
Erika Kirk, góa phụ của Charlie Kirk, người sáng lập tổ chức Turning Point USA, đã tưởng nhớ di sản của chồng mình tại lễ tưởng niệm ông vào Chủ nhật — và chia sẻ suy nghĩ của bà về kẻ bị cáo buộc ám sát ông.
Tyler Robinson, nghi phạm 22 tuổi bị buộc tội trong cái chết của Charlie Kirk vào ngày 10 tháng 9, cũng giống như những thanh niên khác mà Charlie Kirk gặp phải, Erika Kirk nói.
Charlie Kirk "muốn cứu những người trẻ tuổi, giống như kẻ đã cướp đi mạng sống của anh ấy", bà nói.
"Đấng Cứu Thế của
chúng ta đã nói: 'Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm
gì.' Người thanh niên đó… tôi tha thứ cho anh ấy", Erika Kirk nói.
"Tôi tha thứ cho anh ấy vì đó là điều Chúa Kitô đã làm, và đó là điều
Charlie sẽ làm."
Phát biểu trước đám
đông tại Sân vận động State Farm ở Glendale, Arizona, Erika Kirk cảm ơn khán giả
đã tôn vinh chồng bà.
Bà bắt đầu bài phát
biểu của mình bằng cách trích dẫn một trong những câu Kinh Thánh yêu thích của
Charlie Kirk, Ê-sai 6:8: "Lạy Chúa, con đây. Xin hãy sai con", và nhớ
lại lần Charlie Kirk nhắc lại câu này vào cuối một hội nghị.
"Sau khi
Charlie nói xong, tôi gặp anh ấy ở hậu trường và nói chuyện với anh ấy... Tôi
nói, Charlie, anh yêu, lần sau hãy nói chuyện với em trước khi anh nói câu
đó", bà nói.
"Bởi vì khi anh nói điều gì đó như thế, câu đó có sức mạnh rất lớn... Chúa sẽ chấp nhận điều đó, và Ngài đã làm vậy."
Charlie Kirk đã
nhanh chóng được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắn tại Đại học Utah Valley ở
Orem, Utah, vào ngày 10 tháng 9. Tại lễ tưởng niệm ông vào Chủ nhật, Erika Kirk
đã mô tả khoảnh khắc bà đến để "làm điều không tưởng" và nhìn thấy
thi thể của chồng mình.
"Tôi đã nhìn thẳng
vào thi thể bị sát hại của chồng tôi", bà nói. "Tôi thấy vết thương
đã kết thúc cuộc đời anh ấy. Tôi cảm thấy tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng.
Tôi cảm thấy sốc. Tôi cảm thấy kinh hoàng và một nỗi đau mà tôi thậm chí không
biết là tồn tại."
"Nhưng còn có điều gì đó khác nữa. Ngay cả trong cái chết, tôi vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông mà tôi yêu. Tôi nhìn thấy một sợi tóc bạc duy nhất ở bên đầu anh ấy, điều mà tôi chưa bao giờ kể cho anh ấy nghe", bà cười. "Giờ thì anh ấy đã biết rồi. Xin lỗi, em yêu, giờ tôi mới nói cho em biết."
Erika Kirk nói thêm
rằng cô cảm nhận được "lòng thương xót lớn lao của Chúa" trước cái chết
của chồng mình khi nhìn thấy thi thể anh và thấy một nụ cười nhẹ.
"Tôi cũng thấy
trên môi anh ấy một nụ cười thoáng qua… điều đó cho tôi biết Charlie không hề
đau đớn. Ngay cả bác sĩ cũng nói với tôi rằng đó là một điều gì đó quá đột ngột
đến nỗi ngay cả khi Charlie bị bắn trong phòng phẫu thuật… cũng không thể làm
gì được. Không hề có đau đớn."
Erika Kirk cũng chia
sẻ về cuộc hôn nhân của họ, tiết lộ nghi lễ riêng tư đã giữ cho nó bền chặt
ngay cả khi chồng cô liên tục di chuyển.
"Có người từng
hỏi tôi và Charlie nghĩ chúng tôi giữ gìn hôn nhân bền chặt như thế nào khi anh
ấy bận rộn đi công tác," cô nói. "Bí mật nhỏ của chúng tôi: Đó là những
bức thư tình. Mỗi thứ Bảy, Charlie đều viết thư cho tôi, và anh ấy chưa bao giờ
bỏ lỡ một ngày thứ Bảy nào."
"Và trong mỗi bức thư, anh ấy đều kể cho tôi nghe về những điều nổi bật nhất trong tuần, về việc anh ấy biết ơn tôi và các con như thế nào," cô nói thêm. "Và cuối mỗi bức thư, anh ấy luôn kết thúc bằng một câu hỏi đẹp đẽ nhất, 'Xin hãy cho anh biết làm thế nào anh có thể phục vụ em tốt hơn với tư cách là một người chồng.'"
Trên hết, Erika Kirk
nhấn mạnh đức tin của chồng cô và cách anh ấy thực hành đức tin Cơ Đốc, tiết lộ
rằng anh ấy thích viết nhật ký để ghi nhớ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc
đời.
"Và một trong
những điều anh ấy viết trong nhật ký là: 'Mỗi khi bạn đưa ra quyết định, nó sẽ
in dấu trong tâm hồn bạn,'" cô nói. "Gửi đến những ai vừa đưa ra quyết
định đó và bước những bước đầu tiên hướng tới một cuộc sống tâm linh, tôi xin gửi
lời cảm ơn và chào mừng."
Bà cũng nhấn mạnh rằng
Charlie Kirk đã làm "100% những gì anh ấy có thể làm mỗi ngày" và rằng
anh ấy rời khỏi Trái Đất "mà không hề hối tiếc".
"Không có điều
gì quá khó khăn, quá đau đớn hay không có điều gì khiến anh ấy cảm thấy không
muốn làm", bà nói.
"Charlie ra đi
khi công việc còn dang dở, nhưng không phải khi còn những việc chưa hoàn
thành", bà nói. "Và tôi sẽ nhớ anh ấy. Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. Bởi
vì cuộc hôn nhân và gia đình của chúng tôi thật đẹp."
Cuối bài phát biểu,
góa phụ kết luận rằng bà rất vinh dự khi được làm Tổng Giám đốc Điều hành mới của
Turning Point USA và sứ mệnh của chồng bà "cũng chính là sứ mệnh của
tôi".
"Mọi thứ mà
Turning Point USA đã xây dựng nhờ tầm nhìn và nỗ lực của Charlie, chúng tôi sẽ
làm cho chúng tôi vĩ đại hơn gấp mười lần nhờ sức mạnh của ký ức về ông ấy",
Erika Kirk nói.
"Không một sát
thủ nào có thể ngăn cản chúng tôi đứng lên bảo vệ những quyền lợi đó."
Andrea Margolis
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.