Vào ngày 18/4, Hội đồng
Nhân dân TP HCM đã thống nhất tên gọi phường, xã mới, trong đó có phường Sài
Gòn, phường Gia Định và phường Chợ Lớn cho một số khu vực ở trung tâm thành phố.
Theo các lãnh đạo
thành phố, việc chọn tên Sài Gòn dựa vào yếu tố lịch sử, nơi này có các công
trình tiêu biểu của Sài Gòn như Bưu điện trung tâm, Nhà hát thành phố, Nhà thờ
Đức Bà, trụ sở UBND thành phố... Tính Sài Gòn thể hiện rõ và khi nhắc đến sẽ
hình dung ra được.
Bí thư Thành ủy Nguyễn
Văn Nên hôm ngày 15/4 đã nói rằng phường không phải là cấp huyện thu nhỏ mà là
cấp chính quyền cơ sở sát dân nhất.
Vào ngày 17/4, tại
cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có lời khen ý tưởng đặt tên
phường mới của TP HCM:
"Vừa qua các
phường ở TP HCM tôi cho rằng đặt tên rất hay. Tất cả những địa danh gì của TP
HCM trước đây chưa được nêu danh bây giờ hình thành hết.
"Bây giờ có phường
Chợ Lớn, phường An Đông".
Như vậy, có thể thấy
việc chọn tên phường đã là ý chí mạnh mẽ của chính quyền, với sự tán thành từ cấp
lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các ý kiến người dân, nếu có, ít
có khả năng dẫn tới một sự đảo ngược nào.
Trước đó, khi đề xuất
đặt tên Sài Gòn cho một phường ở trung tâm thành phố được chính quyền quận 1 và
Sở Nội vụ thông báo, nhiều phản ứng khác nhau đã xuất hiện, trong đó có nhiều
người phản đối gay gắt.
Nhiều học giả, nhà
thơ, nhà văn, cựu quan chức cho rằng Sài Gòn là tên từng được đặt cho một đô thị
lớn nhất nước, mà nay lại đem đặt cho một đơn vị hành chính cấp phường là một sự
thiếu tôn trọng, bất cân xứng về mặt văn hóa, lịch sử.
Nhà báo Cù Mai Công,
cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ và là tác giả hai tập sách Gia
Định là nhớ, Sài Gòn là thương, nói News Tiếng Việt vào ngày 16/4 rằng
lãnh đạo thành phố cần thành tâm thành ý xem xét nội dung của những góp ý về
cách đặt tên vì điều này chỉ thể hiện họ yêu thành phố đáng yêu này, yêu tên gọi
Sài Gòn đến cháy gan cháy ruột như thế nào.
"Về phía mình,
tôi không thể hình dung nếu các thành phố nổi tiếng xưa nay như Hà Nội, Huế, Đà
Nẵng… vốn có quy mô và vị trí kinh tế xưa giờ đều không bằng Sài Gòn – TP HCM bị
thành phường thì phản ứng của người dân nơi đó ra sao."
Nhà văn Nguyễn Viện
nói News Tiếng Việt rằng, là một người sống ở Sài Gòn và sẽ chết ở Sài
Gòn, ông cảm thấy khó chịu, hơn thế nữa là một sự xúc phạm khi nghe tới đề xuất
đặt tên Sài Gòn cho một phường trung tâm của TP HCM.
"Đó là sự xúc
phạm không chỉ với tư cách là công dân của nó, mà còn là xúc phạm với lịch sử."
Sài Gòn - 'Hòn ngọc
Viễn Đông'
Theo đó, quận 1 còn
bốn phường, trong đó phường Sài Gòn hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường
Bến Nghé và một phần diện tích phường Nguyễn Thái Bình.
Quận 5 sau sáp nhập
còn 3 phường, trong đó phường Chợ Lớn được hình thành dựa trên cơ sở sáp nhập
phường 11, phường 12, phường 13 và phường 14.
Phường Gia Định nằm
trong quận Bình Thạnh, được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường 1, phường 2,
phường 7 và phường 17.
Tuy đã có nhiều tiếng
nói của giới trí thức bao gồm nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ và cả người dân
về việc dùng các tên gọi gồm Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn để đặt cho các phường
nhưng các lãnh đạo thành phố vẫn thông qua.
Báo Dân
Trí ngày 17/4 dẫn ý kiến nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, người có nhiều
công trình nghiên cứu về phong tục tập quán, văn hóa dân gian Nam Bộ, đặc biệt
là Sài Gòn, về việc đặt tên phường ở TP HCM sau sáp nhập.
Theo đó, ông Trảng
cho rằng đặt tên phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định chưa tương xứng tầm vóc lịch
sử. Cụ thể, cái tên Sài Gòn mang giá trị cao và ảnh hưởng rộng lớn hơn rất nhiều
so với đơn vị hành chính nhỏ nhất là phường nên nếu dùng tên phường Bến Nghé
theo ông sẽ phù hợp hơn.
Nhà báo Cù Mai Công
thì nhận định rằng từ góc nhìn chủ quan có thể những người đề xuất đặt tên
Sài Gòn cho một phường cũng có ý tốt là muốn phục hồi, lưu giữ chính thức một
tên gọi – từ chính thâm tâm của họ.
"Nhưng có vẻ 'ý tốt' này đang gặp phản ứng từ nhiều vị từng là quan chức nhà nước đến nhiều bậc trí thức, trí giả, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ..., với đủ lý do và với nhiều cách thể hiện, đôi lúc gay gắt."
"Thậm chí có ý
kiến việc gọi Sài Gòn - đô thị lớn nhất nước, từng có lúc là 'Hòn ngọc Viễn
Đông', một trong các ngôi sao Đông Nam Á là 'phường' như một sự xúc phạm...,"
ông Công nói.
Bởi lẽ theo ông, Sài
Gòn vốn là đô thị có thời được xem là "Hòn ngọc Viễn Đông". Dù vẫn có
những tranh cãi xoay quanh tên gọi này nhưng chính Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây
cũng nhắc tới mỹ hiệu này và dù thế nào thì Sài Gòn vẫn là đô thị lớn nhất nước
và trong quá khứ là đô thị thuộc hàng đứng đầu, là ngôi sao, ít nhất ở Đông Nam
Á.
Vào sáng ngày 13/2,
tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội, người đứng đầu Đảng Cộng sản lại một lần nữa
nhắc đến tên gọi Sài Gòn.
Cụ thể, khi nói đến vị thế quốc gia và cho rằng Việt Nam đang quá chậm, khả năng cạnh tra quốc gia khó khăn.
"Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông, Thái Lan, Mã Lai, Singapore , tất cả các thứ người ta rất phục."
Việc người đứng đầu Đảng Cộng sản nhắc đến Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông, là một đô thị từng khiến các nước láng giềng phải thán phục và mơ ước trong quá khứ, phần nào cho thấy sự nhìn nhận của chính thể hiện tại đối với vị thế và tầm vóc của Sài Gòn suốt một chặng dài lịch sử.
Nhà nghiên cứu về Sài Gòn - Gia Định, ông Nguyễn Thanh Lợi, trong bài viết được chia sẻ công khai trên Facebook tác giả Cù Mai Công, đã nhắc về lịch sử tên gọi Sài Gòn rằng Sài Gòn "có lúc là tỉnh, thủ đô, là Hòn ngọc Viễn Đông."
"Danh xưng Sài Gòn cả thế giới đều biết, dù không còn là tên đơn vị hành chính từ sau năm 1975, nhưng không vì thế mà mất đi tên tuổi của nó với tất cả lòng tự hào."
"Với tầm vóc như vậy thì không thể 'nhốt' nó trong một đơn vị hành chính cấp phường, như quận 1 dự kiến đặt tên, dưới danh nghĩa là 'bảo tồn' địa danh lịch sử. Chẳng thà không đặt còn hơn," ông Lợi viết.
Chẳng hạn Liên hiệp
các Hợp tác xã Thương mại thành phố HCM, đơn vị bán lẻ lớn nhất Việt Nam tên
chính là vậy, nhưng tên tắt lại là Saigon Co.op; khu đô thị Nam Sài Gòn; Toyota
Đông Sài Gòn…
Mã hàng không quốc tế
SGN được đặt cho sân bay Tân Sơn Nhất của Sài Gòn từ xưa đến nay không đổi.
"Vô số thông
tin trên truyền thông, báo chí lâu nay vẫn gọi Sài Gòn, dân Sài Gòn. Quan trọng
hơn, đa số người dân miền Nam lẫn miền Bắc khi đến TP HCM vẫn nói 'đi Sài
Gòn'," ông Cù Mai Công nói.
Trả lời trên VnExpress ngày
16/4, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Lợi cũng bày tỏ băn khoăn việc lấy tên Sài
Gòn, Gia Định, Chợ Lớn đặt cho phường sẽ khiến các địa danh vốn được xem là
"di sản văn hóa" của bao lớp người lại khu biệt trong một đơn vị hành
chính cấp phường.
"Những người gắn
bó với cả vùng đất Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định sẽ có những tâm tư nhất định vì cảm
giác địa danh đó không còn là của mình nữa," ông Lợi nói với VnExpress.
Còn trên Facebook,
ông Lợi nói thêm rằng, danh xưng luôn đi kèm theo tên gọi phù hợp. Làm như vậy
khác nào xúc phạm đến lòng tự hào, không chỉ của người Sài Gòn, mà còn của những
ai gắn bó với vùng đất này.
"Chỉ giữ tên gọi
hành chính mà không đi kèm với địa giới phù hợp của nó là sự kệch cỡm, khôi
hài. Vài chục thành phố, thị xã ở Việt Nam cũng sẽ 'biến mất' theo kiểu này. Quận
1 cũng không thể có tư cách để đại diện cho 'phường Sài Gòn', bởi Sài Gòn đâu
chỉ là quận 1, dù ở vị trí trung tâm."
"Có nhiều cách
để bảo tồn địa danh, như trong giáo dục, nghiên cứu, làm từ điển địa danh, du lịch...
chứ không nhất thiết áp dụng một cách máy móc, gây phản cảm!," bài viết của
ông Nguyễn Thanh Lợi trên trang Facebook của tác giả Cù Mai Công nêu.
"Ai vô tâm mới
không suy nghĩ! Buồn, rất buồn và có người còn là đau lòng. Khoan nói về bề dày
văn hóa, lịch sử, với tôi, một địa danh không thể mất dù đã mang tên mới khi
lòng người vẫn nhớ tới nó, hướng về nó."
"Không chỉ Sài
Gòn. Như thành phố Chợ Lớn, tỉnh Chợ Lớn đã bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa
xóa bỏ, nhập vào Sài Gòn - Gia Định từ 1957. Gần 70 năm rồi, nhưng giờ người ta
vẫn gọi vùng này là Chợ Lớn đó thôi. Giờ thành phường, buồn chứ, thậm chí đau
lòng chứ," tác giả Cù Mai Công nói.
Ông Công nói không
chỉ riêng ông mà nhiều trí thức khác cũng cho rằng, thà không có phường Sài
Gòn, Chợ Lớn, Gia Định… để ai nấy còn biết về những vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia
Định… từ xưa tới nay rộng lớn gấp bội.
"Nhưng một địa
danh hành chính xét cho cùng chỉ một thời thôi. Tên gọi từ lòng người là muôn
thuở," ông đúc kết.
"Sài Gòn không
phải là của chính quyền cũ, 'ngụy quân' hay 'ngụy quyền'. Sài Gòn cũng không phải
của riêng ai, người chiến thắng hay người thua cuộc. Sài Gòn là của cha ông
chúng ta, những người đã đi mở cõi từ hơn 300 năm trước."
"Vị thế của Sài
Gòn trong lịch sử và văn hóa tiêu biểu cho cả một vùng đất mới của tổ quốc. Vì
thế, đặt tên Sài Gòn cho một phường là thiếu tôn trọng lịch sử, văn hóa dân tộc,"
ông Viện nói.
Nhà báo Lê Văn Nuôi
kiến nghị trên Facebook rằng hãy tôn trọng, hãy giữ lại tên gọi "Sài
Gòn" như một tên cũ, một tiền thân, một giai đoạn lịch sử rất quan trọng của
biên niên sử 327 tuổi của Sài Gòn - TH HCM.
Việc chọn tên Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn cho các phường chỉ là câu chuyện riêng của TP HCM, trong khi ở tầm quốc gia, danh sách tỉnh thành dự kiến sau sáp nhập cũng đang gây những tranh luận về cách đặt tên tỉnh thành sau sáp nhập.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.