Tiếng chuông tại Vương cung thánh đường Thánh Peter vang lên để
đánh dấu ngày mất của Giáo hoàng Francis, người đã qua đời ở tuổi 88.
Phó Tổng thống JD Vance là một trong những vị khách cuối cùng của
Giáo hoàng Francis trước khi tu sĩ Dòng Tên đầu tiên lãnh đạo Giáo hội Công
giáo qua đời ở tuổi 88.
Vance đã gặp Francis trong thời gian ngắn vào Chủ Nhật để trao đổi
lời chúc mừng lễ Phục sinh tại một trong những phòng tiếp tân của khách sạn
Vatican, nơi ông đã sống kể từ khi được xuất viện từ Bệnh viện Gemmlli của Rome
vào ngày 23 tháng 3.
Giáo hoàng đã phải nằm viện trong năm tuần sau khi sống sót sau một
ca viêm phổi nghiêm trọng.
Hôm Chủ Nhật, vị
giáo hoàng 88 tuổi đã tặng phó tổng thống Công giáo ba quả trứng Phục sinh bằng
sô cô la lớn cho ba đứa con nhỏ của Vance, những đứa trẻ không tham dự, cũng
như một chiếc cà vạt Vatican và tràng hạt.
"Tôi biết ngài
không khỏe, nhưng thật mừng khi thấy ngài khỏe hơn", Vance nói với Đức
Giáo hoàng. "Cảm ơn ngài đã gặp tôi".
Vance thừa nhận tin
tức về cái chết của Đức Giáo hoàng vào sáng sớm thứ Hai.
"Tôi vừa biết
tin Đức Giáo hoàng Francis qua đời", phó chủ tịch viết trên X. "Tôi
xin gửi lời chia buồn đến hàng triệu người theo đạo Thiên chúa trên khắp thế giới,
những người yêu mến ngài. Tôi rất vui khi được gặp ngài ngày hôm qua, mặc dù rõ
ràng là ngài rất ốm. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến ngài qua bài giảng dưới đây mà
ngài đã đọc vào những ngày đầu của đại dịch COVID. Bài giảng thực sự rất tuyệt
vời. Cầu xin Chúa cho linh hồn ngài được an nghỉ".
Vance đã chia sẻ một
liên kết đến bản ghi chép bài giảng của Vatican vào ngày 27 tháng 3 năm 2020,
do Đức Phanxicô đọc tại Vương cung thánh đường Thánh Peter cách đây năm năm. Một
phần, Đức Giáo hoàng nói rằng, "Chấp nhận thập giá của ngài có nghĩa là
tìm thấy lòng can đảm để chấp nhận mọi khó khăn của thời điểm hiện tại, tạm thời
từ bỏ sự háo hức của chúng ta đối với quyền lực và của cải để dành chỗ cho sự
sáng tạo mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể truyền cảm hứng".
"Hãy yên nghỉ, Đức Giáo hoàng Francis", Nhà Trắng cũng viết trên X.
Đoàn xe của Vance đã tiến vào Thành phố Vatican vào Chủ Nhật qua một cổng phụ trong khi Thánh lễ Phục sinh đang được cử hành tại Quảng trường Thánh Peter. Francis đã giao việc cử hành Thánh lễ cho một hồng y khác.
Vatican cho biết họ
đã gặp nhau trong vài phút tại Domus Santa Marta "để trao đổi lời chúc mừng
Phục sinh".
Văn phòng của Vance
cho biết phó tổng thống "bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng
Francis vì đã mời ông đến gặp vào Chủ Nhật Phục sinh và vì lòng hiếu khách mà
Vatican dành cho gia đình ông".
"Tôi cầu nguyện
cho ngài mỗi ngày", Vance nói khi chào tạm biệt Francis. "Chúa phù hộ
ngài".
Vance, người đã cải
sang Công giáo vào năm 2019, và giáo hoàng đã có bất đồng sâu sắc về vấn đề di
cư và các kế hoạch trục xuất hàng loạt của chính quyền Trump.
Chỉ vài ngày trước
khi nhập viện vào tháng 2, Francis cho biết các kế hoạch của chính quyền Trump
sẽ tước đi phẩm giá vốn có của những người di cư. Trong một lá thư gửi các giám
mục Hoa Kỳ, Francis dường như cũng đã trả lời trực tiếp Vance vì đã tuyên bố rằng
giáo lý Công giáo biện minh cho các chính sách như vậy.
Danielle Wallace
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.