Người mẫu Linda
Evangelista đã kiện Zeltiq Aesthetics Inc. với số tiền 50 triệu đô la sau khi
CoolSculpting bị cáo buộc khiến cơ thể cô bị "biến dạng một cách tàn bạo"
Trải nghiệm
CoolSculpting hỏng của Linda Evangelista khiến người mẫu này phải điều trị.
Evangelista đã chọn
trải qua quy trình tạo đường nét cơ thể không xâm lấn, được cho là có thể loại
bỏ mỡ cứng đầu, vào năm 2015. Tuy nhiên, quyết định thử quy trình đông mỡ của
cô đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.
Người mẫu này đã trải
qua tác dụng phụ tiêu cực vĩnh viễn từ CoolSculpting khiến cơ thể cô "bị
biến dạng một cách tàn bạo". Quy trình của Evangelista để lại mỡ cứng ở
nhiều vùng khác nhau bao gồm bụng, đùi và dưới mỗi nách.
"Tôi phải trải
qua liệu pháp điều trị để thích những gì tôi nhìn thấy khi soi gương, nhưng tôi
vẫn không nhìn vào gương", cô nói với Harper's Bazaar. "Tôi không muốn
nhìn thấy bản thân mình vì tôi không yêu bản thân mình hoặc không thích bản
thân mình."
Evangelista không phải
là người đầu tiên trải qua các thủ thuật thẩm mỹ để thay đổi cơ thể hoặc làm chậm
quá trình lão hóa. Người mẫu này cũng sẵn sàng thừa nhận rằng cô sẽ làm lại nếu
"không có hậu quả nào".
"Tôi từng tự hỏi
mình mọi lúc, 'Bạn có uống lọ thuốc kỳ diệu khi biết rằng nó đi kèm với những hậu
quả này không?' Rõ ràng là không, vì bạn đã thấy những hậu quả", cô nói với
cửa hàng.
"Nhưng nếu
không có hậu quả nào, tất nhiên bạn sẽ uống lọ thuốc kỳ diệu nếu bạn đủ khả
năng chi trả, và nó ở đó dành cho bạn, và những người khác đã sử dụng nó thành
công".
Thông qua liệu pháp,
Evangelista đã nỗ lực vượt qua những suy nghĩ tiêu cực về cơ thể và tìm thấy sự
bình yên với ngoại hình hiện tại của mình.
"Tôi đang nỗ lực,
và tôi đang cố gắng đạt đến trạng thái mà tôi thích bản thân mình, với tất cả
những khuyết điểm, và cố gắng yêu bản thân mình", cô nói.
Sau khi "nỗ lực", Evangelista thừa nhận rằng giờ cô đã thoải mái hơn với ý tưởng về sự lão hóa.
"Tôi không quan
tâm mình già đi như thế nào", cô giải thích. "Tôi chỉ muốn già đi.
Không nhất thiết phải theo cách duyên dáng. Tôi thực sự, thực sự, thực sự không
muốn chết. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy
thoải mái với bản thân và với mọi thứ, và giờ tôi muốn tận hưởng nó".
Người mẫu tiết lộ
trong bài đăng trên Instagram năm 2021 rằng quy trình CoolSculpting đã khiến cô
"biến dạng một cách tàn bạo" sau khi che giấu cơ thể mình khỏi thế giới
trong năm năm. Evangelista thừa nhận vào thời điểm đó rằng nếu cô biết những gì
cô biết bây giờ về "rủi ro" của phương pháp điều trị CoolSculpting,
cô sẽ không thực hiện.
Vào tháng 9 năm
2021, Evangelista đã đệ đơn kiện và kiện công ty mẹ của CoolSculpting, Zeltiq
Aesthetics Inc., đòi bồi thường thiệt hại 50 triệu đô la. CoolSculpting, một
quy trình "đông mỡ" đã được FDA chấp thuận, đã trở nên phổ biến vì là
phương pháp thay thế không xâm lấn cho hút mỡ. Tuy nhiên, Evangelista cáo buộc
rằng cô đã không thể làm việc kể từ khi trải qua bảy buổi tại phòng khám của
bác sĩ da liễu từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016.
Sau đó, Evangelista
tiết lộ rằng cô đã được chẩn đoán mắc chứng tăng sản mỡ nghịch lý (PAH), một
tác dụng phụ hiếm gặp ảnh hưởng đến ít hơn 1% bệnh nhân CoolSculpting, trong đó
quá trình đông lạnh khiến mô mỡ bị ảnh hưởng dày lên và nở ra.
Lauryn Overhultz
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.