Saturday, April 12, 2025

Không còn khỉ ở thị trấn Thái Lan sau khi bị đàn áp

planet earth live monkey GIF by Head Like an Orange

Những con khỉ hung dữ sẽ không còn phải đối mặt với súng cao su nữa ở thành phố lịch sử Lopburi của Thái Lan, nơi chúng đã bị vây bắt và triệt sản sau khi trở nên tràn lan trong bốn năm qua.

Trước khi COVID-19 đóng cửa Lopburi, một số trong số 58.000 cư dân của thành phố đã cho 3.000 con khỉ đuôi dài sống bên cạnh ăn và thậm chí còn tổ chức tiệc trái cây thường niên cho chúng, thu hút khách du lịch đến "Thành phố Khỉ", cách Bangkok ba giờ lái xe về phía bắc.

monkey GIF by Disneynature

Những chú khỉ, được cho là mang lại may mắn, cũng sống trong các khu rừng gần đó và từ lâu đã trở thành một phần trong lịch sử của thành phố.

Nhưng sau khi Lopburi thoát khỏi lệnh phong tỏa do đại dịch vào giữa năm 2022, cư dân của thành phố phát hiện ra rằng những chú khỉ, khi không có người cho chúng ăn, đã trở nên hung dữ.

Bầy khỉ đã chiếm các tòa nhà, thường xuyên đối đầu với cư dân, ăn cắp thức ăn và gây ra tai nạn. Các bầy khỉ cũng đánh nhau, khiến người dân địa phương bị sốc. Một số cư dân đã phải nhốt mình trong nhà.

"Phương pháp của chúng là cướp bóc - bằng mọi cách", Wisarut Somngam, một nhà nghiên cứu địa phương của Ecoexist Society, một tổ chức phi chính phủ, nơi ông đang nghiên cứu tình hình, cho biết.

"Chúng sẵn sàng giật bất cứ thứ gì trên tay bạn, bất kỳ chiếc túi nào chúng nghi ngờ có chứa thức ăn hoặc các vật dụng như điện thoại di động".

Jirat Buapromart, 54 tuổi: “Chúng tôi phải nhốt mình trong nhà, chúng tôi không có tự do ngay cả trong khuôn viên nhà của mình.”

Trẻ nhỏ, phụ nữ lớn tuổi và thậm chí cả cảnh sát đều mang theo ná cao su để cố gắng dọa lũ khỉ.

planet earth 2 india GIF by BBC Earth

Các nhà báo của Reuters đã thực hiện nửa tá chuyến đi đến Lopburi trong năm nay, bao gồm cả trong thời kỳ đỉnh điểm của sự hung dữ của loài khỉ vào đầu năm 2024.

Khi các khiếu nại tăng lên sau tháng 2, chính quyền được trang bị súng cao su và bẫy đã vào cuộc để bắt những loài linh trưởng đã gây ra sự tàn phá và thậm chí khiến một số cư dân sợ hãi phải dựng song sắt kim loại tại nhà của họ để bảo vệ.

“Chúng tôi phải nhốt mình trong nhà, chúng tôi không có tự do ngay cả trong khuôn viên nhà mình,” Jirat Buapromart, 54 tuổi cho biết.

“Chúng sẵn sàng lấy cắp bất cứ thứ gì chúng có thể từ chúng tôi.”

Đến tháng 5, chính quyền đã tăng cường các biện pháp chống lại loài khỉ, bao gồm cả việc tăng cường các nỗ lực triệt sản bắt đầu trong thời kỳ đại dịch.


“Mục tiêu của chúng tôi là triệt sản toàn bộ số khỉ, 100% số khỉ”, bác sĩ thú y địa phương Patarapol Maneeorn từ sở động vật hoang dã của chính phủ cho biết vào tháng 9.

Sau đó, những con khỉ sẽ được đưa vào một khu vực được chỉ định để chăm sóc, ông cho biết.

Năm tháng sau khi chiến dịch của chính phủ bắt đầu, tình trạng hỗn loạn của loài linh trưởng ở Lopburi cuối cùng đã được kiểm soát, với khoảng 1.600 con khỉ bị nuôi nhốt.

Một số nhóm bảo vệ quyền động vật đồng ý với chính quyền về việc triệt sản những con khỉ, nhưng không nhốt chúng vào lồng.

“Những con khỉ đang phải chịu đau khổ vì hiện tại chúng đang ở trong một chiếc lồng không dành cho chúng”, Edwin Wiek, người sáng lập Quỹ Bạn bè Động vật hoang dã Thái Lan cho biết. “Nó không phù hợp với chúng”.

Wiek đã thúc đẩy chính phủ tăng kinh phí cho Sở Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật, nơi có nhân viên được đào tạo về chăm sóc và điều trị động vật.

Đối với một số cư dân, sự trở lại bình yên trên đường phố Lopburi là một sự nhẹ nhõm. “Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn một chút vì hầu hết những con khỉ đã bị bắt. Cuộc sống dễ dàng hơn”, người thợ làm đồng hồ Chalit Nithiwkram, 64 tuổi, cho biết.

Công việc kinh doanh cũng đang được cải thiện, ông cho biết: “Nếu có khỉ, sẽ không có khách hàng nào dám đến và đỗ xe ở đây”.

“Khỉ là một phần bản sắc của Lopburi,” Supaporn Reanprayoorn, 38 tuổi, người điều hành một cửa hàng gần một ngôi đền nơi những chú khỉ thường tụ tập, cho biết. Đôi khi cô ấy cho chúng đồ ăn nhẹ.

“Hãy để khách du lịch chụp ảnh với chúng - chỉ một hoặc hai trăm con thôi.”


Artorn Pookasook


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.