
Ông Macron từng tự
xưng là maître des horloges - bậc thầy về đồng hồ - nhưng khả năng nắm bắt thời
điểm của ông không còn như xưa.
Lần thứ ba trong một
năm, người được ông chọn làm thủ tướng đã từ chức và các cuộc thăm dò dư luận
thì cho thấy gần 3/4 cử tri cho rằng tổng thống cũng nên từ chức.
Ông nhiều lần khẳng
định ông sẽ không rời nhiệm sở sớm và nước Pháp hiện đang chờ đợi xem liệu một
chính phủ mới có thể được thành lập hay ông phải giải tán quốc hội.
Sắp bổ nhiệm thủ tướng
mới
Điện Élysée vào tối 8/10 giờ Pháp thông báo Tổng thống Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng 48 giờ, bác bỏ đồn đoán về việc tổ chức bầu cử quốc hội mới.
Thủ tướng sắp mãn
nhiệm Sébastien Lecornu cũng xác nhận khả năng giải tán quốc hội đã giảm sau
hai ngày đàm phán, vì "quốc hội đang có đa số và đó là đa số muốn tránh
các cuộc bầu cử mới".
Ông Lecornu đã trở
thành Thủ tướng Pháp thứ ba rời nhiệm sở trong chưa đầy một năm vào hôm 6/10 do
tình trạng quốc hội bị chia rẽ sâu sắc.
Ông giữ chức được 26
ngày.
Tổng thống Macron đã
yêu cầu ông ở lại hai ngày để tìm kiếm sự đồng thuận giữa các đảng phái nhằm
thoát khỏi khủng hoảng.
Ông Lecornu nhấn mạnh
rằng bất kỳ ai nắm quyền thủ tướng "sẽ cần phải hoàn toàn từ bỏ tham vọng
tranh cử tổng thống vào năm 2027" do những chia rẽ chính trị hiện nay.
Những biến động bất
ngờ này là diễn biến mới nhất trong chuỗi sóng gió kéo dài, bắt nguồn từ quyết
định tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào tháng 6/2024 của Tổng thống Emmanuel
Macron. Kết quả là một quốc hội treo, nơi các đối tác trung dung của ông Macron
mất đi thế đa số và buộc phải tìm kiếm liên minh với các đảng khác.
Khi chính phủ mới của
ông Lecornu được công bố, đã có một pha đảo chiều chóng vánh: Bruno Retailleau
- lãnh đạo Đảng Cộng hòa bảo thủ, một trong những đảng mà ông Macron cần liên kết
- đã rút khỏi chính phủ chỉ 14 tiếng sau khi công bố.
Tất cả là về nợ công
của Pháp
Đầu năm nay, nợ công
ở mức 3,4 ngàn tỷ euro tương đương gần 114% GDP, mức cao thứ ba trong khu vực đồng
euro sau Hy Lạp và Ý. Thâm hụt ngân sách của Pháp năm nay dự kiến sẽ đạt 5,4%
GDP.
Các cựu thủ tướng là
Michel Barnier và François Bayrou chỉ tại vị lần lượt ba và chín tháng trước
khi bị loại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm khi họ tìm cách giải quyết thâm hụt bằng
các ngân sách thắt lưng buộc bụng.
Ông Lecornu thậm chí
còn không trụ lâu đến lúc được trình bày kế hoạch ngân sách.
Những lời chỉ trích
đã đổ dồn từ mọi phía ngay sau khi ông trình diện nội các vào chiều 5/10, và đến
sáng 6/10, ông đã quyết định rằng lập trường của mình là không thể chấp nhận được.
Ông nói nguyên nhân
cho sự ra đi của mình là do lập trường cứng nhắc của các đảng phái, những đảng
mà theo ông, "tất cả đều hành xử như thể họ nắm đa số".
Tất cả các đảng đều
đang hướng đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2027 và họ cũng đang
chuẩn bị cho khả năng bầu cử quốc hội bất thường trong trường hợp ông Macron lại
giải tán quốc hội.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Hiện tại có bốn lựa
chọn, nhưng không có phương án nào được coi là khả quan.
Nếu ông Lecornu thuyết
phục được các đảng phái trung dung hình thành một dạng chính phủ nào đó, ông
Macron sẽ có thể bổ nhiệm một thủ tướng mới bất kể là ai. Ông Lecornu nói mình
không muốn nhận chức vụ này. Ông Lecornu cho hay các đảng có "thiện
chí" thông qua ngân sách trước ngày 31/12, điều này rõ ràng sẽ giúp
"xua tan" mối đe dọa giải tán quốc hội. Một lựa chọn cho ông là đề
nghị Đảng Xã hội đảm nhận chức vụ thủ tướng, với điều kiện ông Macron phải tạm
dừng các cải cách chật vật - thứ đã nâng tuổi hưu từ 62 lên 64. Tuy nhiên, việc
này sẽ tiêu tốn của Pháp hàng tỷ euro, trong khi chính phủ tiếp theo cần thông
qua một loại ngân sách 2026 nào đó để giải quyết nợ quốc gia và giảm thâm hụt
ngân sách.
Nếu ông Lecornu thất
bại, Điện Élysée đã ngụ ý rằng ông Macron sẽ "chịu trách nhiệm". Điều
này có thể đồng nghĩa với tổ chức bầu cử quốc hội mới. Đây sẽ là tin xấu cho
các đồng minh trung dung của ông Macron và Đảng Xã hội, nhưng đặc biệt có lợi
cho Đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu của bà Marine Le Pen. Cuộc bầu cử sẽ phải diễn
ra tối đa 40 ngày sau khi quốc hội bị giải tán - tức là sẽ bỏ phiếu vào tháng
11.
Nhiệm kỳ tổng thống
của ông Macron sẽ kết thúc sau 18 tháng, nhưng ông đang phải đối mặt với lời
kêu gọi từ chức ngày càng tăng. Ông đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng bầu cử tổng thống
sớm, nhưng khả năng này không phải là không thể. Một cựu bộ trưởng của ông
Macron, ông Benjamin Haddad, lập luận rằng việc ông từ chức là vô nghĩa, vì tổng
thống tiếp theo cũng sẽ phải đối mặt với cùng một vấn đề: "Sự chia rẽ
chính trị sẽ còn kéo dài."
Ngay cả khi không đạt
được thỏa thuận chính phủ, các đảng phái vẫn có thể gác lại khác biệt trong quốc
hội và đi đến một thỏa hiệp về ngân sách giới hạn. Tuy nhiên, văn hóa thỏa hiệp
không phổ biến trong chính trường Pháp.
Những nhân vật chính
trong cuộc khủng hoảng
Bà Marine Le Pen và
cấp phó trẻ trung của bà trong Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu, Jordan Bardella,
đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử và đã từ chối lời mời đàm phán của ông Lecornu.
Ông Jean-Luc
Mélenchon thuộc đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) đã vận động việc luận tội
ông Macron, mặc dù điều đó dường như khó xảy ra. Ông được Đảng Xanh ủng hộ.
Đảng Xã hội trung tả
của ông Olivier Faure đã liên minh với phe cực tả trong cuộc bầu cử gần đây nhất
nhưng đã đàm phán với ông Lecornu với điều kiện ông phải thành lập một chính phủ
cánh tả.
Ngoài ra còn có ông
Gabriel Attal, người lãnh đạo Đảng Phục hưng trung dung của Tổng thống Macron,
nhưng đã nói rằng ông không còn hiểu các quyết định của tổng thống.
Và ở phe trung hữu
là Bruno Retailleau, người mà Đảng Cộng hòa của ông đã tham gia vào socle
commun (cương lĩnh chung) với những người trung dung.
Liệu ông Macron đã hết
đường?
Người đồng minh lâu
năm Édouard Philippe, từng là thủ tướng đầu tiên của ông Macron (2017-2020), đã
thúc giục ông bổ nhiệm một thủ tướng kỹ trị và yêu cầu bầu cử tổng thống một
cách "có trật tự".
Tuy nhiên, vị tổng
thống chắc chắn đã lường trước những thách thức chính trị từ lâu và ông không
phải là người dễ dàng bỏ cuộc mà không chiến đấu - hoặc một nỗ lực khác nhằm ổn
định một nước Pháp ngày càng khó cai trị.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.