
Hoàng gia Anh trưng
bày trang sức trong bữa tối xa hoa với bộ bàn tiệc 4.000 món
Kate Middleton gây ấn
tượng với khoảnh khắc đội vương miện lấp lánh tại Lâu đài Windsor.
Công nương xứ Wales
khiến mọi người phải ngoái nhìn khi cô đến cùng chồng, Hoàng tử William.
Tổng thống Donald
Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới
Vương quốc Anh vào thứ Tư, khi được Hoàng tử và Công nương xứ Wales chào đón. Tối
nay, các thành viên hoàng gia cấp cao đã cùng nhau thể hiện sự đoàn kết trong
tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Lâu đài Windsor để chào đón cặp đôi.
Trong buổi tối, Kate
đã đội chiếc vương miện yêu thích của mình, vương miện Lover's Knot. Chiếc
vương miện này được đặt làm riêng cho Nữ hoàng Mary vào năm 1913 từ Nhà Garrard
của Anh, theo Vogue.com đưa tin. Nó được đính kim cương và 19 viên ngọc trai
hình giọt nước, tất cả đều được nạm bạc và vàng.
Chiếc vương miện được
trao lại cho Nữ hoàng Elizabeth, và sau đó được truyền lại cho con dâu của bà,
Công nương Diana. Nó nhanh chóng trở thành món đồ trang sức yêu thích của cố
Công nương xứ Wales. Nó đã trở thành món đồ đội đầu trang trọng được Kate lựa
chọn.
Ingrid Seward, tổng
biên tập tạp chí Majesty và là tác giả cuốn "My Mother and I", chia sẻ
với Fox News Digital rằng hoàng gia rất thích trưng bày trang sức của mình
trong các buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.
"… Họ đeo rất
nhiều trang sức," Seward nói. "Họ đeo đầy trang sức. Đây là dịp duy
nhất họ có thể thực sự khoe khoang trang sức của mình."
Kate cũng diện một
chiếc váy dạ hội cao cấp của nhà thiết kế người Anh Phillipa Lepley, kết hợp với
áo choàng dạ hội ren Chantilly dài thêu tay màu vàng.
Điểm nhấn thực sự của
chuyến thăm cấp nhà nước là tiệc chiêu đãi tại Sảnh St. George ở Lâu đài
Windsor. Bàn Waterloo - dài khoảng một nửa sân bóng đá - có thể chứa tới 160
khách. Hãng thông tấn Associated Press đưa tin phải mất năm ngày để bày biện
bàn tiệc, nơi trưng bày hơn 4.000 món đồ, bao gồm cả đồ bạc 200 năm tuổi.
Nam giới dự kiến sẽ
đeo cà vạt trắng và áo đuôi tôm, trong khi nữ giới sẽ mặc váy dạ hội và đeo
trang sức thiết kế riêng.
Đầu bếp Darren
McGrady, một đầu bếp hoàng gia trong 15 năm và từng nấu ăn cho năm đời tổng thống
Hoa Kỳ, chia sẻ với Fox News Digital rằng thực đơn này dành sự tri ân chân
thành đến Nữ hoàng Elizabeth II. Một trong những món tráng miệng sẽ được thưởng
thức bao gồm bombe glacée cardinal - một loại kem vani với sorbet mâm xôi
Kentish và mận Victoria chần nhẹ.
"Có lẽ 70% các
buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước đều có phục vụ bombe glacée cardinal",
ông nói. "Đó là món kem mà chúng tôi sử dụng khuôn đồng cổ thời Victoria.
Nữ hoàng rất thích ăn kem trong các buổi yến tiệc cấp nhà nước, nên chúng tôi
thường phục vụ món này. Bà cũng rất thích món bombe glacée royal, một loại kem
bạc hà với sô cô la. Nữ hoàng rất thích sô cô la."
Mẹ của nhà vua không
phải là người mẹ duy nhất được vinh danh trong buổi yến tiệc cấp nhà nước. Thực
đơn hoàng gia cũng cho thấy rằng, sau bữa tối, khách sẽ được phục vụ một chai
Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, đúng năm sinh của mẹ tổng thống.
Ngoài ra, rượu vang
port cổ điển năm 1945, gần với năm sinh của tổng thống nhất, sẽ được phục vụ. Cần
lưu ý rằng rượu vang port không được sản xuất hàng năm. Du khách cũng sẽ được
thưởng thức rượu vang đỏ Mỹ và rượu vang sủi bọt Anh.
Nhà vua đã có bài
phát biểu, trong đó ông nói về mối quan hệ đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Vương quốc
Anh.
"Mối quan hệ giữa
hai quốc gia chúng ta thực sự là một mối quan hệ đáng chú ý", Quốc vương
phát biểu. "Được hun đúc trong ngọn lửa xung đột, nó đã được củng cố thông
qua những nỗ lực chung của chúng ta và được tôi luyện bởi tình cảm sâu sắc giữa
người dân hai nước. Được thử thách qua nhiều lần, nó đã gánh vác trọng trách
chung của chúng ta và nuôi dưỡng khát vọng về một thế giới tốt đẹp hơn."
"Vì vậy, khi nối
lại mối quan hệ của chúng ta tối nay, chúng ta làm điều đó với niềm tin vững chắc
vào tình hữu nghị và cam kết chung của chúng ta đối với độc lập và tự do",
vị chính trị gia 76 tuổi chia sẻ. "Vì vậy, khi chúng ta kỷ niệm mối quan hệ
đối tác vô song này, cho phép tôi được nâng ly chúc mừng Tổng thống Trump và Đệ
nhất Phu nhân, cũng như chúc sức khỏe, thịnh vượng và hạnh phúc của người dân
Hoa Kỳ."
Năm 2019, tờ New
York Times đưa tin một trong những kỷ niệm đầu tiên của Trump, mà ông thường
chia sẻ, là chứng kiến mẹ mình, Mary Anne MacLeod Trump, say mê lễ đăng quang
của Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1953.
Trước tiệc, Trump
nói rằng chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông là "một trong những vinh
dự cao quý nhất trong cuộc đời tôi".
"Thật là một
vinh dự đặc biệt khi được là vị tổng thống Mỹ đầu tiên được chào đón tại đây,
và nếu quý vị nghĩ kỹ, đã có rất nhiều vị tổng thống được chào đón tại đây, và
đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai, và đó là lần đầu tiên, và có thể cũng
là lần cuối cùng", ông Trump nói.
"Nhưng đây thực
sự là một trong những vinh dự cao quý nhất trong cuộc đời tôi, một sự tôn trọng
lớn lao dành cho quý vị và đất nước của quý vị."
Chuyên gia hoàng gia
Anh, Hilary Fordwich, chia sẻ với Fox News Digital rằng thực đơn được viết bằng
tiếng Pháp, một truyền thống có từ thế kỷ 11.
"Thói quen này
tượng trưng cho sự tinh tế", bà chia sẻ.
Các món ăn như gà nướng
hữu cơ Norfolk và salad trứng cút làm nổi bật các nguyên liệu được trồng tại địa
phương từ khu điền trang của hoàng gia. Một loại cocktail được tạo ra cho sự kiện
này — Transatlantic Whisky Sour — pha trộn Johnnie Walker Black với mứt cam
quýt và phủ một lớp kẹo dẻo nướng trên bánh quy hình ngôi sao.
Chưa từng có tổng thống
Hoa Kỳ hay bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào có vinh dự được thăm cấp nhà nước lần
thứ hai đến Vương quốc Anh, theo hãng thông tấn Associated Press. Lễ đón tiếp
có sự tham gia của 120 con ngựa và 1.300 binh sĩ — bao gồm đội danh dự đông đảo
nhất trong lịch sử.
Stephanie Nolasco & Ashley
Papa
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.