Tuesday, March 15, 2016

Chống béo phì cho các nhà sư Thái

image
Thái Lan đang khuyến khích giới sư sãi ăn uống lành mạnh sau khi một nghiên cứu cho thấy phân nửa số nhà sư nước này bị thừa cân.

Tờ Bangkok Post dẫn lời bà Jongjit Angkatavanich, một chuyên gia dinh dưỡng tại trường Đại học Chulalongkorn, cho biết 48% nhà sư ở Thái Lan hiện bị béo phì.

image
Chuyên gia này cảnh báo: “Tình trạng béo phì ở các nhà sư tại Thái Lan hiện đang là quả bom nổ chậm.”

Giới chức tôn giáo quan ngại khi con số nghiên cứu cho thấy 42% các nhà sư có lượng cholesterol cao, 23% bị cao huyết áp, và 10% bị bệnh tiểu đường.

image
Tiến sĩ Jongjit không nói cụ thể số lượng nhà sư được khảo sát, song bà hy vọng điều sẽ thúc đẩy một chiến dịch quốc gia chống béo phì cho các nhà sư tại Thái Lan.

Chỉ tính riêng trong năm 2012, các nhà sư ở Thái Lan phải trả 300 triệu baht (tương đương 6 triệu bảng Anh, hay 8.5 triệu đô la Mỹ) để chữa các vấn đề liên quan đến bệnh béo phì.

Chính phủ hỗ trợ toàn bộ chi phí y tế cho các nhà sư vì Phật giáo đóng vai trò quan trong trong đời sống xã hội và tôn giáo ở Thái Lan.

Tiến sĩ Jongjit nói nguyên nhân của tình trạng này là do các tín đồ Phật giáo ở Thái Lan thường cúng lễ bằng nước ngọt và thực phẩm chứa nhiều chất béo.

image
Khoa Y tế Cộng đồng tại trường đại học của bà cũng khuyến khích giới tăng lữ tiêu thụ thực phẩm ít hơn.

Một trường cao đẳng Phật học và bốn ngôi đền ở Bangkok đi tiên phong trong việc áp dụng các chương trình nấu ăn dinh dưỡng dựa vào chất xơ, protein và canxi.

Chiến dịch này cũng khuyến khích các nhà sư tập thể dục.

Tiến sĩ Jongjit cho biết các nhà sư tham gia chương trình đã giảm được trung bình 1 kg trong vòng 8 tuần, giảm được vòng eo xuống 1,3 cm, và cũng giảm được hàm lượng cholesterol trong máu.

Một số nhà sư than phiền rằng họ không kiểm soát được việc tăng cân.

image
Do đó, bệnh viện Chulalongkorn Memorial đã cung cấp một chiếc đai lưng đặc biệt có khả năng thắt hông như một lời khuyến cáo nhẹ nhàng.

free online university research practice

Chuyện cậu bé gốc Việt gặp Obama
Làm người tử tế có khó không?
Cô dâu Việt thành đại gia nhờ bán phở xứ Hàn
Học trò VN 'còn thiếu nhiều kỹ năng'
Có nên xấu hổ khi mang quốc tịch Việt Nam?
Biển hồ Tonle Sap và vấn đề sống còn
Giấy nhôm không gởi trực tiếp vào thức ăn ?
R.I.P: Raymond Samuel Tonlinson người khai sinh Em...
Những nơi bị quên lãng trên thế giới
Sự khác biệt giữa chợ Bến Thành (Sài Gòn) và chợ Đ...
Cuộc đời bà Nancy Reagan
Đánh bóng lý lịch khi xin việc thế nào?
Vì sao VN in sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình?
Những phát minh 'kỳ quặc' của Bắc Hàn
Nơi con người biết tồn tại trong hỗn loạn
Lễ hội và sự xuống cấp của văn hoá Việt Nam
Google biết tất cả những gì bạn làm trên Internet?...
Thịt chuột TC được bán ở Mỹ dưới mác thịt gà
R.I.P: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
Cựu dân biểu Cao Quang Ánh chính thức chạy đua vào...

1 comment:

  1. Ăn ngon ngồi rồi ít lao động mà hậu quả là béo phì

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.