
Hàng ngàn người đã tập
trung tại Quảng trường Thời đại biểu tượng của Thành phố New York và các con phố
xung quanh, với những người cầm biểu ngữ có khẩu hiệu như "Dân chủ chứ
không phải Quân chủ" và "Hiến pháp không phải là điều tùy chọn".
Trước các cuộc biểu
tình, các đồng minh ông Trump đã cáo buộc những người biểu tình có liên hệ với
phong trào cực tả Antifa, và lên án điều mà họ gọi là "cuộc biểu tình thù
ghét nước Mỹ".
Một số tiểu bang đã
huy động Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, ban tổ chức cho hay các sự kiện thu hút gần
bảy triệu người này diễn ra ôn hòa.
Kể từ khi trở lại
Nhà Trắng vào tháng Một, ông Trump đã mở rộng phạm vi quyền lực của tổng thống,
sử dụng các sắc lệnh hành pháp để giải tán một số bộ phận của chính phủ liên
bang và triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia đến các thành phố Mỹ bất chấp sự
phản đối của các thống đốc tiểu bang.
Ông cũng yêu cầu các
quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của chính quyền truy tố những người mà
ông cho là thù địch.
Tổng thống nói rằng
hành động của mình là quan trọng để tái thiết một đất nước đang khủng hoảng và
nói những cáo buộc rằng ông hành xử như một nhà độc tài hoặc phát xít là điên rồ.
Tuy nhiên, những người
chỉ trích cảnh báo một số động thái của chính quyền ông là vi hiến và là mối đe
dọa đối với nền dân chủ Mỹ.
Trong một cuộc phỏng
vấn với Fox News, ông Trump dường như đã đề cập đến các cuộc biểu tình.
"Một vị Vua!
Đây không phải là diễn kịch đâu," Tổng thống Trump nói.
"Các vị biết đấy
- họ đang gọi tôi là Vua. Tôi không phải là Vua."
Tại New York, một số
nhóm người trong đám đông thường xuyên hô vang khẩu hiệu "Đây mới là nền
dân chủ" trong khi tiếng trống gần như liên tục vang lên ở phía sau.
Trực thăng và thiết
bị bay không người lái (drone) bay lượn trên đầu, còn cảnh sát đứng bên lề.
Sở Cảnh sát New York
cho hay hơn 100.000 người đã tập trung trên khắp năm quận của thành phố và
không có vụ bắt giữ nào liên quan đến biểu tình.
Beth Zasloff, một
nhà văn và biên tập viên tự do, cho biết bà tham gia cuộc biểu tình ở New York
vì cảm thấy phẫn nộ và đau đớn trước "động thái hướng tới chủ nghĩa phát
xít và một chính phủ độc tài" đang diễn ra dưới thời chính quyền Trump.
"Tôi quan tâm đến
Thành phố New York," bà nói.
"Việc được ra
đây cùng rất nhiều người khác mang đến cho tôi hy vọng."
Massimo Mascoli, một
kỹ sư điện tử đã nghỉ hưu 68 tuổi, cư dân New Jersey, lớn lên ở Ý, cho hay ông
biểu tình vì lo ngại nước Mỹ đang đi theo con đường tương tự như quê hương ông
đã làm trong thế kỷ trước.
Ông Mascoli đặc biệt lo ngại về cuộc đàn áp nhập cư và việc cắt giảm chế độ chăm sóc sức khỏe của chính quyền Trump đối với hàng triệu người Mỹ.
"Chúng tôi
không thể trông cậy vào Tòa án Tối cao, chúng tôi không thể trông cậy vào chính
phủ," ông nói.
"Chúng tôi
không thể trông cậy vào Quốc hội. Chúng tôi có tất cả các cơ quan lập pháp,
hành pháp và tư pháp đang chống lại người dân Mỹ ngay lúc này. Vì vậy, chúng
tôi đấu tranh."
Người Mỹ đang chia rẽ
sâu sắc về Donald Trump - và các cuộc biểu tình.
Một cuộc thăm dò gần
đây của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ 40% tán thành hiệu suất làm tổng thống của
ông, trong khi 58% không tán thành.
Việc các tổng thống
ngày càng mất lòng dân trong quá trình nhiệm kỳ là điều thường thấy.
Theo Reuters/Ipsos,
Joe Biden có tỷ lệ ủng hộ 55% vào tháng 1/2021. Đến tháng 10 năm đó, tỷ lệ ủng
hộ ông đã giảm xuống còn 46%.
Một số người cánh hữu
đã gọi các cuộc biểu tình hôm 18/10 là cuộc biểu tình "thù ghét nước Mỹ"
- một lập trường mà những người tham gia hôm đó phản đối.
Phát biểu trước đám
đông tại Washington DC, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont nói:
"Chúng ta ở đây không phải vì chúng ta ghét nước Mỹ, chúng ta ở đây vì
chúng ta yêu nước Mỹ.".
Thượng nghị sĩ Chris
Murphy đã chia sẻ đoạn phim về lượng người tham gia khổng lồ tại tiểu bang
Connecticut quê nhà của ông.
"Thật ngoạn mục.
Đây là lý do tại sao ngày hôm nay có thể sẽ được ghi nhận là ngày biểu tình ôn
hòa lớn nhất trong lịch sử 250 năm của đất nước chúng ta," ông nói.
Tuy nhiên, các thống
đốc Cộng hòa tại một số tiểu bang đã đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia vào tình trạng
sẵn sàng chiến đấu trước các cuộc biểu tình.
"Chúng ta sẽ phải
điều động Vệ binh Quốc gia," Thượng nghị sĩ bang Kansas Roger Marshall
phát biểu trước khi các cuộc biểu tình diễn ra, theo CNN.
"Hy vọng mọi
chuyện sẽ diễn ra trong yên bình. Tôi hoài nghi điều đó."
Thống đốc bang Texas
Greg Abbott đã triển khai Vệ binh Quốc gia của tiểu bang, nói rằng họ sẽ cần
thiết do "cuộc biểu tình có liên quan đến antifa đã được lên kế hoạch"
ở thành phố Austin.
Khoảng 30.000 người
đã tham dự cuộc biểu tình ở Austin và diễn ra trong hòa bình.
Thống đốc bang
Virginia Glenn Youngkin, đảng viên Cộng hòa, cũng đã ra lệnh kích hoạt Vệ binh
Quốc gia của tiểu bang, mặc dù tin tức địa phương cho hay quân đội không có mặt
trong cuộc biểu tình.
Tại Washington DC,
nơi lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được điều động từ tháng Tám theo lệnh của ông
Trump, cũng không có binh sĩ nào xuất hiện tại cuộc biểu tình.
Một người biểu tình ở
thủ đô đã giơ cao tấm biển ghi dòng chữ "Tôi là Antifa".
Chuck Epes, 76 tuổi,
cho hay đó là một cụm từ "đầy ẩn ý", và chỉ đơn giản là ông ủng hộ
"hòa bình, nhà trẻ, mức lương đủ sống, chăm sóc sức khỏe".
"Ông ta đang
thao túng mọi người - hay ít nhất là đang cố gắng làm vậy, nhưng chẳng có tác dụng
gì," ông nói.
Các cuộc biểu tình không chỉ diễn ra ở Mỹ
Khắp châu Âu, các cuộc
biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố Berlin, Madrid và Rome khi người dân
thể hiện sự đoàn kết với người dân Mỹ. Ở London, hàng trăm người biểu tình đã tập
trung bên ngoài đại sứ quán Mỹ.
Những cảnh tượng
tương tự cũng diễn ra ở Toronto, nơi những người biểu tình gần lãnh sự quán Mỹ
giơ cao các tấm biển ghi dòng chữ "Đừng động đến Canada".
Stephen Collinson
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.