Wednesday, December 19, 2012

Nam Hàn có nữ tổng thống

image
South Korea's presidential candidate Park Geun-hye


Ủy ban bầu cử Nam Hàn nói con gái của nhà cựu độc tài Park Chung-hee là bà Park Geun-hye đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống ở nước này.
Việc kiểm phiếu vẫn đang được thực hiện, nhưng ứng viên Moon Jae-in đã thừa nhận thất bại với 84% số phiếu bầu đã được đếm.

image
Cả hai ứng viên đều tập trung vào các vấn đề kinh tế, xã hội
Tỷ lệ cử tri đi bầu lần này rất cao, với các vấn đề kinh tế và phúc lợi xã hội được chú trọng.
Tân tổng thống sẽ thay thế Lee Myung-bak, người sẽ ra đi sau khi kết thúc thời hạn nắm quyền 5 năm theo luật định.
Thăm dò bên ngoài phòng phiếu do ba đài truyền hình thực hiện cho thấy bà Park Geun-hye, ứng viên đảng cầm quyền Saenuri được 50,1%, còn ông Moon được 48,9%.
Tuy nhiên một cuộc thăm dò bên ngoài phòng phiếu do một đài truyền hình khác lại đặt ông Moon dẫn trước.

Nữ lãnh đạo?
Từ khi các phòng phiếu mở cửa vào lúc 6:00 hôm thứ Tư (21:00 GMT thứ Ba), hàng triệu người Nam Hàn đã xếp hàng để bỏ phiếu bất chấp thời tiết băng giá.
Trước khi Ủy ban bầu cử công bố kết quả, các thăm dò ngoài phòng phiếu của ba hãng KBS, MBC và SBS nói bà Park sẽ thắng.

image
Tướng Park Chung-hee (phải) có công đem lại thịnh vượng nhưng cũng đàn áp người chống đối

Tuy nhiên, cuộc thăm dò của kênh truyền hình YTN cho thấy ông Moon dẫn trước, được khoảng 49,7-53,3%.
Hãng JTBC cũng dự đoán bà Park sẽ thắng sát sao, với mức phiếu bầu cho bà là 49,6% trong lúc ông Moon giành 49,4%.
Tính đến 16:00 giờ địa phương, khi chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là hết giờ bỏ phiếu, số cử tri đi bầu đã vượt quá con số 63% của năm 2007.
Với chiến thắng trong kỳ bầu cử này, bà Park sẽ làm nên lịch sử với việc trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Hàn.

image
Các nhà bình luận vẫn tiếp tục nhắc đến thời kỳ cầm quyền của cha bà, ông Park Chung-hee, người bị ám sát chết năm 1979.
Tướng Park Chung-hee có công đem lại thịnh vượng dưới thời độc tài cánh hữu nhưng cũng thẳng tay đàn áp người chống đối.

image
Park Geun Hye, with her late father, President Park Chung Hee in 1977
Theo đường lối thân Mỹ, ông Park gửi trên 300 nghìn quân Đại Hàn, đặc biệt là binh đoàn Bạch Mã khét tiếng, sang Nam Việt Nam, giúp Hoa Kỳ chống các lực lượng cộng sản trong thập niên 1960.


Ghen...

image

Nữ Thủ tướng Thái Lan quá đẹp và...có cái nhìn xiêu đình đổ quán! 
Không ghen... không được!

image
Obama with Beautiful Thai Prime Minister...

image

image

image

image

image

image

image

image
Obama with Beautiful Thai Prime Minister...

image

image
It’s not funny… wait till we get home!...

- Ông về đây, về đây tui biểu, con nớ nó xài bùa đấy. Ông mà đá lông nheo mí nó là ông chết... mí tui đấy nghen!

1 comment:

  1. President and Prime Minister are people just like us , Most likely they have very similar organs like ours.

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.