
Trốn từ Trung cộng
sang Anh: Nữ hoàng tiền mã hóa bị kết án tù vì 6,5 tỷ USD Bitcoin
Một phụ nữ bị cảnh
sát Anh cáo buộc đã mua số tiền mã hóa hiện trị giá hàng tỷ đô la Mỹ bằng tiền
đánh cắp từ hàng ngàn người cao tuổi ở Trung cộng, đã bị kết án 11 năm 8 tháng
tù vì tội rửa tiền.
Khi tuyên án tại Tòa
án Southwark Crown vào ngày 11/11, Thẩm phán Sally-Ann Hales nói với Tiền Chí Mẫn
rằng bà là "kiến trúc sư của toàn bộ vụ phạm tội này, từ lúc khởi đầu cho
đến khi kết thúc... Động cơ hoàn toàn là lòng tham."
Sau khi trốn khỏi Trung
cộng, người phụ nữ này chuyển đến một biệt thự ở Hampstead, phía bắc London.
Một năm sau đó, lực
lượng của Sở Cảnh sát Thủ đô London đã đột kích vào biệt thự này và thu giữ một
lượng tiền mã hóa lớn, thuộc hàng đầu thế giới.
Hơn 100.000 người Trung
cộng đã đầu tư tiền vào công ty của bà Tiền Chí Mẫn - công ty này tuyên bố đang
phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe công nghệ cao và khai thác tiền mã
hóa.
Trên thực tế, bà ta
đã biển thủ số tiền đó, cảnh sát Anh cho biết.
Trong khi chờ đợi bản án, các nhà đầu tư đã nói rằng họ hy vọng sẽ nhận lại được ít nhất một phần tiền của mình từ chính quyền Anh.
Bất kỳ khoản tiền
nào không được nhận lại thông thường sẽ thuộc về chính phủ Anh - dẫn đến một số
người suy đoán rằng Bộ Tài chính Anh có thể sẽ được hưởng lợi từ số tiền thu giữ
được.
"Nếu chúng tôi
có thể thu thập tất cả bằng chứng, chúng tôi hy vọng chính phủ Anh, Viện Công tố
Hoàng gia và Tòa án Tối cao có thể thể hiện lòng nhân ái," một nạn nhân mà
chúng tôi gọi là ông Dư chia sẻ, người này nói rằng cuộc hôn nhân của ông đã
tan vỡ do vụ lừa đảo này. "Bởi vì bây giờ, chỉ có số Bitcoin [tiền mã hóa]
đó mới có thể giúp chúng tôi lấy lại một chút những gì chúng tôi đã mất."
Bà Tiền Chí Mẫn, 47
tuổi, đến Anh bằng hộ chiếu giả vào tháng 9/2017, sau khi cảnh sát Trung cộng bắt
đầu điều tra bà này.
Bà ta chuyển đến một
biệt thự ở rìa Hampstead Heath, với giá thuê hơn 17.000 bảng Anh (22.700 USD) mỗi
tháng. Để trả tiền thuê nhà, người phụ nữ này cần phải chuyển đổi số Bitcoin của
mình thành tiền mặt để chi tiêu.
Vì vậy, bà ta giả
làm một người giàu có nhờ tài sản thừa kế, chuyên buôn bán đồ cổ và kim cương.
Bà Tiền cũng thuê một người từng bán đồ ăn nhanh làm trợ lý cá nhân, yêu cầu trợ
lý này chuyển đổi tiền mã hóa thành các tài sản khác, chẳng hạn như tiền mặt và
bất động sản.
Người trợ lí, Giản
Văn – đã nhận bản án 6 năm tù vì tội rửa tiền trong một phiên tòa xét xử riêng
vào năm ngoái – cho biết bà Tiền dành phần lớn thời gian nằm trên giường, chơi
game và mua sắm trực tuyến.
Nhưng trong nhật ký
cá nhân, bà Tiền cũng đang lập một kế hoạch táo bạo kéo dài sáu năm cho các dự
án tương lai.
Các ghi chép của
"nữ hoàng tiền mã hóa" này phác thảo kế hoạch thành lập một ngân hàng
quốc tế, mua một tòa lâu đài ở Thụy Điển, và thậm chí là tìm cách kết thân với
một công tước người Anh.
Mục tiêu lớn hơn mà
người phụ nữ này đặt ra là trở thành nữ hoàng của Liberland, một quốc gia tí
hon chưa được công nhận nằm ở biên giới Croatia-Serbia, vào năm 2022.
Trong thời gian đó,
bà Tiền đã yêu cầu trợ lí Giản Văn tìm nhà để mua ở London. Nhưng việc tìm cách
mua một bất động sản đặc biệt lớn ở Totteridge Common - một khu vực nổi tiếng với
những dinh thự rộng lớn, biệt lập - đã dẫn đến một cuộc điều tra của cảnh sát
khi cô trợ lý Giản không thể giải thích được nguồn gốc tài sản của bà chủ.
Bà Tiền đã thành lập
công ty và qua đó đã biển thủ số tiền có từ 4 năm trước đó tại quê nha Trung cộng.
Công ty Lam Thiên Cách Duệ (hay Bluesky Greet trong tiếng Anh), tuyên bố sử dụng
tiền của nhà đầu tư để "đào" - hoặc tạo ra - Bitcoin mới, cũng như đầu
tư vào một loạt các thiết bị công nghệ tiên tiến.
Nhưng cảnh sát Anh
tin rằng đây là một vụ lừa đảo tinh vi, và công ty của bà Tiền chỉ đơn giản là
dùng lời hứa về lợi nhuận khổng lồ để lôi kéo ngày càng nhiều người tham gia.
"Càng thu thập
thêm thông tin về vai trò của bà ta (bà Tiền)… rằng thực ra bà ấy là người cầm
đầu vụ lừa đảo, chứ không chỉ là một thành viên cấp thấp… thì càng rõ ràng rằng
bà ta rất thông minh, hết sức sắc sảo, cực khéo thao túng, và có khả năng thuyết
phục rất nhiều người," Điều tra viên Joe Ryan thuộc Sở Cảnh sát London nói
với BBC.
Ông Dư, một trong những
nhà đầu tư của bà Tiền, cho biết ông chưa bao giờ nghi ngờ có điều gì bất thường
vì công ty vẫn đều đặn chuyển cho ông một phần lợi nhuận nhỏ mỗi ngày - chỉ hơn
100 nhân dân tệ (khoảng 14 USD).
"Điều đó khiến
mọi người cảm thấy rất yên tâm, thậm chí còn cho chúng tôi thêm tự tin để vay
thêm tiền đầu tư vào công ty," ông nói.
Ban đầu, ông Dư và vợ
mỗi người đầu tư 60.000 nhân dân tệ (8.429 USD). Ông cho biết, họ được hứa hẹn
sẽ thu được lợi nhuận 200% trong vòng hai năm rưỡi. Ngay sau đó, họ đã vay thêm
số tiền trị giá hàng ngàn bảng Anh với lãi suất lên đến 8% để đầu tư thêm.
Ngoài ra, ông Dư còn
tái đầu tư khoản tiền lãi nhận được hàng ngày vào công ty ngay khi nhận được.
"Không có quy định
nào bắt buộc phải tái đầu tư lợi nhuận, nhưng tôi nghĩ chúng tôi quá yếu lòng đến
mức không thể cưỡng lại. Họ đã thổi phồng những giấc mơ của chúng tôi… cho đến
khi chúng tôi mất hết khả năng tự kiểm soát, mất hết khả năng phán đoán."
Theo Viện Công tố
Hoàng gia Anh (CPS), tổng số tiền mà các nhà đầu tư đã gửi vào công ty lên tới
hơn 40 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ USD).
Một cựu nhân viên của
công ty sau đó đã làm chứng rằng chính tiền của các nhà đầu tư mới chính là nguồn
chi trả cho các khoản lợi nhuận hằng ngày, chứ không phải tiền lãi từ việc khai
thác tiền mã hóa.
Chiến lược tiếp thị
của công ty Lam Thiên Cách Duệ đã đánh vào tình trạng neo đơn của nhiều người
trung niên và người cao tuổi ở Trung cộng. Bà Tiền thậm chí còn viết những bài
thơ về trách nhiệm xã hội, với những câu như: "Chúng ta phải yêu thương
người cao tuổi bằng tình yêu say đắm như mối tình đầu."
Công ty cũng tổ chức
các kỳ nghỉ và tiệc chiêu đãi lớn cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng. Những
sự kiện này được sử dụng để quảng bá thêm cơ hội đầu tư - với nội dung trình
chiếu và máy quẹt thẻ luôn sẵn sàng.
Lam Thiên Cách Duệ
còn nhấn mạnh lòng yêu nước, một chiêu bài khác nhằm thu hút người cao tuổi.
"Lòng yêu nước
của chúng tôi là điểm yếu chí mạng, đó là điều họ đã lợi dụng," ông Dư,
người ở độ tuổi 60, nói. "Họ nói rằng họ muốn đưa Trung cộng trở thành số
một trên thế giới."
Theo ông Dư, công ty
còn được một số nhân vật nổi tiếng ủng hộ, trong đó có con rể của cố Chủ tịch
Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
"Thế hệ chúng
tôi ai cũng kính trọng Chủ tịch Mao, vì vậy nếu ngay cả con rể của ông ấy cũng
đứng ra bảo đảm thì làm sao chúng tôi lại không tin tưởng được?"
Theo lời kể của một
nhà đầu tư từng tham dự, cùng với hai người khác mà chúng tôi phỏng vấn, công
ty thậm chí còn tổ chức một sự kiện tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi Quốc hội Trung
cộng họp.
"Cái đám [những
người quảng bá] đó, họ có khả năng lấy một thứ màu đỏ và thuyết phục bạn rằng
nó màu trắng, lấy thứ màu đen và thuyết phục bạn rằng nó màu đỏ," ông Dư
nói.
Dù điều hành doanh
nghiệp nổi tiếng này, bà Tiền lại cực kỳ kín tiếng, chỉ được khách hàng biết đến
với cái tên Hoa Hoa hay Tiểu Hoa, và chủ yếu giao tiếp với họ thông qua những
bài thơ mà bà đăng trên blog của mình.
Nhưng bà sẽ xuất hiện
trước những nhà đầu tư lớn nhất - những người đầu tư ít nhất 6 triệu nhân dân tệ
(842.000 USD) - mời họ đến những sự kiện thân mật hơn, theo lời kể của một
trong những khách hàng này, ông Lý.
"Những người có
mặt ở đó, có thể nói là chúng tôi đều rất ngưỡng mộ," ông nhớ lại. "Tất
cả chúng tôi đều coi bà ấy như Nữ Thần Tài của mình.
"Bà ấy bắt đầu
khuyến khích chúng tôi dám mơ lớn… rằng trong vòng ba năm, bà sẽ mang đến cho
chúng tôi khối tài sản đủ để ba đời nhà tôi sống sung túc."
Ông Lý, cùng vợ và
anh trai đã đầu tư khoảng 10 triệu nhân dân tệ (1,3 triệu USD) vào công ty này.
"Các khoản chi
trả đột nhiên dừng lại," ông Dư nhớ lại. "Công ty nói rằng cảnh sát
đang tiến hành một số cuộc kiểm tra… mặc dù chúng tôi được hứa rằng các khoản
thanh toán sẽ sớm được nối loại."
Điều giúp các nhà đầu
tư lúc đầu vẫn bình tĩnh, ông nói, là sự trấn an của các quản lý công ty rằng
đây chỉ là một "trục trặc tạm thời", và họ được khuyên không nên báo
cảnh sát.
Tuy nhiên, về sau,
qua các phiên tòa ở Trung cộng, ông phát hiện rằng bà Tiền đã hối lộ những quản
lý cấp cao đó để họ tiếp tục xoa dịu nhà đầu tư - trong khi bà ta đã ẵm tiền bỏ
trốn sang Anh.
Bà Tiền không hoàn
toàn thờ ơ với tình cảnh của các nhà đầu tư - trong nhật ký của mình, bà viết rằng
sẽ hoàn trả nợ ở Trung cộng khi giá Bitcoin đạt 50.000 bảng. Tuy nhiên, nhật ký
cũng cho thấy ưu tiên hàng đầu của bà là xây dựng và trị vì "nước
Liberland", dành ra hàng triệu bảng cho dự án này.
Cuối cùng thì, khi
bà ta bị bắt ở York, phía bắc nước Anh, vào tháng 4/2024, cảnh sát cũng tìm thấy
bốn người khác trong tòa nhà, theo thông tin được đưa ra tại phiên tòa tuyên án
của bà ở Tòa án Hình sự Southwark hôm 10/11.
Bốn người này được
cho là được đưa sang Anh để làm việc cho bà Tiền trong các vai trò như mua sắm,
dọn dẹp và bảo vệ - tất cả đều làm việc bất hợp pháp, theo lời công tố viên.
Vào thời điểm bị bắt,
bà Tiền phủ nhận mọi cáo buộc, tuyên bố rằng bà ta chỉ đơn giản là đang chạy trốn
khỏi cuộc đàn áp của chính phủ Trung cộng đối với các doanh nhân tiền mã hóa,
và phản bác bằng chứng do cảnh sát Trung cộng đưa ra.
Nhưng sau đó, tại
phiên tòa xét xử vào tháng 9/2025, bà ta bất ngờ thừa nhận tội chiếm đoạt và sở
hữu tiền mã hóa bất hợp pháp.
Số tiền mã hóa mà bà
Tiền mang đến Anh đã tăng giá trị hơn 20 lần so với thời điểm bà này đến. Số phận
của số tiền này sẽ được quyết định trong một vụ kiện dân sự về "tài sản có
được từ tội phạm", dự kiến bắt đầu chính thức vào đầu năm sau.
Hàng ngàn nhà đầu tư
Trung cộng đang lên kế hoạch nộp đơn khiếu nại trong vụ án này, các luật sư từ
hai công ty đại diện cho các nạn nhân cho biết.
Tuy nhiên, điều này
sẽ không dễ dàng, một luật sư người Trung cộng yêu cầu giấu tên.
Các nhà đầu tư sẽ phải
chứng minh quyền đòi lại tiền của mình - và trong nhiều trường hợp, họ không
chuyển tiền trực tiếp cho công ty của bà Tiền, mà chuyển cho các tài khoản của
những người quảng bá ở địa phương, những người sau đó chuyển tiền lên tuyến trên.
Không rõ liệu các nạn nhân, nếu thắng kiện, sẽ chỉ nhận được khoản đầu tư ban đầu, hay một khoản tiền lớn hơn vì Bitcoin tăng giá.
Cũng như trong các vụ
án "thu hồi tài sản phạm tội" khác, bất kỳ khoản tiền nào còn lại sau
quy trình này thường sẽ thuộc về chính phủ Anh. BBC đã hỏi Bộ Tài
chính Anh về kế hoạch đối với bất kỳ khoản tiền nào còn lại, nhưng cơ quan này
không trả lời.
Ngoài ra, tháng trước,
CPS cho biết họ đang xem xét một kế hoạch bồi thường cho những người không có
người đại diện pháp lý trong vụ án dân sự. Chúng tôi đã hỏi CPS rằng kế hoạch
thay thế này sẽ yêu cầu bằng chứng ở mức độ nào, nhưng họ nói rằng không thể
chia sẻ bất kỳ chi tiết nào vào thời điểm này.
Tác động đối với ông
Dư - cùng với vợ tham gia đầu tư - không chỉ là về tài chính, mà còn về mà còn
là tinh thần, khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ và ông gần như mất liên lạc với
con trai.
Tuy nhiên, ông vẫn tự
coi mình là khá may mắn. Một luật sư mà chúng tôi đã trao đổi cho biết nhiều
nhà đầu tư của bà Tiền đã không còn tiền để mua thực phẩm hay thuốc men.
Ông Dư biết một người
như vậy - đến từ Thiên Tân, miền bắc Trung cộng. Ông nói rằng người phụ nữ đó
đã chết vì ung thư vú sau khi xin xuất viện vì không đủ tiền để điều trị.
"Bà ấy đã cận kề
cái chết, và bà ấy biết tôi có khả năng viết lách, vì vậy bà ấy đã nhờ tôi viết
một bài thơ tưởng niệm nếu điều tồi tệ nhất xảy ra."
Ông Dư nói rằng ông
đã giữ lời hứa và viết một bài thơ tưởng niệm mà ông đã đăng trực tuyến, kết
thúc bằng những dòng:
"Hãy
làm cột trụ nâng trời cao,
Chứ đừng làm cừu - bị dẫn lối, bị lừa dối.
Với những người còn sống - hãy cố gắng hơn,
Để chúng ta có thể vá lại bất công này."
Tony Han
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.