
"Tất cả chúng
tôi đều nghĩ về cái chết của cô Monica," người họ hàng Michael nói với
chúng tôi. "Nhưng ai sẽ ở bên cạnh những cô gái còn sống? Họ vẫn còn ở đó.
Họ vẫn đang đau khổ."
BBC đã yêu cầu
ông Charles "Abbey" Mwesigwa trả lời tất cả các cáo buộc được đưa ra
trong cuộc điều tra của chúng tôi. Ông ta phủ nhận việc điều hành một đường dây
mại dâm bất hợp pháp.
Ông nói: "Tất cả
những cáo buộc này đều là sai sự thật.
"Tôi đã nói với
bạn rồi, tôi chỉ là một người thích tiệc tùng, thường mời những người chi tiêu
nhiều đến bàn của tôi, do đó khiến nhiều cô gái kéo đến bàn tôi. Điều đó khiến
tôi quen biết nhiều cô gái, thế thôi."
Ông ta cũng nói:
"Cô [Monic] đã chết cùng hộ chiếu của mình, nghĩa là không ai đòi tiền cô
vì đã đưa cô đến đây. Trước khi cô qua đời, tôi đã không gặp cô hơn bốn đến năm
tuần.
"Tôi biết cô
Monic và Kayla và họ đang thuê nhà của những chủ nhà khác nhau. Nếu không có ai
trong cả hai căn hộ bị bắt hoặc bất kỳ chủ nhà nào bị bắt, thì hẳn là có lý do.
Cả hai vụ việc đều đã được cảnh sát Dubai điều tra và có thể họ có thể giúp bạn."
BBC đã liên hệ
với Đồn Cảnh sát Al Barsha để yêu cầu xem hồ sơ vụ án của cô Monic Karungi và
cô Kayla Birungi. Tuy nhiên, họ đã không phản hồi yêu cầu đó cũng như không trả
lời các cáo buộc về việc cái chết của cô Monica và cô Kayla chưa được điều tra
thỏa đáng.
BBC không thể
xem bất kỳ báo cáo về độc chất nào liên quan đến cô Monic Karungi, hoặc nói
chuyện với chủ nhà căn hộ nơi cô sống cho đến khi cô qua đời.
Runako Celina
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.