
Là Tổng thống Hoa Kỳ, việc nhớ lại những ngày tháng, bất kể tầm quan trọng, hẳn là vô cùng khó khăn. Điều gì phân biệt khoảnh khắc này với khoảnh khắc khác? Một ngày này với một ngày khác? Từ góc nhìn của công chúng, chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì có giá trị hơn trong mắt Tổng thống. Tuy nhiên, là những người đàn ông đã kết hôn, họ chắc chắn phải nhớ ngày cưới tổng thống của mình – ngày cưới của đệ nhất phu nhân sẽ không cho phép họ quên.
Từ lễ tốt nghiệp trường luật cho đến ngày nhậm chức tổng thống, ngày cưới của một Tổng thống hẳn là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời một người đàn ông. Những người đàn ông đứng đắn này sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình khi họ có những người phụ nữ mạnh mẽ về mặt đạo đức ủng hộ họ trong từng bước đi. Điều đó không có nghĩa là sẽ không có một vài khó khăn trên con đường sự nghiệp, nhưng nhìn chung, có thể kết luận rằng những người phụ nữ đệ nhất đáng yêu này đã thúc đẩy những người đàn ông quyền lực này trở thành những người bảo vệ “gia đình”.
Hãy cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc nhiếp ảnh khi những người đàn ông trở thành chồng và người lãnh đạo trong ngày cưới tổng thống của họ.
Chiếc váy "Giây
phút cuối cùng" của Jackie Kennedy
Chỉ 10 ngày trước
đám cưới với JFK, chiếc váy do nhà thiết kế thời trang Anne Lowe thiết kế cho
Jackie Bouvier đã bị hỏng trong một thảm họa đường ống nước. Nhờ sự hỗ trợ của
đội ngũ thợ may lành nghề, vải taffeta Pháp màu ngà thừa thãi và lụa faille hồng,
nhà thiết kế lừng danh đã tạo nên một đám cưới kỳ diệu cho tổng thống.
Vũ điệu Giáng sinh của
H.W.
George H.W. nhớ lại
lần gặp cô dâu của mình – "Họ gọi đó là vũ điệu ngày lễ vào dịp Giáng sinh
và cô ấy xuất hiện trong chiếc váy đỏ và xanh lá cây này. Tôi hỏi, 'Cô gái xinh
đẹp kia là ai vậy?' 'Đó là Barbara Pierce đến từ Rye, New York.' Thế là một anh
chàng tên Wozencraft giới thiệu chúng tôi. Và phần còn lại là lịch sử."
Món quà từ mẹ của
George
Hai người cuối cùng
đã kết hôn vào năm 1945 tại Nhà thờ First Presbyterian ở Rye, New York. Barbara
được mẹ của George tặng một tấm khăn voan để làm lễ cưới.
Tiệc nướng ngoài trời
kiểu Bush thời trẻ
Laura Lane và George
W. Bush gặp nhau tại một bữa tiệc nướng ngoài trời ở Midland, Texas, vào ngày 5
tháng 11 năm 1977. Cặp đôi đã yêu nhau say đắm đến mức đính hôn ba tháng sau
đó.
Một chiếc váy mua sẵn
Laura chọn một chiếc
váy màu nâu nhạt đơn giản mà cô dễ dàng mua được trên kệ hàng trong cửa hàng
bách hóa, trong khi mẹ cô mặc một chiếc váy cưới truyền thống và xa hoa hơn.
Trường Luật Yale
Clinton
Hillary và Bill
Clinton gặp nhau khi cả hai cùng theo học tại Trường Luật Yale năm 1971.
Hillary Diane Rodham được cho là đã nhận thấy Bill nhìn chằm chằm vào cô trong
thư viện. Cô đã chủ động giới thiệu bản thân. Ba năm sau, Bill đã cầu hôn.
Một đám cưới trong
phòng khách
Người ta nói rằng
Bill muốn một đám cưới lớn và xa hoa nhưng Hillary không hề bận tâm đến ý tưởng
đó. Họ kết hôn trong phòng khách của mình khi Hillary đang mặc một chiếc váy cưới,
một chiếc váy ren kiểu Victoria của Jessica McClintock, được mua chỉ một ngày
trước đó.
Một Kỷ Niệm Đáng Nhớ
Giống như nhà
Clinton, nhà Obama gặp nhau khi cùng làm việc tại công ty luật Sidley Austin ở
Chicago. Ban đầu, Michelle phản đối việc hẹn hò ăn tối vì bà thấy mối quan hệ
lãng mạn nơi công sở có thể gây ra những rắc rối. Tuy nhiên, bà đã nhượng bộ
vào năm 1989. Họ kết hôn chỉ ba năm sau đó.
"You And
I"
Hai người kết hôn tại
Nhà thờ Trinity United Church of Christ ở Chicago. Anh trai của Michelle là người
dắt cô dâu vào lễ đường. Bà mặc một chiếc váy cưới trắng với tay áo bo gấu trên
vai cùng với mạng che mặt truyền thống. Hai vợ chồng cùng nhau nhảy theo giai
điệu bài hát "You and I" của Stevie Wonder.
Một Đám Cưới Tốt
Nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ
Jimmy và Rosalynn
Carter kết hôn vào năm 1946. Lúc đó ông 21 tuổi và bà 18 tuổi. Ban đầu, bà từ
chối lời cầu hôn đầu tiên của ông nhưng cuối cùng đã đồng ý sau khi Jimmy tốt
nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ.
Plains, Georgia
Họ kết hôn tại quê
nhà Plains, Georgia. Rosalynn chọn một chiếc váy dài đến đầu gối và kết hợp với
một đôi găng tay, mũ và cài áo kiểu cách trong khi chồng bà vẫn mặc quân phục.
Khoảng cách sáu tuổi
Bất chấp khoảng cách
sáu tuổi, Geneva Doud đã kết hôn với Dwight Eisenhower, 25 tuổi, một trung úy
quân đội, vào năm 1916. Họ kết hôn tại nhà bố mẹ bà ở Denver, Colorado.
Từ một cô nàng
tomboy đến sành điệu
Khi còn nhỏ,
Elizabeth Virginia Wallace là một cô nàng tomboy. Khi lớn lên, bà bắt đầu trở
nên nữ tính hơn - một người yêu thích những chiếc mũ thời trang. "Bess
luôn đội những chiếc mũ sành điệu hơn những người còn lại trong chúng tôi, hoặc
cô ấy đội chúng một cách sành điệu hơn", một người bạn của bà đã nói.
Một lời cầu hôn thất
bại trước đó
Bà kết hôn với Harry
Truman vào năm 1919, nhiều thập kỷ trước khi ông nhậm chức tổng thống năm 1945.
Truman đã cầu hôn một lần vào năm 1911 trước khi ra trận nhưng bà đã từ chối.
Anh ấy lại cầu hôn một lần nữa khi trở về và có thể thoải mái chăm sóc cô.
Không Phải Là Người
Đàn Ông Của Hôn Nhân Ngay Từ Đầu
Vào thời điểm đó,
Nancy Davis là một nữ diễn viên được kính trọng. Bà gặp Ronald Reagan, lúc đó
là chủ tịch của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh, vào năm 1949. Sau cuộc ly hôn gần
đây với Jane Wyman, Ronald không phải là một người đàn ông lý tưởng cho hôn
nhân.
Chỉ Có Hai Khách
Tuy nhiên, sự quyến
rũ của bà đã chiến thắng. Cặp đôi kết hôn vào năm 1952. Thực tế, vào phút chót,
khách mời duy nhất chỉ là phù rể và phù dâu danh dự. Nancy mặc một chiếc váy
đơn giản che đi bụng bầu đang lớn dần.
Những Người Yêu
Stanford
Lou Henry là một người
phụ nữ quyến rũ theo cách riêng của bà trước khi kết hôn với Herbert Hoover vào
năm 1899. Bà tốt nghiệp Cử nhân Địa chất tại Đại học Stanford, nơi hai người gặp
nhau, và bằng cách nào đó thông thạo tiếng Trung Hoa.
Người Quaker Chuyển
Sang Công giáo La Mã
Hai người kết hôn
vào tháng 2 năm 1899 tại nhà bố mẹ bà ở Monterey, California. Điều thú vị là, mặc
dù cả cô dâu và chú rể đều theo đạo Quaker, họ được làm lễ bởi một Linh mục Công
giáo La Mã. Bà đã bỏ chiếc váy trắng truyền thống để mặc một chiếc váy sẫm màu
hơn một chút.
Mẹ của Haye Biết Rõ
Nhất
Mặc dù có nhiều người
theo đuổi, Lucy Ware Webb vẫn kết hôn với Rutherford Birchard Hayes vào tháng
12 năm 1852. Mẹ ông nói rằng nền tảng tôn giáo và phẩm chất đạo đức tốt đẹp của
bà sẽ hoàn hảo cho con trai mình.
Một Người Phụ Nữ
Chính Trực
Năm 1851, Hayes nhận
xét, "Tôi đoán là tôi rất yêu L(ucy)... Giọng nói trầm ấm ngọt ngào của cô
ấy... đôi mắt dịu dàng, sâu lắng của cô ấy." Ông coi vợ mình là một
"người phụ nữ chính trực". Cặp đôi sau đó có tám người con.
Một Cuộc Ly Hôn Vì
Nghiện Rượu Trở Nên Tươi Đẹp
Năm 1948, Elizabeth
Anne Bloomer kết hôn với chú rể Gerald R. Ford tại Nhà thờ Grace Episcopal ở
Grand Rapids, Michigan. Elizabeth đã từng kết hôn với Willian G. Warren nhiều
năm trước đó nhưng họ ly hôn vào năm 1947 vì chứng nghiện rượu của ông đã hủy
hoại mối quan hệ.
Một Cựu Vũ Công
Hai người đã trì
hoãn buổi lễ vì Ford đang tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Một
giai thoại từ tờ New York Times đã đề cập đến việc "Jerry đang tranh cử
vào Quốc hội và không chắc cử tri sẽ nghĩ gì về việc anh ta kết hôn với một cựu
vũ công đã ly hôn."
Đệ nhất Phu nhân Hoa
Kỳ
Vào ngày 19 tháng 6
năm 1886, Helen Louise Herron Taft kết hôn với William Howard Taft tại nhà cha
mẹ bà ở Cincinnati, Ohio. Bà mặc một chiếc váy ngắn tay với mái tóc búi cao ấn
tượng được điểm xuyết bằng những chi tiết trang trí. Khi Cleveland bắt đầu nhiệm
kỳ tổng thống vào năm 1909, Helen đã trở thành Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ.
Một Đám Cưới Thiên
Chúa Giáo (Dior)
Năm 2005, Melania
Knauss kết hôn với Donald Trump. Chiếc váy của bà được thiết kế bởi Dior và có
hơn 91 mét vải tuyn. Chi phí của chiếc váy được ước tính từ 100.000 đến 200.000
đô la. Chiếc váy được thiết kế với hơn 1.500 viên ngọc trai và kim cương giả.
Một bữa tiệc được đề xuất trước đám cưới
Chiếc váy của bà, nặng
gần 27 kg, đã mất hơn 550 giờ để hoàn thành chiếc váy lộng lẫy này. Nó nặng và
cồng kềnh đến mức người ta đã đề nghị Melania nên ăn một bữa no trước lễ cưới để
có đủ năng lượng mang chiếc váy đi khắp nơi.
Edith và Woodrow
Woodrow Wilson gặp
Edith Bolling Galt chỉ một năm sau khi người vợ đầu tiên của ông, Ellen Axson,
qua đời vào năm 1914. Chồng đầu tiên của Edith cũng qua đời chỉ vài năm trước
đó. Hai người kết hôn vào năm 1915 tại Washington, D.C., và Wilson được bầu vào
nhiệm kỳ tổng thống thứ hai hai năm sau đó vào năm 1917. Edith đã chứng tỏ mình
là một cố vấn vô cùng hữu ích cho Wilson.
Tình yêu trong nhà
hát
Rất lâu trước vụ bê
bối Watergate khét tiếng, Richard Nixon đã gặp vợ mình, Thelma Catherine Ryan,
tại một buổi thử vai cho một vở kịch cộng đồng. Họ kết hôn vào tháng 6 năm 1940
tại Riverside, California và hưởng tuần trăng mật ở Mexico.
Lời cầu hôn trong buổi
hẹn hò đầu tiên
Lời cầu hôn của
Lyndon B. Johnson dành cho Claudia Taylor có phần hơi khác thường, nói một cách
nhẹ nhàng. Hai người gặp nhau thông qua một người bạn chung, và ngay sau đó,
Taylor nói với bạn mình rằng cô cảm thấy bị thu hút bởi Johnson "như một
con thiêu thân bị ngọn lửa thu hút". Hóa ra Johnson đã biết được điều này
và cầu hôn Taylor ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên! Hai tuần sau, cô ấy đã chấp
nhận lời cầu hôn và họ kết hôn tại San Antonio, Texas vào năm 1934.
Bi kịch dẫn đến hạnh
phúc
Joe Biden mất người
vợ đầu tiên và cô con gái một tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc vào
năm 1972, để lại ông một mình nuôi hai con trai, Hunter và Beau. Tuy nhiên, ba
năm sau, ông gặp Jill Jacobs khi cô đang là sinh viên tại Đại học Delaware.
"Cô ấy đã mang lại cho tôi cuộc sống. Cô ấy khiến tôi bắt đầu nghĩ rằng
gia đình mình có thể sẽ lại trọn vẹn", Joe nói.
Ý tưởng của Hunter và
Beau
Ban đầu, chính
Hunter và Beau là người đề nghị hai người kết hôn sau khi rõ ràng họ đã hợp
nhau và có duyên với Jill. Hai cậu bé, lúc đó 6 và 7 tuổi, nói với bố rằng
chúng nghĩ ông nên cưới Jill vào một buổi sáng khi ông đang cạo râu. "Bố
nghĩ đó là một ý tưởng khá hay đấy", ông đáp.
Nhưng phải mất hơn một
lời cầu hôn, Jill mới đồng ý. Thực tế, Joe đã cầu hôn năm lần trước khi họ
chính thức đính hôn. Jill muốn chắc chắn rằng đó là bước đi đúng đắn cho hai cậu
bé đã mất mẹ ruột. Cuối cùng, họ đã kết hôn vào ngày 17 tháng 6 năm 1977 trong
một buổi lễ nhỏ tại Nhà nguyện Liên Hợp Quốc ở Thành phố New York.
Jon Gardocki
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.