
Các nhà điều tra Quận
Harris cho biết nhóm thiếu niên này đã bắn tài xế, trộm xe và bỏ trốn vào tháng
9
Chính quyền cho biết
ba thiếu niên đã bị bắt vì sát hại một cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến
Texas, người đang làm tài xế xe đi chung để nuôi mẹ và em gái.
Cảnh sát trưởng Quận
Harris, Ed Gonzalez, cho biết hôm thứ Năm rằng các vụ bắt giữ này có liên quan
đến cái chết của Quoc "Jake" Nguyen, 28 tuổi, vào ngày 4 tháng 9, người
được tìm thấy đã chết bên lề đường sau khi bị bắn.
Một thiếu niên 15 tuổi
đã bị buộc tội giết người có chủ đích, trong khi hai thiếu niên 14 tuổi và 13
tuổi phải đối mặt với cáo buộc phá hoại bằng chứng.
Cả ba người đã bị bắt
giữ trong những ngày gần đây và bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Vị thành
niên Quận Harris, Gonzalez cho biết.
Các nhà điều tra tin
rằng nhóm thanh thiếu niên đã bắn Nguyen, cướp xe và tài sản của anh rồi bỏ trốn.
Anh trai của Nguyen,
Matthew, nói với Fox Houston rằng anh trai mình lái xe cho Uber để giúp đỡ mẹ
và em gái. Gia đình Nguyen đã di cư đến Houston từ Việt Nam vài năm trước.
Một chiếc xe tuần
tra của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris đậu trong bãi đậu xe. (Văn phòng
Cảnh sát trưởng Quận Harris/Facebook)
"Vào thời điểm
anh ấy lái xe đêm đó, anh ấy đã đi chung xe với Uber," Matthew Nguyen nói.
"Anh ấy đón một khách hàng và thả xuống trung tâm thành phố. Sau đó, anh ấy
vẫn còn một số người trên xe. Uber xác nhận đó là lần cuối cùng họ nghe tin từ
anh ấy.
"Tôi vừa nói chuyện với anh ấy vào thứ Ba, và anh ấy có vẻ như cuối cùng đã hiểu ra vấn đề," anh ấy nói thêm. "Sau đó, chúng tôi nhận được cuộc gọi vào thứ Sáu ... và đây là sự thật."
Trong một bài đăng
trên X, Gonzalez gọi cái chết của Nguyen là "bi thảm và vô nghĩa."
"Chúng tôi xin
gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bạn bè và gia đình của Jake. "Đây là
công việc xuất sắc của các thám tử @HCSOTexas, VCAT và toàn bộ thành viên trong
nhóm tham gia", ông viết.
Louis Casiano
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.