Tuesday, August 14, 2018

Ban nhạc rock của các nữ tu công giáo

https://baomai.blogspot.com/
Một nhóm các nữ tu từ Lima, Peru thành lập ban nhạc rock và nói, mọi người thường quên rằng, trước khi trở thành sơ, họ cũng chỉ là những người bình thường, yêu âm nhạc.

Ban nhạc Siervas gần đây biểu diễn cho Giáo hoàng Francis, với lượng khán giả lên tới hơn 250.000 người ở Juarez, Mexico.

Nhóm nhạc rock'n'roll nữ tu

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Las Siervas (tiếng Tây ban Nha có nghĩa là “những nữ tỳ”) là một ban nhạc nữ chơi nhạc rock'n'roll. Điều này chẳng có gì khác thường ngoài việc các thành viên ban nhạc đều là các nữ tu. Từ vài thành viên đã biết chơi nhạc trong một tu viện nữ ở Lima, Peru, nhóm nhạc này hiện nay đã có 12 nữ tu đến từ các quốc gia Argentina, China, Philippines, Chile, Venezuela, Ecuador, Peru, và Nhật Bản. Họ chơi được nhiều nhạc cụ: từ đàn violon hoặc kèn clarinet đến đàn guitar điện và trống.

https://baomai.blogspot.com/ 
Las Siervas: nhóm nhạc rock'n'roll nữ tu

Với mục đích truyền giáo, họ không ngần ngại chơi bất kỳ thể loại âm nhạc nào có thể tiếp cận được với đông đảo khán giả.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Sơ Cindy nói: “"Âm nhạc có thể truyền tải sứ điệp của đức tin. Đó là điều quan trọng đối với chúng tôi. Và để đến với những nhóm người đông đảo, chúng tôi sử dụng nhiều nhạc cụ và chơi nhiều loại nhạc khác nhau.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Còn Sơ Monica thì nói: “Chúng tôi muốn đáp lại tiếng gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô và đi ra vùng ngoại biên nơi người ta xa cách Thiên Chúa và chẳng hề biết đến Ngài. Âm nhạc là trung gian tuyệt hảo mà Giáo Hội hay sử dụng đến”

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Ban nhạc này không thiếu những người ủng hộ, từ giáo quyền Pêru cho đến những nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi đã được đề cử giải thưởng âm nhạc Grammy như Francisco Murias và Joe Martlet. "Tín thác vào Chúa” (Confía en Dios) là video âm nhạc đầu tiên của họ được thu hình tại Lima, Peru. Chỉ trong 1 tháng, video đã nhận được hơn 200.000 lượt xem trên kênh YouTube. Bài hát kể về một cậu bé bị lạc trong trung tâm mua sắm nhưng lại tìm thấy được tình yêu Thiên Chúa.

Họ đã đi biểu diễn ở Chile, Ecuador, và Colombia, và cũng đã biểu diễn cho Đức giáo Hoàng Phanxicô xem trong chuyến tông du Mexico vào tháng 2/2016. Tất cả tiền kiếm được từ hoạt động của nhóm nhạc được dành để giúp đỡ những nơi nghèo khó.


Sơ Josefina nói: “Tiền thu được chúng tôi dành cho việc bác ái, giúp đỡ nhiều nơi khác nhau. Chẳng hạn, năm vừa rồi, nhờ tiền thu được từ một buổi biểu diễn, chúng tôi đã có thể mở một cộng đoàn thứ hai tại Angola. Và năm nay, chúng tôi muốn giúp đỡ những nơi nghèo khổ nhất ở Peru, ở Ayacucho. Chúng tôi muốn tài trợ những nơi đó, dành cho việc truyền giáo”


https://baomai.blogspot.com/

Sẽ ra sao nếu ta phải làm việc đến 100 tuổi?
Tường thành Kumbhalgarh của Ấn Độ
Quán rượu biểu tượng ở Paris liệu có mất đi?
Thuế quan của Trump có ngăn chặn được gián điệp Tr...
Đọc lại blog của ‘Thằng Hèn Vĩ Đại’
Giới thiệu phim tài liệu "Mẹ vắng nhà"
Cô Thompson và cậu học trò Ted
Cách tự sát của con rồng dậy non
Quốc gia Latvia dành cho người hướng nội
Sự hồi sinh của một vùng biển đã chết
Robot ‘cơ bắp' giúp con người đi lại
Người đàn ông với cánh tay vàng
Quê hương yêu dấu bao người chờ trông...
Mục tiêu của Donald Trump trong cuộc chiến thương ...
Tiền tip được coi là xúc phạm ở một số quốc gia
Xã hội dân sự VN trong mắt tôi
Con người trông sẽ thế nào sau 1 triệu năm nữa?
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trái Đất từ không gian
Phải chăng chính người lớn VN đã dạy trẻ em gian l...
Một Nửa Sự Thật

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.